1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTƠỏfƯõTƠ $$$..õTƠõ^T.(¯`*-õTƠ:Tỏ?Đng 4 : HNSC "ChặĂi là ch?ưnh - Đàn ?'úm là chỏằĐ yỏ??u - Chỏằâng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 23/07/2007.

801 người đang online, trong đó có 149 thành viên. 22:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 27723 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Vivien Leight chứ ko pha?i Light chị ạ


  2. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Ừ nhỉ, cảm ơn nhé. (Spam phụ Hàn)
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Vâng cám ơn chị đã góp công xây nhà cùng em ạ. he he. Cứ đà này có khi cuối tuần xây tầng mới thật
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Nhớ lại hồi còn đi học ở trường giáo dưỡng vì cái lối sống thác loạn, vào trường cũng chả cán bộ nào quản đc em. Thế rồi một hôm em đc xem Life is beautifull.
    Ko ngờ chỉ một bộ phim mà làm thay đổi cả 1 suy nghĩ, cả 1 con ng, để bj việt hà em đc ở đây tám chuyện với các anh các chị. Rồi cũng gần đây nghe thủ trưởng sì ke rủ rê, xem bộ phim 7 ngày ăn lạc, rồi cũng từ đó đạo đức lại suy đồi trở lại, phần con lại trỗi dậy.
    Rồi lại đc gặp em star làm mình như thấy lại nửa kia bấy lâu tìm kiếm. Thấy lòng chợt bình yên trở lại. Rõ lại là một correction thật là ngoạn mục để thoát khỏi u mê trong cái freeze falling zone lạnh lẽo do thủ trưởng dẫn dắt. Ai làm ơn nhấc hộ anh sì ke hộ em cái. Vẫn chấp nê trong cõi mê lắm.
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ối giời ôi đúng là yêu rồi thì củ ấu cũng tròn nhể. Em có con bạn vừa chân ướt chân ráo sang Singapore học thì thằng người yêu đòi chia tay, giờ đang đòi về tpHCM để thăm người yêu xem có chuyện rì xảy ra, lại còn anh ấy là người rất tốt, có trách nhiệm, suy nghĩ sâu sắc nữa chứ. hơ hơ. Thế nài là thế lào?
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Em rơi vào hoàn cảnh của bạn đấy thì cũng có suy nghĩ như bạn em thoai. keke.

    @ Vietha: tưởng Việt Hà vào trường giáo dưỡng đêm đến trùm chăn bật đèn pin lên đọc mấy truyện như : cô giáo xxx, ... mới thay đổi cách nhìn của Việt hà chứ
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Thế thì em mới bảo khi yêu thì củ ấu cũng tròn. hic hic
  8. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Life is beautiful của Roberto Benigni à? Ko biết viết sai chữ nào ko kẻo ông trẻ lại nắn gân Đúng phim ấy nhân văn phết.
  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Quả thật chuyện này khó xử lắm em ạ. Thế hệ thanh niên bj là thế hệ giao thời giữa phong kiến và tự do hiện đại. Ví dụ của cái anh chàng mà em kể, anh ko nghĩ anh ta xấu hay vì lý do chuối nào đó, mà đơn giản chỉ là vì cái câu xa mặt cách lòng. Nếu chơi bời nói thật có khi anh ta chả nói chia tay đâu. Vđ ở chỗ anh ta muốn ng yêu luôn ở cạnh mình (đây là phần phong kiến mà chị e hay gọi là ích kỷ đấy), dù biết rằng cản trở cô ng yêu thực hiện các ước mơ của mình cũng là điều ko đúng (đây là phần hiện đại trong tư tưởng). Như anh cũng thế, anh yêu star nhưng cũng đau khổ lắm và vật vã lắm giữa việc phải lấy một cô vợ suốt ngày bay sang mỹ học hành hay gì gì đó, lấy vợ để xa thì lấy làm deck j nhỉ? chia tay bj đến lúc cần lấy thì lấy.
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Xời, tốt nhất là chả yêu ai cho đỡ mệt nhờ. Yêu với đương mệt ghê gớm ấy. Suốt ngày thất tình khóc lóc kêu ca rồi nhớ nhung tương tư. hơ hơ. Sao cứ phải yêu nhể?





Chia sẻ trang này