1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTƠỏfƯõTƠ $$$..õTƠõ^T.(¯`*-õTƠ:Tỏ?Đng 4 : HNSC "ChặĂi là ch?ưnh - Đàn ?'úm là chỏằĐ yỏ??u - Chỏằâng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 23/07/2007.

312 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 00:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27723 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Không em ơi, chị nghĩ là em chưa đủ trình để làm thơ chứ tuổi thì chắc em thừa rồi. hê hê
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    "Có một lần cô bé hỏi tôi: tình yêu là gì anh nhỉ?
    Có phải là nhớ là thương một chút phải không anh?
    Tôi bật cười và xoa đầu cô bé
    Đến một ngày em chắc sẽ hiểu ra.

    Rồi một ngày cô bé lớn lên
    Mắt mơ màng ngồi cạnh tôi bên cửa sổ (IE nhé)
    Tóc chấm ngang vai và đôi mắt mơ màng
    Rồi bật hỏi: tình yêu là gì anh nhỉ?

    Bỏ lại vạt nắng rớt bên trang sách
    Quay lại nhìn em mà không dám trả lời
    Tình yêu có là gì đâu em nhỉ?
    Chính là khi anh bắt gặp hồn em.

    Tôi già dần với những lo toan
    Em trưởng thành với đầy ước mơ và hoài bão
    Cha mẹ già anh ngày đêm báo đáp.
    Bỏ lại quê hương, em đến xứ người.

    Tình yêu là gì em nhỉ?
    Là cách xa mà lòng chẳng muốn rời
    Là bắc là nam, là hư là thực
    Là tất cả mà lại chẳng là gì. "

    Viết xong chả biết mình viết cái j, gọi là trong cơn say đi nhỉ?
  3. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Khờ lắm em ơi!!! Yêu làm chi vội
    Đẻ tóc mây đừng vướng bận gì,
    Áo dài trắng còn hồn nhiên trong gió.
    Nụ cười vương sau mỗi bước em đi.
    Khổ quá yêu là buồn lắm đấy.
    Là giận hờn nhung nhớ suốt ngày đêm.
    Em cứ bé như ngày xưa em nhé.
    Cứ sống trong quá khứ êm đềm
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    thành Club những người yêu thơ rồi
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Đến giờ buôn chuyện rồi.
    TT down mạnh sướng tê tái.
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Kiểu này khối chị em phải lên xe tang về nhà chồng rùi
  8. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    BTC trình TTg mở room, có thông tin jì Lối cũ update ngay nhé

  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Căng thă?ng quá, thị với cha? trươ?ng, cứ thế na?y thi? vơf đâ?u vi? thị trươ?ng mất thôi. Mọi ngươ?i nghe nhạc na?y.

    http://www.youtube.com/watch?v=g0G9vDKcdLg

    Câu chuyện kể về một loài chim, một loài chim không bao giờ biết bay tên Kiwi. Nó sẵn sàng được chết để chỉ một lần được bay, cho dù điều đó có phải đổi bằng chính mạng sống của nó.

    Cái chết của con chim Kiwi đã mang lại cho chủ nhân của nó giải thưởng YouTube Awards 2007, một clip quá xuất sắc về tính nhân bản.
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    All around me are familiar faces
    Worn out places, worn out faces
    Bright and early for their daily races
    Going nowhere, going nowhere
    Their tears are filling up their glasses
    No expression, no expression
    Hide my head I want to drown my sorrow
    No tomorrow, no tomorrow
    And I find it kind of funny
    I find it kind of sad
    The dreams in which I''m dying
    Are the best I''ve ever had
    I find it hard to tell you
    I find it hard to take
    When people run in circles
    It''s a very, very
    Mad World, Mad world

    Children waiting for the day they feel good
    Happy Birthday, Happy Birthday
    And I feel the way that every child should
    Sit and listen, sit and listen
    Went to school and I was very nervous
    No one knew me, no one knew me
    Hello teacher tell me what''s my lesson
    Look right through me, look right through me
    And I find it kind of funny
    I find it kind of sad
    The dreams in which I''m dying
    Are the best I''ve ever had
    I find it hard to tell you
    I find it hard to take
    When people run in circles
    It''s a very, very
    Mad World, Mad World
    Enlarging your world, Mad World

Chia sẻ trang này