1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTƠỏfƯõTƠ $$$..õTƠõ^T.(¯`*-õTƠ:Tỏ?Đng 4 : HNSC "ChặĂi là ch?ưnh - Đàn ?'úm là chỏằĐ yỏ??u - Chỏằâng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Winter-Girl, 23/07/2007.

960 người đang online, trong đó có 197 thành viên. 12:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 27687 lượt đọc và 1004 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ơ hơ, chị nè hiểu sai hết ý thèng em roài. ặc ặc.
    Chuyện gì nó cũng có vế sau mà.
    Nhớ ngày xưa có cô bé học bên ngoại ngữ, yêu em lắm mà khổ nỗi trái tim em chỉ chia ba phần tươi đỏ, em dành riêng cho cha mẹ phần nhiều, phần cho thơ và phần để ........linh tinh rồi. Nên nghĩ cái cảnh cứ chiều chiều lúc tan học cô bé cứ đứng chờ nơi góc nhà xe mà ........rớt nc mắt. Em thấy tình hình thế thật là đáng ngại nên em mới hẹn em ấy buổi tối gặp nhau để nói chuyện cho em ý hiểu. HN thì đất chật ng đông, loang quanh đi công viên nào cũng chặt cứng nên đành dẫn nhau vào chỗ đàng hoàng lịch sự như lời bác sì ke nói, tên dân dã ng ta gọi là ........nhà nghỉ ấy. Sau một hồi khởi động, à quên, lấy can đảm, em mới ngại quá đành tắt đèn để nói cho nó tự nhiên. Rồi e hèm chán chê em mới lắp bắp:
    "em ạ, từ lâu anh đã hiểu tình cảm của em, anh thấy thật là cảm động và thương em, nhưng............" hic, vừa nói đến đó thì tèn ten, cảm xúc em ý trào dâng mà em ko biết làm thế nào đành nhắm mắt đưa chân.
    Đấy, chỉ vì cái chữ nhưng ng ta ko nghe hết mà hỏng cả.

    Được vietha83 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 03/08/2007
  2. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Chuẩn bị về đi nhậu thôi, hôm nay mát trời mà ăn thịt chó hay lẩu vịt thì tuyệt, tiện thể giải đen cái. Từ tháng 3 đến giờ đen quá. Có ai cùng chí hướng với e ko?
  3. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Giả bộ hiểu sai để em cải chính đấy mà
  4. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Nhiều lúc một mình chứ ... có hôm anh bảo đám ma nữ ở bản đi về hết đi để anh thăng ... anh lật khật ra quán làm bịch rượu ngô rồi lật khật về bưởng, bảo lâu la đi kiếm vài cái băng nhạc vàng với mấy cái băng ca Huế hay thơ thẩn gì đó ... Rồi anh nằm khểnh vừa nghe, vừa uống, vừa khóc ... Độ 2 băng thì anh thăng ...
  5. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế ý anh là gì. Hồi xưa nhắc đến tửu là phải nhắc đến sắc . Thế thì thiếu tửu cũng như là thiếu sắc ấy nhỉ
  6. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Thăng thì thăng, còn đổ thừa cho nhạc vàng ca Huế với cả rượu. Thế đỉnh cao độc ẩm của bác đã từng là mấy lít (rượu) đã...
  7. dat7up

    dat7up Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Đã được thích:
    0


    em còn mỗi 45 khìn trong ví có tham gia được kô bác (em chỉ ăn mỗi thứ 1 miếng thôi)



    Hàn đi chưa
  8. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198


    45k là được nửa cái lẩu vịt rồi, e cũng còn 45k nữa là đủ. Bây giờ rách quá, ăn tạm để sống thế thôi. Chờ đợi 1 ngày mai tươi sáng hơn e sẽ mời bác 1 bữa hoành tráng, wait and see...
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Nếu anh uống một mình mà vừa uống vừa khóc thì chỉ được độ 2 cái chén hạt mít ... còn nếu uống một mình mà có ma nữ chỉ ngồi bên cạnh thì được độ 2 cái chén gáo dừa ... còn nếu uống một mình mà lại có ma nữ ngồi bên cạnh và quậy thì được độ 2 cái chén bí ngô
  10. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này