1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTôõTêõTô$$$õTƠ.-õ?~?ạ'?ằ?ằ$$$ Tỏ?Đng 13 nhà C$Cõ"Â - Gió Đông ?'?Ê vỏằ?.M?ạa Noel ?'ỏ?** ỏ?Ơm b?ên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CSCchanhtong, 04/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
640 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 18:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28674 lượt đọc và 995 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    chờ nó thông báo bán xong gần 800k hẵng nhảy vô.
    ấy là e tính thế. downtrend lòi ra rồi.
  2. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.500
    nhà bác có bảo vệ chưa ?
  3. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Anh hỏi thế thôi chứ anh sợ mua những thằng mới lên sàn mà chỉ số tôt lắm roài...mịa nó chứ làm đếch gì mà lãi lắm thế ko biết...?????

  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    - Tình yêu luôn vĩnh cửu. Chỉ có ******** là thay đổi thôi.
    - Không có tình huống không lối thoát. Chỉ có những tình huống mà lối thoát không hợp khẩu vị của bạn thôi.

    - Đừng bịt miệng người đang mở mắt cho ta!
    - Gây khó khăn thì bao giờ cũng là việc dễ nhất.
    - Nếu người đàn bà quý trọng thời gian và thần kinh của bạn đến mức không bạ chuyện gì cũng kêu ca và không hay mè nheo ầm ĩ thì có nghĩa đơn giản là nàng chẳng thấy thích thú gì bạn nữa.
    - Lúc nào cũng có những kẻ coi thành công của người khác còn khó chịu hơn sự bất tài của chính mình.
    - Ân hận không bao giờ là muộn, nhưng phạm tội thì có lúc là muộn đấy.
    - Thà chết khi còn đang muốn sống hơn là phải sống tới khi chỉ muốn chết đi thôi.
    - Điệu nhảy đó là sự thể hiện đứng của một ước mơ nằm.
    - Nếu không muốn trở thành một thằng ngốc trong mắt người khác thì lúc đầu đừng tỏ nên quá thông minh.
    - Đừng bao giờ tranh luận với kẻ ngốc vì người ngoài có thể sẽ không phân biệt được sự khác nhau giữa hai người.

    - Thượng đế tạo ra giấc mơ, con quỷ sứ lại tạo ra chiếc đồng hồ báo thức.
    - Có hai điều thật khó lý giải đó là: Bụi ở đâu ra và tiền biến đi đâu?
    - Có ba phương án để trả lời câu hỏi: "Anh đã có con chưa?" đó là: có, không và không biết.
    - Vì sao máy bay là một phương tiện giao thông nhanh nhất? Vì chỉ có mấy tiếng đồng hồ bạn đã tiêu hết số tiền bạn làm được trong một tháng nếu không muốn nói là một năm.
    - Nếu bạn tự coi mình là người thông minh nhất thì cũng đừng có khóc khi những người khác không hiểu bạn.
    - Trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ, chỉ có điều càng ngày anh ta ngủ càng say.
    - Có một cách làm cho quần áo sạch đó là không bao giờ mặc đến nó nữa
    - Công việc vất vả và khó nhọc nhất là giả vờ rằng ta đang rất bận rộn khi sự thật không phải thế.
    - Luật sinh ra để mọi người biết rằng mình đã phạm luật.
    - Tò mò không phải là tội lỗi mà là một phương pháp học tập.
    - Mối tình đầu cũng giống như căn bệnh thuỷ đậu, ai cũng mắc nhưng đối với một số người thì nó để lại những vết sẹo vĩnh viễn.

    - Thà kết thúc khủng khiếp hơn là sự khủng khiếp không bao giờ kết thúc.
    - Không biết không phải ngu; không muốn biết mới là ngu.

    - Chẳng khi nào ta có thể biết rõ được cái gì đến trước, ngày hôm sau hay kiếp sau.
    - Cần phải thường xuyên nghe lời phụ nữ thì mới có được quyền thi thoảng sai khiến họ.
    - Có rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền, nhưng không có tiền thì lại không mua được chúng.
    - Không được yêu, đó chỉ là thất bại. Không yêu, đó là bất hạnh.
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    OSIN nhà anh có bị Trĩ không mà phải dùng bỉm hoành tráng thế? khà kh
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Nó sợ các chú đến nhà anh chơi chọc ngoáy lung tung ấy mà...chú nào thích anh chuyển cho..osin này mệt lắm...xuốt ngày chỉ lau nhà thôi...

  7. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Bàn chải to thì phải làu nhà là đúng roài. khà kh
  8. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Đã được thích:
    0
    oài, mệt vãi lúa, 2 ngày mỗi ngày đi hơn 100km chết mất, rã rời nghỉ làm luôn. hic, dạo này còn ko đi mum với nhà mình được mấy, hôm qua đi qua LTK lúc 8h mà ko thể vào được. mệt quá
  9. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    chiều nay đi họp ở đâu í nhỉ anh chị em
  10. CSCchanhtong

    CSCchanhtong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Đã được thích:
    0
    chiều nay họp trên cung Hằng nhà chị Nga. lên trên đới anh em tha hồ đ... ch.....Ôi ước gì trong đời một lần gặp chị Hằng Nga nhỉ. Cuộc sống tươi đẹp làm sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này