1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

õTôõTêõTô$$$õTƠ.-õ?~?ạ'Tỏ?Đng 11: nhà C$Cõ"Â: M?Êi m?Êi mỏằTt t?ơnh y?êu - Stock Trade Plus Plus - N

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyenthacthe, 02/11/2007.

805 người đang online, trong đó có 156 thành viên. 22:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 25270 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Vậy là đã 1 tháng nay mình ko ăn một trận bóng nào. Gớm downtrend gì mà ghê gớm quá. Trên sàn thì lửa đỏ nên cái lãi ngắn củn của mình cũng đội nón ra đi nốt. Công việc thì giống như mấy ông hay kêu ca là cơm ngày nào cũng phải nuốt. Mọi thứ đều có vẻ rất xấu và suy sụp thực sự. Nhưng đúng lúc mình tưởng chừng bế tắc nhất thì tiếng nói của người ấy đã làm thức tỉnh khát vọng sống và làm việc trong mình. Cảm ơn em người con gái mà anh chỉ dám yêu thầm và tỏ tình trên...........mạng. E đã mang lại cho anh nhiều những gì em có thể tưởng, nhiều hơn một lời động viên đấy em ạ. Dẫu biết tình chúng mình là một phương trình ...........có khả năng vô nghiệm, nhưng hãy để cho anh được yêu dù chỉ là trong suy nghĩ và những bài post thôi em nhé.
    Và hãy cho anh được gọi em một lần là em của anh em nhé, để anh có thể chúc cho em của anh luôn hạnh phúc, vui vẻ và thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình.
  2. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Chẹp chẹp, thằng này bé mà xấu thói, dám gọi tên chị VA hả
  3. VNI1102

    VNI1102 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Không thơ ca đàn hát gì nữa hả bác.
    Chúc bác thành công nhé.
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Cả nhà nghe nhạc nhé

    Bình Yên

    Sáng tác: Quốc Bảo
    Trình bày: Trần Thu Hà, Trần Hiếu

    (Trần Thu Hà:) Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

    Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    Bình yên một thóang cho tim mềm
    Bình yên ta vào đêm
    Bình yên để đóa hoa ra chào
    Bình yên để trăng cao
    Bình yên để sóng nâng niu bờ
    Bình yên không ngờ
    Lòng ta sẽ cầu kinh bình yên.

    (Trần Hiếu:)Bình yên để gió đưa em về
    Bình yên ta chờ nghe
    Chờ nghe tình vỗ lên tim mình
    Chờ nghe tình lung linh
    Bình yên để nắng soi môi thơm
    Bình yên ta mừng
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    Mừng em đã biết xót thương tình yêu

    Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa
    Như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau
    Như một câu hát ứa ra từ tim
    Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên
    Để quên hết khó khăn chia lìa

    (Trần Hiếu:) Bình yên một thoáng cho tim mềm
    (Trần Thu Hà:) Bình yên ta vào đêm
    (Trần Hiếu:) Bình yên để đóa hoa ra chào
    (Trần Thu Hà:) Bình yên để trăng cao
    (Trần Hiếu:) Bình yên để sóng nâng niu bờ
    (Trần Thu Hà:) Bình yên không ngờ
    (Trần Hiếu:)Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng
    (Trần Thu Hà:) Mừng em đã biết xót thương tình yêu
    (Both:) Mừng em ta hát đầy hơn xưa


  5. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ông cháu mình chuyển từ buôn chứng sang làm thơ và ngắm trăng rồi, thôi thế cho nó lành Hà ạ.
  6. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    lâu quá mới vô thăm nhà mình nhớ quá. mọi người vẫn khỏe chứ ạh thị trường đỏ lòm thấy ghê quá
  7. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Híc, hôm nay ngồi bình luận với cao thủ mới thấy level của mình thấp quá. Từ bây giờ có lẽ phải đóng cửa tu luyện thêm 1 thời gian nữa vậy, hy vọng khi xuống núi sẽ đủ sức bon chen với đời.
  8. thuycon

    thuycon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Ô, mình cũng có tên kìa. Cảm động quá cơ.

    18h thì em vừa kịp đến, he he.
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nhà lên nào. Phù phù phù
  10. DesertStorms

    DesertStorms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Đã được thích:
    0

    Cái gi? lên cơ thế em Winter ?

Chia sẻ trang này