1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Phải chăng tôi đang sống thời phong kiến?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi mrking164, 14/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 2693 người đang online, trong đó có 114 thành viên. 21:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5041 lượt đọc và 72 bài trả lời
  1. Vo_Song

    Vo_Song Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Có khi lúc đó 1 US$ cũng thành giấy vụn thì sao??? Nếu không nó làm quái gì chịu đổi thế???
    Bộ cụ nghĩ đổi tiền đơn giản thế sao??? Nếu dễ nó làm từ lâu rồi!
    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
  2. highprofit

    highprofit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    0
    king bu'c xu'c roai
  3. cofdness3

    cofdness3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Đã được thích:
    232
    Em đang nói chuyện tương lai 2 năm nữa.
    Bác nói chuyện đâu đâu:-w
  4. bql123

    bql123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Đã được thích:
    0
    bên âu mỗi lần đi tè tốn 0.5 ê [r23)]
  5. nuoclua2

    nuoclua2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Bến xe nào chẳng đóng thuế

    Thuê ở VN thời này còn nhiều gấp 3 lần thời Pháp thuộc bác ạ ( cái này nghe các cụ nói lại như thế)



    Bác nhớ nhé! Chít cũng làm khổ người sống đó... đất giờ đắt lắm, có khối vụ thoả thuận mãi éo có chỗ để cho chôn đâu.

    =))=))=))
  6. h2v82

    h2v82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền =))=))
  7. HoangDuocSu

    HoangDuocSu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ mà đau. Ví dụ bên Nhật thuế cũng cao lắm. Nhưng dịch vụ được hưởng cũng xứng đáng với tiền mình bỏ ra đóng thuế. Môi trường sạch đẹp, an ninh tốt, những bác đang ăn lương từ tiền thuế của dân như hành chính, an ninh, vệ sinh ... thì một dạ hai vâng với dân. Tỉnh nọ trót xây nhiều công viên cho dân chơi hơn bình thường, dân cũng ý kiến là tại sao lấy tiền đóng thuế của tao xây lắm công viên thế, chủ tịch tỉnh khóc lóc xin lỗi xong từ chức.
    Nhin sang mình, thuế thu không kém ai nhưng chả hiểu dùng vào việc gì ?
    An ninh tốt thế nào thì cứ đọc báo hàng ngày xem đâm chém nhau sẽ rõ. Những người ăn tiền thuế để bảo vệ dân thì bất lực, buộc trong dân phải sinh ra các "hiệp sĩ" đường phố để tự bảo vệ mình. Không biết các cơ quan ******* có nhìn vào đấy mà hổ thẹn không ? Hay lại nghĩ : "ừ, chúng nó tự bảo vệ được thì mình càng nhàn".
    Giao thông tắc nghẽn, càng cải tạo càng tắc. Họp lần nào cũng chất vấn mà cứ như thể là chuyện hiển nhiên, cải tạo cũng chả khá lên được nên khỏi cần lăn tăn.
    Giáo dục lạc hậu, xuống cấp. Môi trường ô nhiễm ...
    Đùng 1 cái Vina sink vay nợ cả trăm nghìn tỉ đồng. Một ông tt đứng ra bảo tôi chịu trách nhiệm, chấm hết. Chịu trách nhiệm là làm gì ? Tiền của ông đâu mà ông nói chịu trách nhiệm xong để đấy ? Tiền mồ hôi nước mắt của dân cả đấy :(

    Em thấy có khi quay lại thời phong kiến lại hay ấy chứ ;))
  8. kiennt_tv

    kiennt_tv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Đã được thích:
    0
    100-200cổ/ 1 xe đạp chợ trời nhiều vô kể
    :)>-
  9. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    82
    Ko được manh động, ai cập là xã hội xấu, còn VN chúng ta là xã hội ưu tú.. luôn đi trước T.B nhá ;))
  10. stockkhanh

    stockkhanh Guest

    sắp vào thời kỳ đồ đá rồi bác ơi?> chúng ta đang bước vào thời kỳ khó khăn nhất , các bác hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa , sợ ko cứu nổi nền kinh tế vịt ngan này nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này