1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Phím hàng - Nghìn lẻ một đêm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sieu_co_phieu, 05/03/2010.

1782 người đang online, trong đó có 155 thành viên. 17:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14846 lượt đọc và 89 bài trả lời
  1. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0

    Chiêu bài kinh doanh đa cấp gây chấn động Hàn Quốc
    Ngày 26/11/2008, Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vừa phá một vụ lừa gạt tài chính lớn nhất từ trước tới nay ở nước này. Thủ phạm là người đàn ông 51 tuổi có tên Cho Hee Pal. Cho đã chiếm đoạt 3,9 nghìn tỷ won (tương đương 2,6 triệu USD) của hơn 30.000 nhà đầu tư.
    Năm 2004, Cho đã thành lập công ty có tên gọi BMC, cung cấp dịch vụ và thiết bị cho các bệnh viện, các nhà tắm công cộng và các beauty salon. Thủ đoạn của Cho là lừa gạt những người đầu tư đầu tư vào công ty của ông ta và hứa sẽ trả lãi 32% trong vòng 8 tháng thông qua các hoạt động kinh doanh của mình là cho thuê các thiết bị y tế. Đối tượng lừa gạt chủ yếu của Cho là các phụ nữ trung niên ít hiểu biết về tài chính và dễ loá mắt vì lợi nhuận cao.
    Theo cảnh sát, Công ty BMC lừa các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn về thu nhập cao. Nhiều người thậm chí còn tái đầu tư lợi nhuận của mình vào công ty. Rất nhiều người trong số họ đã mất trắng số tiền tích cóp cả đời của mình. Kwon Duk-eon, người phát ngôn cảnh sát thành phố Daejeon, cho biết: “Đây là vụ lừa đảo bằng hình thức kinh doanh đa cấp lớn nhất từ trước đến nay ở nước này. Số tiền bị mất và số nạn nhân chắc sẽ còn rất nhiều. Nhiều người đầu tư có thể không thu lại được tiền của họ do rất khó để các nhân viên điều tra lần ra tài khoản ngân hàng của Cho”.
  2. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử Colombia
    Tác giả của vụ lừa đảo này là Công ty tín dụng Proyecciones DRFE. Cũng tương tự như những vụ lừa đảo trên, công ty này đã sử dụng chiêu lừa đảo kiểu kim tự tháp. Tức là lấy tiền lãi của người này để trả lãi cho người kia. Khách hàng đã bị dụ vào trong vì hấp lực của lãi suất cực lớn mà công ty này đưa ra. Với tiêu chí “Gửi tiền nhanh kiếm lãi dễ”, công ty này đã thu hút được hơn 2 triệu người gửi tiền với số tiền khổng lồ 670 triệu USD.
    Có lẽ công ty này vẫn làm ăn ngon lành nếu như không có khủng hoảng kinh tế. Họ đã phải thông báo cắt giảm lãi suất còn 70% thay vì 100% đến 150% như trước kia. Thông tin giám đốc của công ty này bỏ trốn càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho những người gửi tiền vào đây ùn ùn kéo đến để đòi nợ. Tuy nhiên, những người này nhanh chóng nhận ra rằng họ đã bị mất trắng. Chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại, nhưng ước tính nạn nhân có thể từ 2 triệu đến 3 triệu người, đa phần đều là dân nghèo. Nhiều người trong số họ đã thế chấp toàn bộ tài sản của mình để gửi.
    Cảnh sát địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm tại một số thành phố khi mà làn sóng biểu tình của nạn nhân vụ lừa đảo này ngày càng lan rộng. Tổng thống Colombia Alvaro Uribe cũng phải ban bố tình trạng khẩn cấp kinh tế và xã hội. Ông xin lỗi toàn dân vì đã phản ứng chậm trễ và cho biết sẽ trừng phạt nặng những kẻ lừa đảo. Liên quan tới vụ bê bối này, Chánh thanh tra Tài chính Colombia César Prado đã phải từ chức.
  3. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Rất có thể SSM đã / đang được chuyển dần qua tay của nhỏ lẻ ==> tín hiệu xấu ~X

  4. vnindex

    vnindex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Thật khó diễn giải bằng lời ^:)^
  5. vnindex

    vnindex Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2010
    Đã được thích:
    0
    So với những bánh vẽ trên này các ông lừa đảo nước ngoài phải gọi nhiều ông trên f319 là cụ [r23)][r37)]^:)^
  6. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này đi đâu cũng gặp lừa đảo thế nào [r37)] Chả lẽ Lý Thông nhiều đến vậy :-ss

    Làng nghề "sốc" vì vỡ tín dụng chợ đen

    Cập nhật lúc 13:38, Chủ Nhật, 07/03/2010 (GMT+7)
    Chỉ vì ham lãi suất cao, một giáo viên tiểu học gom gần chục tỷ đồng của đồng nghiệp, người thân giao cho bọn lừa đảo. Khi biết bị lừa, cô đã tìm đến cái chết…
    Người giáo viên tên Nga đó tự tử không thành, nhưng đã rơi vào cảnh đời sống thực vật. Những hậu quả mà cô cũng như hàng trăm người dân ở làng nghề đúc Tống Xá (Yên Xá, Ý Yên, Nam Định) đang phải gánh chịu thật nặng nề.
    Mờ mắt vì lãi suất
    Tống Xá nổi tiếng là làng nghề thịnh vượng bậc nhất ở Nam Định. Tuy nhiên, trong dịp Tết vừa qua, người dân Tống Xá và các xã lân cận buồn như “có đám” vì cú sốc lừa đảo lãi suất cao vừa “quét ngang”.
    [​IMG] Căn nhà của đầu mối tên Hương khóa trái cửa kể từ ngày đổ bể đường dây tín dụng đen. Ảnh: Đ.Phong Những người bị lừa ít thì mất vài triệu đồng, nhiều thì hàng chục tỷ, tổng số tiền bị bốc hơi lên đến hàng trăm tỷ đồng.
    Theo người dân, cầm đầu đường dây này là Bùi Thị Hương Giang, ngụ tại phường Hạ Long, thành phố Nam Định. Để rót mật vào tai, đánh thức lòng ham “làm giàu khẩn cấp”, Giang thường trả hoa hồng cao cho những mắt xích dưới tay mình. Theo chỉ đạo của Giang, các mắt xích đưa ra mức lãi suất “trên trời”: lãi 3.000 - 5.000 đồng cho một triệu đồng một ngày và nhận đều mỗi tháng.

    Thời gian đầu, do Giang thanh toán sòng phẳng nên không ai trong đường dây nghi ngờ, họ sẵn sàng vay tiền của bạn bè, người thân chuyển cho quỹ tín dụng chợ đen này. Nhiều trường hợp đã giao cả sổ đỏ nhà đất.
    Đưa người thân, đồng nghiệp "vào tròng" :-ss^:)^

    Kiểu làm giàu cấp tốc này nhanh chóng lan từ Tống Xá sang các làng khác, tới thị trấn Lâm và nhiều xã lân cận. Sáu "chân rết" quan trọng trong đường dây của Giang tại các địa bàn gồm có: Nga, Luyến, Hương, Hợi, Hiền Thanh và Thành Vi.
    Chỉ tới khi "chân rết" tên Nga, giáo viên trường tiểu học thị trấn Lâm tự tử, mọi chuyển mới vỡ lở. Mờ mắt vì lợi nhuận, Nga đã đứng ra mượn sổ lương của đồng nghiệp để cầm cố, gom tiền của bạn bè và người thân chuyển cho Giang, tổng mặt lên đến khoảng 7 tỷ đồng. :-o

    Khi phát hiện đối tượng nhận tiền đã cao chạy xa bay, Nga tìm đường tự tử. Cùng với Nga, một đầu mối khác tên Hương cũng mắc nợ bạn bè, người thân gần 20 tỷ đồng. Hiện Hương phải trốn nhà, sống chui lủi.

    Cùng một cách thức, các đầu mối Hợi, Hiền Thanh, Luyến… cũng tận dụng triệt để mối quan hệ thân quen, họ hàng để vay mượn, sau đó mở rộng đối tượng huy động. Khi mọi chuyện vỡ lở, người bị bắt, kẻ mất nhà bỏ trốn tha phương.
    Một người dân tên Tám, ở khu Trại B, cho hay:
    Công việc hàng ngày của tôi là đi làm vệ sinh thuê cho các hộ chăn nuôi, chắt bóp cả đời được 80 triệu đồng. Vì tham chút lãi suất nên giờ tiền đã “cháy” không thấy tro. Biết tìm đâu mà đòi?”.

    Cùng hoàn cảnh, một thợ cắt tóc, trang điểm tên Thanh tại thị trấn Lâm, đi vay mượn được hơn 400 triệu đồng, gửi cho cô giáo Nga hi vọng kiếm lãi suất. Chị Thanh nói: “Tôi khiếp ba đời rồi. Bây giờ lo làm ăn tích cóp trả nợ thôi”.
    Sau biến cố này, hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương trở nên đình trệ, trầm lắng. Theo chị Hoàng Thị Lan, kinh doanh cà phê ở thị trấn Lâm: “Em cho vay có 300 triệu đồng, nhưng đến chiều 30 Tết vẫn đòi không được. Buôn bán thì trì trệ. Năm nay Tết ở đây buồn lắm vì vụ vỡ tín dụng chợ đen liên quan đến nhiều người, thuộc đủ tầng lớp. Nhiều quan chức địa phương cũng là người bị hại”.

    Đông Phong​
    Theo Đất Việt
  7. chunjunxo

    chunjunxo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay cụ Chun đã trở lại tàu VSP sau bao tháng ngày xa cách.........

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lòng tham vô đối ![/FONT][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]- 1 bài viết gây chấn động dư luận của em cách đây 8 tháng....thời gian trôi qua nhanh quá, như chó chạy qua cầu.......Lần trước em đã chén đậm em nó, hy vọng lần này không ngoại lệ...Em vào VSP là "có lý do"
    [/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Lòng tham vô đối !
    [/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif][FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]VSP:[/FONT][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Em có nói một lần rồi, đa phần các kụ "chơi" em nó ai cũng muốn ăn dày 50-500% (Nếu không thì đã không vào em nó, trên sàn thiếu gì em làm ăn tốt mà giá thấp lè tè), mà lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao thôi, điều đó là đương nhiên ! Cái gì cũng có đánh đổi các kụ a' !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Em múc em nó giá 45,5 và lăn chốt đến nay, hôm bữa rung lắc em lại nhập thêm kha khá em nó giá 34, sáng nay em lại nhập tiếp giá 33,7, nếu thứ 2 lình xình em lại múc ! Em chưa hề xả 1 cổ nào em nó !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Khi có tin BCTC Q1/2009 - ngay sau buổi chiều thứ 5 đen tối ấy (23/4) em cũng khá sốc, thì sáng hôm sau bà con tranh nhau xả kịch liệt nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, tin xấu thì ai cũng biết, ai cũng tranh nhau xả thì ai mua, ngay buổi chiều hôm đó em đã nghĩ là sáng hôm sau không thể khớp quá 30k, vì ai cũng khôn thì ai dại, mới sáng sớm lù lù 1 đống xả sàn thì dại gì mà mua, ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không? thế mà buổi sáng hôm ấy khớp 200k cổ ! Ngay lúc đó trong em le lói 1 tia hy vọng nhỏ nhoi và cũng tự an ủi mình là "không tồi tệ" như mình tưởng !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Xin nói thêm: trong những giờ phút dầu sôi lửa bỏng đó em vẫn quyết không xả 1 cổ không phải vì em ấm đầu đâu ạ ! mà em biết chắc có muốn xả cũng không thể chen chân nổi với mấy con cá mập ! Em biết chắc 1 phiên,2 phiên, 3 phiên có chen chân lấn em cũng không thể xuống tàu, có thể phiên thứ n chen lấn em sẽ xuống được tàu nhưng em biết chắc một điều: thân phận củ khoai như mình xuống được tàu thì cũng là lúc nó quay đầu ! Và mình sẽ bán đúng đáy ![/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ngày kế tiếp vừa mở mắt đã có trên 1 triệu cổ tranh nhau xả giá sàn nhưng hết phiên cũng chỉ khớp 120k, ngay buổi trưa hôm đó em nhận được tin một người quen đại ý sẽ có "kịch hay" vào ngày mai, em nửa tin nửa ngờ nhưng phải nói là tâm trạng của em lúc đó như một kẻ đang bị chìm tàu ngoài biển khơi vớ được phao, phao gì cũng được miễn là cho mình có chỗ bám víu ! Em hồi hộp chờ đợi giờ G !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]8h30 ngày hôm sau em căng mắt nhìn bảng GDTT HA mà cảm giác hồi hộp còn hơn xem trận chung kết World Cup ! 5 phút ! 10 phút, 15 phút trôi qua cũng chỉ khớp được 30k giá sàn trong khi bên bán chất dần từ 700k rồi 800k, rồi 1 triệu, nghĩa là chưa có dấu hiệu gì gọi là "kịch hay" như anh bạn nói, đến lúc này em có phần thất vọng vì nhìn cái cột bên bán và bên mua quá chênh lệch ! mà không phải chênh lệch nữa mà lệnh mua đưa vào bao nhiêu cũng như muối bỏ bể ! 25 phút, 30 phút trôi qua khớp được 50k, rồi 70k ! trong vòng 5 phút khớp 20k em đã ngờ ngợ, và lúc này bên bán chất đúng 1,2 triệu ! em tranh thủ bật màn hình qua xem bảng GDTT bên HO, chưa đầy 30 giây quay qua đã khớp 150k ! Rồi, thế là có "kịch hay" để xem rồi, hồi hộp quá, lúc này bên bán vẫn còn trên 1 triệu cổ chất bán giá sàn....

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Và điều kỳ diệu đã xảy ra, trong vòng 3 phút cái "cục nợ" kia đã bị đớp sạch, bên mua lại chất lệnh, và bắt đầu đánh nhau, thế là chưa đầy 5 phút 1,3 triệu cổ bị nhốt sạch tương đương 40 tỷ đồng ! Một cảm giác rất Yomost, còn hơn thế nữa, giống như Fan của Barca trong trận bán kết với Chealsea vừa rồi ! Cảm giác hạnh phúc nghẹn ngào khó tả lắm !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trong đầu em cứ lởn vởn câu hỏi: Ai mua? sao không để ngày mai, ngày mốt mua có phải rẻ hơn không mà phải mua hôm nay?

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Túm cái váy lại: Buổi sáng hôm ấy em được tận mắt chứng kiến một vở kịch hay nhất mọi thời đại mà em chưa từng được xem ![/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Ps: Qua "vở kịch" này em rút ra cho mình rất, rất nhiều bài học trên cái chứng trường khắc nghiệt nhưng đầy ma lực hấp dẫn này !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trong những ngày này em linh cảm em nó sẽ có một cơn sóng thần trước ĐHCĐ vào tháng 6 tới ! và sau ĐHCĐ sẽ đánh nhau tơi bời vài trận rồi thay máu cổ đông để phi tiếp lên một đỉnh cao mới mà bây giờ nhiều bác cũng không dám mơ tới !

    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Gửi những ai thiếu thiện cảm với em nó: [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Những ai đầu tư em nó đều biết rất rõ những điểm yếu của em nó nhưng họ vẫn lao vào ! Họ có lý do của họ, xin đừng nguyền rủa họ ! Dĩ nhiên em nó cũng có những thế mạnh mà không phải DN nào cũng có mà nhiều Kụ không nhận ra. Em không bàn mấy cái chỉ số tài chính cơ bản như P/E, EPS, ROA, ROE ...nhé ! Một điểm nữa khi kinh tế TG hồi phục, giá cước vận tải tăng mạnh thì lúc đó em nó cũng giống như mấy ông đi đầu tư tài chính SAM, REE, SSI...gặp phải thời VNI lên 1000 điểm vậy ! Thời gian sẽ trả lời ai khôn? ai dại? và có một điều chắc chắn: cái topic này luôn là một trong những topic nóng nhất trên cả 2 sàn ![/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica,sans-serif]Trân trọng ![/FONT]

  8. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa:

    Hàng loạt vụ vỡ nợ tiền tỉ

    07/03/2010 16:55

    [​IMG]
    Chị Lê Thị T.V. vẫn còn điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Đức Huy
    (TNO) Trong những ngày vừa qua tại Gia Lai, Phú Yên, Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ nợ với số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng, qua đó kéo theo nhiều hệ lụy đáng tiếc.
    Tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra ******* tỉnh Gia Lai ngày 7.3 cho biết, trên địa bàn Gia Lai vừa liên tiếp xảy ra 8 vụ vỡ nợ lớn với số tiền khoảng 63 tỉ đồng. Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ một số vụ để tiến tới khởi tố các đối tượng liên quan.
    Đây là những vụ vỡ nợ dây chuyền, gây nhiều tác hại về kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn Gia Lai.
    Trong khi đó tại Phú Yên, ngày 4.3, Giám đốc ******* tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo ******* huyện Đông Hòa điều tra vụ bà Phạm Thị Kim Liên ở thôn Phú Đa, xã Hòa Tân Đông (huyện Đông Hòa) - nhân viên của một công ty bảo hiểm nhân thọ tại Phú Yên - vay mượn của nhiều người rồi quỵt nợ với số tiền hơn 1 tỉ đồng.
    Một chủ nợ của bà Liên là chị Lê Thị T.V ở thôn 1, xã Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) đã uống hết 1 chai thuốc diệt cỏ tự vẫn khi hay tin bà Liên đi khỏi địa phương.
    Theo lời kể của anh Đặng K.H. (chồng chị V.), vợ anh mua bảo hiểm nhân thọ của bà Liên và từ mối quen biết này, bà Liên thường xuyên vay mượn tiền của vợ anh với số tiền hơn 950 triệu đồng.

    [​IMG]
    Nội dung tin nhắn của bà Liên gửi cho chị N.T.L - Ảnh: Đức Huy
    Anh H. cho biết: “Vợ chồng tôi đến nhà bà Liên đòi nợ thì bả hứa 28 tháng Chạp (tức là ngày 11.2.2010) trả nợ. Sau đó vợ chồng tôi nghe tin bà Liên đi khỏi địa phương. Chờ mãi mà không thấy bà Liên về, vợ tôi quá buồn rầu nên nghĩ quẩn uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn, may mà được bệnh viện cứu sống nhưng tình hình sức khỏe hiện nay vẫn rất lo ngại”. Không riêng chị V, chị N.T.L ở thôn 2 (xã Hòa Vinh) cũng bị bà Liên quỵt nợ. Tổng số tiền chị L. cho bà Liên mượn là 157 triệu đồng. Hay tin bà Liên bỏ trốn, chị L. gọi điện thoại nhưng chỉ nhận được tin nhắn với nội dung: “em khong con lua chon nao khac danh phai nhay xuong bien da nang chet ma thoi khg the song duoc” (em không còn lựa chọn nào khác đành phải nhảy xuống biển chết mà thôi không thể sống được). Sau đó, số máy di động của bà Liên không liên lạc được nữa.
    Qua tìm hiểu, bà Liên còn quỵt nợ của bà T.T.V ở thôn Bàn Nham, xã Hòa Xuân Tây (huyện Đông Hòa) 120 triệu đồng; chị N.T.N.S ở thôn 2, xã Hòa Vinh 50 triệu đồng… Hiện vụ việc đang được ******* huyện Đông Hòa khẩn trương điều tra làm rõ.
    Tại Bình Định, những ngày qua cũng xảy ra 2 vụ vỡ nợ lớn. Ngày 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Dư (sinh năm 1980, ở thôn An Dưỡng 2, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.
    Từ năm 2006 đến 2008, với những lý do như cần tiền đáo hạn ngân hàng, đầu tư mua hàng hóa… và với mức lãi suất vay khá hấp dẫn (từ 4 - 7%), Dư đã vay mượn của 15 người ở địa phương gần 1,7 tỉ đồng, trong đó đã trả lãi và nợ gốc được gần 230 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt trên 1,4 tỉ đồng. Hiện tại, Dư không còn tài sản gì có giá trị và không có khả năng trả nợ cho 15 chủ nợ.
    Cũng trong thời gian này, Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* tỉnh Bình Định đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Diệp Thị Tuyết Sang (sinh năm 1973) và chồng là Nguyễn Văn Nhánh (sinh năm 1970) ở thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát, Bình Định về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
    Từ tháng 4 đến tháng 6.2008, vợ chồng Sang - Nhánh đã vay của bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định tổng cộng trên 2,6 tỉ đồng. Từ số tiền này, vợ chồng Sang - Nhánh đem cho 9 người khác ở huyện Phù Cát vay lại trên 1,2 tỉ đồng với lãi suất cao hơn để lấy chênh lệch, còn lại trên 1,3 tỉ đồng, họ sử dụng vào việc khác.
    Sau một thời gian “kinh doanh” tín dụng “đen”, cặp vợ chồng này không còn tài sản có giá trị cũng như không còn khả năng trả nợ.
    Ngoài bà Liên, vợ chồng Sang - Nhánh còn vay mượn của một số người khác số tiền gần 400 triệu đồng.


    :-ss^:)^[r23)]
  9. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Em là Madoff Made in Vietnam nhé :-bdb-(

    "Siêu lừa" Mai Quý Thọ ra tòa

    08:03 (05/03/2010)
    TT - Ngày 4-3, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Mai Quý Thọ (trú Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng một số bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.>> Kiến nghị 12 - 20 năm tù với 'siêu lừa' Mai Quý Thọ
    >> Hôm nay, "siêu lừa" Mai Quý Thọ hầu toà
    >> "Siêu lừa" Mai Quý Thọ lãnh án 15 năm tù
    >> Sẽ rót hàng ngàn tỷ đồng cho vựa lúa ĐBSCL
    >> Nguyên Chủ tịch phường An Khánh, TP HCM, lãnh gần một năm tù
    >> 25 năm tù cho cặp vợ chồng lừa đảo
    >> Bảy cán bộ ngân hàng bị truy tố
    >> Gia Lai: Mở đường bay thẳng Hà Nội - Pleiku
    >> Tin vắn ngày 12-10
    >> Khởi tố giám đốc chi nhánh của SJC chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

    Theo cáo trạng, với chiêu thức lập hợp đồng (khống) về việc đầu tư các dự án lớn tại Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và một vài tỉnh ở ĐBSCL, đầu tư dự án cầu đường ở ĐBSCL, từ ngày 19-3-2007 đến 4-6-2008 Mai Quý ThọPhạm Thị Én (trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã viết giấy vay 69 lần với tổng cộng 207,25 tỉ đồng và 230 cây vàng của bà Phan Thị Hồng (40 Lê Hồng Phong, TP Pleiku).
    Bằng hình thức "mỡ rán mỡ"[:D], Thọ và Én lấy số tiền vay để trả ngược lại cho bà Hồng 135,656 tỉ đồng và mua tặng bà Hồng một ôtô trị giá 500 triệu đồng^:)^[:p][-X[r37)]:-ss, số tiền còn lại Thọ và người tình Mai Diêu Kiều Trinh (trú tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cùng với Én chiếm đoạt. Sau đó Mai Nhật Trường (em Trinh), Trần Văn Bé, Trương Văn Ẩu giúp Thọ và Trinh trốn sang Campuchia nhưng không thoát.
    Trong ngày 4-3, hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn Mai Quý Thọ nhưng bị cáo này chỉ thừa nhận vay số tiền 5,1 tỉ đồng trong bốn lần. "Bị cáo chỉ chịu trách nhiệm những chứng từ mà bị cáo ký nhận, số tiền còn lại do Én và bà Hồng khai" - Thọ nói. Tuy nhiên Thọ không giải thích được những lần nhận tiền của bà Hồng thông qua các ngân hàng.
    Phiên tòa đang tiếp tục làm việc.



  10. sieu_co_phieu

    sieu_co_phieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Đã được thích:
    0

    Đấy, một loạt bài học đau thương mới xảy ra trong vòng vài ngày nhé. Đừng tự biến mình thành nạn nhân nữa các pác ơi ;))[:p]

    Về phần em, em cũng không đọc tiếp các trang kết quả thứ 2, 3, ... của google đâu. Bạn gái em bảo phải có niềm tin vào con người anh ạ
    ~X:-??

Chia sẻ trang này