1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Phút giật mình của SCJ khiến ối kẻ thót tim, ta nhanh tay vơ thêm được 1k giá rẻ, ke ke ke, bác hado

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi keto68, 26/10/2007.

184 người đang online, trong đó có 12 thành viên. 04:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1365 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác CKDR đến với sàn Ha nhé
  2. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Phút giật mình của SCJ khiến ối kẻ thót tim, ta nhanh tay vơ thêm được 1k giá rẻ, ke ke ke, bác hadongsp ơi

    Bác hadongsp ơi, chuẩn quá nhẩy?
  3. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Tức cười thật

    Được chungkhoan_dream sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 26/10/2007
  4. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp chen mua trần trùng trục roài
  5. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Cuối giờ sẽ có lệnh trần quét sạch và để lại dư trần.
  6. hala03

    hala03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hắn từ từ ngồi dậy, bực mình thật ăn vạ sáng đến giờ chả có ai đáp lời. Vậy thì hắn chửi, hắn chửi HO trước, HO chẳng phải của riêng ai, vậy thì hắn chửi BCs, chửi Tây, chửi BB xả hàng, vẫn chưa cụ thể ko ai đáp lời hắn. Ch.ó má thế đấy, vậy thì hắn chửi cả cái sàn giao dịch này chửi tất cả ai nhìn hắn cũng như nhũng ai không nhìn hắn. Vẫn không ai đáp lời, thế có phí xxx không cơ chứ. Cái đống BBT này ai mua cho hắn đây, mai sẽ ra sao khi trong tay chỉ còn mấy chục BBT mà ko ai thèm mau hộ.
    Vậy thì hắn quay sang chửi HA, chửi cả nhà cả tổng, tất cả họ nhà Sông Đà, chửi tất cả ai đang ôm cổ hỉ hả trên sàn, hắn quay ra chửi cái thằng đang tí tởn nhìn SD, ST, SS... tăng mỗi ngày 10%, m.ẹ nó chứ, chúng nó cứ lao vào thế thì ai mua mấy cái BBT lẻ của hắn cơ chứ, thế là hắn chửi cái thằng này cho đỡ cú vậy, nhưng nó to quá, nó đánh cho thì chít, vậy thì hắn chửi cái bà cô sồn sồn đang ôm sọt tiền đổ vào SSx vậy. Thế là hắn chửi, say mê, say sưa, hắn vận dụng toàn bộ cái bộ óc bé tẹo bằng 1/4 cái BBT để chửi: khà đã quá, vậy là có người nghe rồi.
    Hắn chửi tiếp chửi sùi cả bọt mép, giá Ba Giai, Tú Xuất, hay mấy mấy con mẹ hằng mắm ở chợ quê cũng chỉ ngoa đến thế thì thôi. Bỗng bốp, chát! Oái, cái con mẹ sồn sồn nó ko chửi lại mà nó đánh, nó bụp luôn, đau quá, ko ngờ con mẹ này nó khoẻ thế, nó tung cú móc phải rồi trái rồi tát rồi vả, hắn ê cả hai bên má. Đau quá! Thế mới biết cái kiếp buôn chứng nó nhục thế, nó dằn vặt thế, nó cấu xé, dằng dai thân xác hắn, nó lấy mất sự tự trọng của hắn, hắn không còn thấy xấu xa nữa, mặc kệ đời chửi hắn, đánh hắn, xỉ vả hắn như đạp nguyên mấy cái BBT vào mặt hắn.
    Đau quá, nhục quá! Nhưng không sao, đỡ phí công xxx. Ngồi dậy, thấy vãn vãn người, chắc người ta thấy hắn khổ quá, hay hắn chửi sập sàn có ích rồi, người ta bắt đầu bán kia kìa. Thế là cái mẹt hắn bỗng tươi tắn như mẹ cho kẹo hồi tấm bé, cái mẹt chỉ tin hỉn như cái hai mảnh ghép lại bỗng nở một nụ cười. Cha mẹ ơi, hoá ra hắn cũng biết cười, cái nụ cười như cái vệt loang lỗ trên cái hai mảnh này.
    Thấy bộ dạng hắn, ai cũng dẹp sang hai bên. Ặc, sướng quá, hắn len lén chui vào, viết vội tờ lệnh mua, nhưng mau cái gì đây, mấy em trên HA đang tăng mạnh quá, mua đại cái em SCJ này đi. Và thế là khớp thật, sướng quá, vậy là hắn có hẳn 100 SCJ rồi, có ai rỉ tai hắn là 100 SCJ đủ mua con MEC cơ đấy, ha ha sướng quá, con tim hắn như vỡ oà ra, hắn nhẩy cẫng lên sung sướng như mới được em yêu thưởng cho nháy nữa.
    Vậy là cuộc đời của hắn sang trang rồi, hắn sẽ đủ tiền mau cái bánh mì ăn sáng, đủ tiền mua cho con Nở cái váy lãnh lặn cho bọn Cai đội nó đỡ ghẹo. Khà khà!
    Và hắn vào đúng lúc HA đạt 390, và hắn sắp biến thành Nhà đầu tư bất dắc dĩ (đi đổ...) !
    Vào lời cho vui lúc thị trưòng ảm đạm, pác DR cũng như xem cho vui thôi nhé, bây giờ em thấy cũng quy quý pác, vì pác cũng chỉ là NBs, hay nói nôm na là pác cũng góp phần tăng NAV cho em! Một lần nữa chân thành cảm ơn pác đã ôm bom. Ngày mai Hiệp hội rà phá bom mìn sẽ trao huân chuơng: quyết tử cho pác!
  7. PacificAirlines

    PacificAirlines Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy chứng khoán đờ dim thế
  8. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Đã được thích:
    0
    SO SÁNH ĐÚNG TUYỆT ĐỐI . NGOÀI RA CK_DR CUÃNG CHẲNG QUA LÀ LOẠI ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ .
  9. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Một cu tợp được tham chiếu đã khai ra. Còn cụ nào nữa khai mau
  10. dt2003

    dt2003 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Đã được thích:
    15
    Nickname bị mượn ???

Chia sẻ trang này