1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

PVX hành trình 8x (tập 7): say NO với margin, cổ đông PVX tự đứng vững trên 3 chân của mình!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SeeTrocKD, May 19, 2010.

1343 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 15:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. bigucom

    bigucom Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 7, 2007
    Likes Received:
    0
    Vẫn chưa ra cổ nào [r2)]
  2. tieutu119

    tieutu119 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Sep 8, 2009
    Likes Received:
    0
    Em cần bán quyền mua 1300 cp PVX, giá 16,1 . Ai mua pm e, e ở SG
  3. natasa195

    natasa195 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 2, 2010
    Likes Received:
    440
    chào các bác. em trung thành với PVX từ ga 36, hôm nay không chịu được nữa ra rồi.
    hẹn gặp lại PVX ở ga 1x vậy.
  4. annn

    annn Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Apr 15, 2010
    Likes Received:
    0
    chết mẹ em rồi, trình độ thạc sỹ nhưng sao muốn chửi tục 1 cái cho sướng cái mồm. Đ mịa thị trường. kiểu này ăn cám trừ cơm. chết tui rồi. help me!
  5. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    em cần bán 6000 quyền mua PVX, giá 26-10=16, em ở đà nẵng. LH:01688584578
  6. HDVN6868

    HDVN6868 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2010
    Likes Received:
    0
    bác thạc sỹ bên kinh tế à ?
  7. Jmc_Nhan

    Jmc_Nhan Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 2, 2010
    Likes Received:
    0
  8. Pho_Hong_Tuyet

    Pho_Hong_Tuyet Thành viên tích cực

    Joined:
    Mar 11, 2010
    Likes Received:
    17
    - Mấy nay nắng nóng quá, cái nóng cháy da cháy thịt như đang thiêu đốt bao con người trên hai cái sòng lớn nhất Việt Nam.
    -Ngó xa xa phía Tây Hà Nội, đất cũng đang giãy nảy vì nóng, nóng tới kinh hoàng khi mỗi m2 đất nông thôn lên tới 20 -30 tr/m2, người ta đang đồn, người ta đang đoán ... đầu não thủ đô đang di chuyển, có vẻ như người ta nghĩ rằng, chỉ một hai năm hoặc cùng lắm là dăm bảy năm nữa, những mảnh đất đó sẽ "hóa vàng" ...
    - Người anh em cùng cha khác bố của Tây Hà Nội là phía "bên kia sông Đuống" cũng không hề kém cạnh. Mới chỉ cách đây một hai tháng thôi, con sông Đuống yên ả cũng bắt đầu cồn cào gan ruột khi giá đất tăng chóng mặt, nào là 10tr/m rồi 20tr/m và ô kìa, 30tr/m đang ở rất gần ...
    - Thanh trì, vốn là một "bãi rác" của thành phố không hơn không kém với những khu công nghiệp ô nhiễm, với những chất thải "kinh người" nhưng cũng đang giật tung người lên vì giá ... quanh đây, đâu đâu cũng thấy người ta bàn tán về đất, về mảnh nọ mảnh kia, tiền tỷ này tiền tỷ nọ ... ai ai cũng hồ hởi vui mừng vì mua được mảnh ở chỗ này chỗ khác, ai không mua được thì bí xị mặt mày cố mua cho bằng được, phải "bằng anh bằng em" cho dù phải vay mượn ...
    - Quanh thành phố, đâu đâu cũng có dự án, có quy hoạch, đô thị này nọ ... đâu đâu cũng khai trương xây dựng, tiếng quốc xẻng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhẩm tính lời lãi ... ai ai cũng hồ hởi, một thủ đô đầy năng động và trù phú ...
    - Nhưng ....
    * Nhà tôi nằm trong khu ổ chuột, quy hoạch treo đã được hơn 20 năm, muốn xây cũng chẳng được mà không xây cũng chẳng đành ... gần 20 sống cùng đổ nát, gần 20 năm sống cùng với chuột, gián và muỗi ... có lẽ những "thử thách thiên nhiên" đã rèn cho tôi tính "kiên trì", kiên trì mới muỗi đốt, chuột cắn và gián lượn ... tất cả dường như là "một phần của cuộc sống" ... và cái quy hoạch hơn 20 năm trước giờ đây có lẽ người ta cũng lãng quên ... và để lại cho người dân một cuộc sống thấp thỏm, phập phồng và đầy "nhấp nhổm" ... cũng lãng mạn quá đi chứ...
    - Với đồng lương ba cọc ba đồng cuối cùng cũng gop góp được chút ít (thực ra toàn được cho) dự định mua mảnh đất nho nhỏ, chỉ ở ngoại thành thôi cũng được nhưng "cho ra cái nhà" để "an cư lạc nghiệp". Khắc khoải cả tháng trời đi tìm mua đất ... nào ngờ .... quy hoạch thành phố đến năm 2030 "tầm nhìn" đến năm 2050 đã đổ đi tất cả bao công sức mấy năm trời gom nhặt. Thật xấu hổ khi số tiền mình cầm trong tay những tưởng có thể mua được mảnh đất nhỏ nhắn, xinh xắn cho hai vợ chồng trẻ và một đứa con thơ dại nay chỉ đủ mua "hai mét dài và một mét ngắn".
    - Lại đành quay về với cái "ổ chuột" để có ngày thi "ai là triệu phú" ... một giấc mơ xa vời ...
    * Ôm giấc mộng vàng lên sòng chơi chứng, chỉ muốn một lần thôi, để cố gắng ở cho ra ở, sống cho ra sống, người cho ra hồn người ... nhưng ... lại nhưng ... tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống ...
    - Tiêu tan giấc mộng, đành quay về với thực tại ... lại cung cúc đi làm, lại cúi đầu nghe chửi, lại lọ mọ làm báo cáo báo cày, lại những cuộc cái vã với vợ con về tiền nong, lại đi ... rửa đít cho con ...
    Than ôi, một kiếp đàn ông !
  9. freshdmd

    freshdmd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 4, 2007
    Likes Received:
    0

    =))
  10. kienvkt

    kienvkt Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 8, 2010
    Likes Received:
    343
    Thật à

    Giống tui. Tui còn âm cơ. 200tr tiền vay người thân.

    Đau quá.

Share This Page