1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Quá cay đắng........các bác đã bị mất bao nhiêu?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Mui_khoan, 28/06/2010.

2878 người đang online, trong đó có 148 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2686 lượt đọc và 38 bài trả lời
  1. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0

    HAHAHAHA, NGON GHÊ,

    Đúng là các pak cứ nói ở VN là toàn làm giá, E thấy ở FIFA cũng có đấy chứ=))=))=))=))=))

    Đêm qua đu theo tàu Đức & Arghentina phê thật, x5 tài khoản thui ah :)) :)) :)) :)) :))
  2. nocomment

    nocomment Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Chém vãi...;))
  3. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    Brazil -1 [​IMG]

    Lấy lại những gì đã mất nhé các bro [r24)]
  4. cklaso1

    cklaso1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Đã được thích:
    5
    Bàn này có được công nhận thì anh vẫn thua
  5. Lukast

    Lukast Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2008
    Đã được thích:
    411
    Ko có đâu bác. Tinh thần nó đang lên như thế thằng Đức vỡ mồm ngay nhất là với 1 đội thi đấu phụ thuộc nhiều vào tinh thần như Anh. Với cả khi hòa rồi Anh ko phải dâng quá cao để tìm kiếm bàn gỡ thì ko bị dính phản công
  6. ailopvaiolit

    ailopvaiolit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2009
    Đã được thích:
    0
    Éo hiểu sao mình lại thích Anh chứ, hic hic...
  7. tomato123

    tomato123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    0
    Toàn ae F319 cả, bác trả lại 10 chai cho mui_khoan đi:)):)):)):))
  8. biglie

    biglie Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Đã được thích:
    2.694
    One vote for Drogba. Các loại lợn cầm còi chạy lung tung trên sân cần phải chửi mạnh hơn nữa =D>

  9. Mui_khoan

    Mui_khoan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Đã được thích:
    0
    World Cup 2010: “Vết nhơ” từ những ông vua áo đen

    Chỉ riêng đêm qua, NHM trái bóng tròn đã được chứng kiến thứ gọi là “đẳng cấp FIFA” của các trọng tài ở World Cup lần này, một giải đấu mà có lúc người ta đã cho rằng Liên đoàn bóng đá thế giới đã quá chủ quan về năng lực “cầm cân nảy mực” của các vị vua áo đen mà họ lựa chọn đến Nam Phi. Chắc chắn bàn thắng bị “cướp trắng” của Lampard ghi cho đội tuyển Anh sẽ còn được giới truyền thông vốn lắm điều ở xứ sương mù nhắc lại trong nhiều năm nữa chứ không chỉ trong vài ngày tới. Người xem không thể hiểu nổi vì sao, ở một giải đấu lớn nhất hành tinh như World Cup, mà trọng tài biên lại có thể di chuyển ngược lại với hướng sút của cầu thủ để rồi không thể nhìn thấy bóng đã qua vạch vôi tới vài chục centimet. Cũng cần phải lưu ý rằng, nếu được xử đúng, đó sẽ là bàn thắng gỡ hòa của Tam sư và chưa biết kết cục trong hiệp hai sẽ ra sao.
    [​IMG]
    Anh đã bị từ chối một bàn thắng mười mươi
    Chưa dừng lại ở đó, bi kịch tiếp tục được giáng xuống đầu đội Mexico khi Carlos Tevez của Argentina được trọng tài công nhận bàn mở tỷ số trong tư thế việt vị cả mét. Trước khi bị thua bàn đầu tiên này, Mexico đã chơi cực hay và thậm chí lấn lướt Argentina. Quay trở lại vòng bảng, nơi các “ông vua áo đen” cũng bị nhận không ít lời chỉ trích nặng nề do những sai lầm thô thiển của họ. Ở trận đấu giữa Mỹ và Slovenia, trọng tài người Mali Koman Coulibaly thể hiện năng lực vô cùng yếu kém khi từ chối bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Edu ghi cho đội tuyển Mỹ ở những phút cuối cùng (tỷ số lúc đó đang là 2-2). Ông trọng tài này giải thích rằng ông ta thổi phạt cầu thủ Bradley vì có hành động phạm lỗi với một hậu vệ Slovenia. Nhưng pha quay chậm cho thấy chính Bradley mới là người bị phạm lỗi. Tình huống oan uổng này khiến tay vợt số 1 nước Mỹ là Andy Roddick cũng phải mỉa mai: “Tôi đã xem trận đấu và đã hiểu rõ hơn về luật bóng đá: Một cầu thủ Slovenia ôm một cầu thủ Mỹ trong vòng cấm có nghĩa là cầu thủ Mỹ phạm lỗi.”
    FIFA sau đó cũng đã phải thừa nhận sai lầm của trọng tài Koman Coulibaly và đã quyết định không để ông này cầm còi ở các trận còn lại. Tuy nhiên, trọng tài điều khiển trận sau đó của Mỹ với đối thủ Algeria là Frank De Bleeckere cũng chẳng khá hơn Koman Coulibaly là bao khi tiếp tục từ chối một bàn thắng hợp lệ của tuyển Mỹ trong hiệp một vì cho rằng cầu thủ Mỹ mắc lỗi việt vị. Trận đấu giữa Brazil và Bờ Biển Ngà cũng là một “vết nhơ” về công tác trọng tài. Vị vua áo đen người Pháp Stephane Lannoy không những công nhận bàn thắng trong tình huống tiền đạo Fabiano để tay chạm bóng, mà còn rút thẻ đỏ đuổi Kaka khỏi sân sau một tình huống mà tiền vệ người Brazil hoàn toàn không đánh nguội đối phương. Ngoài những điểm nhấn này, còn rất nhiều những pha rút thẻ “bừa bãi” khác ở VCK World Cup năm nay và rất nhiều những tình huống việt vị gây tranh cãi.
    [​IMG]
    Kaka nhận thẻ đỏ oan uổng
    Thực ra, công tác trọng tài năm nay đã được FIFA hứa hẹn là rất “đáng để tin tưởng”, tuy nhiên, ngay từ khi công bố bản danh sách 30 người “cầm cân nảy mực” ở Nam Phi, người ta đã thấy có vấn đề. Danh sách này, ngoài sự góp mặt của những trọng tài chưa có nhiều uy tín, thì còn có những kẻ đã mắc nhiều sai lầm thô thiển trong sự nghiệp. Điển hình là Martin Hansson người Thụy Điển, người đã công nhận bàn thắng bằng tay của Henry giúp Pháp “cướp” vé tới VCK World Cup 2010 của Ai-len. Chưa hết, trọng tài người Thụy Sĩ Massimo Busacca, người cầm còi chung kết Champions League 2009 giữa MU và Barcelona, từng có “tiền sự” việc giơ “ngón tay thối” về phía các CĐV, tệ hại hơn, ông này còn từng tè bậy ngay đường piste sân bóng khi được thuê cầm còi ở giải VĐQG Qatar năm 2009

Chia sẻ trang này