1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Quên chứng đi các bác - Noel cái đã!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi daigia2009, 22/12/2010.

Có 2190 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1205 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Những lúc căng thẳng tôi thường hay nghe ca nhạc... những bài hát đi cùng năm tháng, có lẽ thế hệ 7x không hợp với nhạc trẻ. Xin giới thiệu với các bác các bài hát về Noel:

    http://mp3.baamboo.com/s/1/1/QWxidW06TcO5YSBOb2VsIMSRw7M=/Album-Mua-Noel-do

    Trước những buổi giao dịch căng thẳng tôi thường hay làm ly coffee, mặc dù không nghiện nhưng đó là thói quen... là người nhà quê ra tính nên nhiều khi không chịu nổi được cái không khí ngột ngạt của Hà Nội... chiều đi làm về rảnh rỗi tôi hay ra sân Mỹ Đình trà đá vỉa hè hít thở chút ít không khí trong lành còn sót lại...

    Buổi tối làm việc căng thẳng, tôi cũng hay ra đầu ngõ Phạm Hùng làm chén chè, cái kẹo lạc... nhìn dòng người qua lại... cho nhẹ bớt cái đầu...

    Thôi các bác đừng buồn nữa... những gì đã qua thì đã qua rồi, những gì đã mất thì cũng đã mất rồi... năm cũ sắp qua rồi, hên xui gì thì cũng qua rồi...

    Tôi biết năm 2009 nhiều bác thành công, nhưng 2010 không được tốt lắm...

    1/ Có bác chết vì vay Vàng kinh doanh, cuối năm nó giật lên 30 - 40%

    2/ Có bác chết vì nhảy vào đất Ba Vì chưa biết ngày nào trở lại

    3/ Có bác thì thua lỗ chứng khoán

    ....

    Chết vì Vàng , Đất Ba vì thì tôi nghĩ tại chính sách, tại thế giới... còn chết vì chứng khoán thì cũng chỉ buồn và tiếc cho những ai mới chơi năm 2010 thôi, chứ những người đã chơi từ đầu 2009, tôi nghĩ chỉ mất đi phần lãi...

    Quên đi tất cả 2011 ta làm lại từ đầu... còn người là còn cơ hội... như tôi đây , cháy tài khoản tháng 3/2008 , nghỉ chơi chứng 01 năm đến tháng 3/2009 vào lại...

    Ngã ở đâu, đứng lại ở đó!
  2. otc_for_sale

    otc_for_sale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bác đã có những bài viết chia sẻ cho mọi người.
  3. ChienBinhJeep

    ChienBinhJeep Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    23.618
    Uh, cái kẹo dồi, chén chè xanh mà từ đó nghĩ ra đc bao cơ hội[r2)]
  4. PHONGBINHDUONG

    PHONGBINHDUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    0
    ừ thị noel.[r2)][r2)]:-??:-??
  5. daigia2009

    daigia2009 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Đã được thích:
    0
    @ Uh, cái kẹo dồi, chén chè xanh mà từ đó nghĩ ra đc bao cơ hội[r2)]
    Có bao giờ ta quên được cái thủa hàn vi...
  6. quanghieu98

    quanghieu98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    134
  7. omerta_vn2002

    omerta_vn2002 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ cũng ko phải tệ nhỉ
    ps :tớ là người luôn đả kích lão này , hay kêu đại gia là đại bịp , nhưng những dòng trên của chủ thớt có vẻ thật lòng đó [r2)][r2)][r2)]
  8. BandW

    BandW Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Tiền là giấy
    Thổi là bay
    Đốt là cháy

    Chúc mọi người Giáng sinh an lành........
  9. omerta_vn2002

    omerta_vn2002 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    nhớ năm nào noel , lúc còn sv , tập trung bạn cả trai lẫn gái ăn nhậu vui vẻ , bây giờ càng lớn , thấy càng nặng nề , ôi time
  10. minh-shohin

    minh-shohin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    0
    ông anh này nói đúng đây! đánh đấm chứng khoán còn dài, tới năm 60 tủi. Vội gì , bây giờ cứ chuẩn bị tết cho gia đình đã. đánh lên, đánh xuống tàm dừng. Tôi thấy thị trường như casino. Nếu chúng ta là người đầu tư: Thì như cờ bạc rỉa ngồi ngoài, còn chúng ta làm cho công ty chứng khoán: Thì như thằng chia bài. Mà đã chia bài thì đừng có đánh.

    Năm nay thị trường chứng khoán nghiệt ngã, nếu ai đi sâu vào giới đầu tư

Chia sẻ trang này