1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

$$$ Relax: Cái lý của người Mèo..........!!!! (Xin phép Mod nha!) $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi duybop83, 05/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
Có 2464 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 06:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 698 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    A Páo và A Dzếnh vốn cùng là bạn học ở trường Dân tộc nội trú. Khi trở về bản công tác, A Páo được bầu làm chủ tịch còn A Dzếnh mải mê với vợ đẹp nên không chịu tham gia công tác gì. Đến kỳ bầu lại chủ tịch xã, vợ A Dzếnh giục chồng ra tranh cử. Hai vợ chồng bàn đi tính lại mãi cuối cùng cũng tìm được ra lý do để loại A Páo.
    Vào buổi họp với dân bản, A Dzếnh đứng lên phát biểu:
    -Cái chủ tịch xã là đứa không tốt. Hôm trước vợ tao đi từ trên núi xuống, còn mày đi từ dưới núi lên. Mày cười với vợ tao, rồi mày lật váy nó lên, mày nằm lên nó, rồi mày ...xâu nó.
    Cả nhà A Páo không ngờ tình hình lại diễn ra bất lợi như vậy. A Páo lấy quyền làm chủ tịch xã, đề nghị bà con về nghỉ, hẹn hôm sau họp tiếp.
    Đêm đó cả nhà A Páo họp nhau lại bàn cách giải quyết. Đến gần sáng thì mọi việc cũng xong. Hôm sau, vào cuộc họp, A Páo mời A Dzếnh cùng mình bước lên bục chủ tọa. A Páo đưa cho bạn một cây kim rồi nói:
    -Thưa bà con, A Dzếnh cầm cây kim, tôi cầm sợi chỉ. Nếu A Dzếnh cứ lu lưa (đu đưa) lu lưa cái kim thì liệu tôi có luồn được sợi chỉ vào không?
    Tất cả bà con đồng thanh đáp: Không
    -Vậy nếu vợ A Dzếnh cứ lu lưa lu lưa thì tôi có xâu được nó không?
    Tất cả bà con nhất trí A Páo không có khuyết điểm, vẫn được làm chủ tịch xã.






    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  2. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 hằng năm, tất cả các cơ quan đều tổ chức họp tổng kết năm. Tại một cơ quan nọ, đến muc góp ý sếp lớn, ai nấy đều ngồi im re không dám ho he. Bỗng có anh chàng thấp bé nhẹ cân đứng lên xin phát biểu giữa bao con mắt thán phục và ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Anh ta hùng hồn nói:
    “Tôi xin nhiệt liệt phê bình sếp. Sự nghiệp Cách mạng lâu dài chớ không phải ngày môt, ngày hai mà sếp không biết giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe của sếp là của quý của địa phương, là tài sản của Quốc gia! Em nghiêm khắc phê bình sếp, sếp làm việc quá sức, không giữ gìn sức khỏe, không thương bản thân mình, hàng chục ngàn con người trông cậy vào sếp. Cứ đi sớm, về trễ như thế liệu sếp phục vụ cho Cách mạng được bao lâu?. Sếp ốm, nhân dân biết trông cậy vào ai?. Tôi xin nhiệt liệt khẩn trương phê bình sếp”.
    Anh ta vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay và đồng thanh hô to: “Nhiệt liệt! Nhiệt liệt! Nhiệt liệt!” thật là khí thế!
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. HungThinhck

    HungThinhck Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    1
    éo biết muốn nói gì lúc này nhay qa
  4. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10

    DKM cái thằng kiss as pro [r23)]
  5. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Ko hiểu ý bác :-??:-??:-??:-??
  6. Speculate

    Speculate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    0


    Sao? tưởng về quê chăn lơn rồi, khoá nick hết năm cơ mừ
  7. garu1803

    garu1803 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thì hay nhưng ăn phải chứng ung đau bụng không cười đc.
  8. duybop83

    duybop83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Hết năm 2010 mà bác [:D]
  9. emlaemem

    emlaemem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    10
    [/QUOTE]

    Sao? tưởng về quê chăn lơn rồi, khoá nick hết năm cơ mừ[/QUOTE]

    Năm mới rùi mà .:D .Bị Duy bớp chơi chữ =))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này