1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Riêng một góc trời

Discussion in 'Giao Lưu' started by a_violet_poem, May 19, 2011.

Thread Status:
Not open for further replies.
396 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2007
    Likes Received:
    262
    R không những bói giỏi mà nếu làm điều tra viên ngầm cũng hay phết [:p], dù vậy thì tôi vẫn cứ thành thật khai báo để R bói tiếp này ( có chết ai đâu nào [:D] , dù chẳng có hào nào để trả như bạn nào đó ở trên đề nghị [:D]). Tôi không phải người Huế nhưng cứ yêu "nồng nàn" Huế đấy, mà tôi cũng yêu nhiều nơi khác nữa :D, bài hát này nó cứ âm ỉ trong ngực tôi nhiều cảm xúc quá, chẳng hiểu vì sao, giai điệu buồn của nó hay vì Bảo Yến hát hay.... ? Tôi chỉ chắc một điều trong bài hát đó có tên một người con gái tôi thích, chẳng biết nó có mọc rễ [:D] mãi trong trái tim khô cằn của tôi không, nhưng tôi muốn nhổ nó đi lắm [:p], ít ra nó cũng ở trong đó hơn 2 năm rồi, thỏa mãn chưa hả thầy bói, chúc R bói chính xác cho tình yêu của chính bản thân mình nhé [};-
  2. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0

    hi hi...trúng được một nửa là có $ mua cổ phiếu típ rùi [r2)]
    Muốn nhổ 1 cái cây trong tim đã 2 năm ?
    Xem nào...
    Bấm tứ lung tung trên bàn tay rồi...R xin phán :
    Hai năm chưa phải là..dài cho cây sống mãi trong tim ,một khi người không còn muốn tưới những giọt nước mát tình yêu lên cây hoặc cây không còn khả năng hấp thụ mãi dòng nước buồn bã cũ...Nhưng hai năm chắc chắn rể cây đã bám vào thành tim rồi ,sẽ tạo thành một vết thương ,và vết thương này sẽ vẫn thỉnh thoảng nhói đau khi gió vô tình thổi một chút gì kỉ niệm tràn qua mắt....
  3. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2007
    Likes Received:
    262
    Tỏ ra là có kinh ng phết, G9 rồi mà ko chịu ngủ nhá, mặt nổi mụn bây giờ [:D][};-
  4. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
    hi hi chạy ra lại chạy vào
    Đó là kinh nghiệm bản thân R đấy ...có điều cuộc tình của R chưa tròn 2 năm .
  5. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 4, 2007
    Likes Received:
    262
    Thế thì chưa đủ tuổi để bói rồi nàng ơi, về luyện thêm đi nhé [r32)][:D]
  6. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
  7. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
  8. EMBE121109

    EMBE121109 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 13, 2009
    Likes Received:
    3
  9. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
  10. a_violet_poem

    a_violet_poem Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 1, 2010
    Likes Received:
    0
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page