1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Rời khỏi thị trường

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocleasing, 28/06/2010.

2080 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 01:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4506 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. socbingo

    socbingo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào, hàng em T+5 rồi, vưỡn ngon đấy chứ [:D] Bác không đánh DIC nữa à?
  2. chungvoi

    chungvoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Đã được thích:
    26
    Sóng lại bắt đầu rồi, giờ bỏ đi thì mất sóng tháng 7 à.
    TT hiện nay gần như xuống mạnh Test lại 480 là rất khó, mà tăng mạnh lên 580 cũng chưa đến lúc. Nhưng nếu lựa chọn được con hàng ngon vẫn có ăn.
  3. dpdp11

    dpdp11 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Đã được thích:
    14
    Dạo rày siêng post quá vậy? Hihi, sáng không thấy nói chuyện gì cả, kẹt múc á? Có múc con L** không bác? [r2)]
  4. Thieu+Gia

    Thieu+Gia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    1
    [r2)][r2)]
  5. rulebreaker

    rulebreaker Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Đã được thích:
    32
    Kính bác. Chắc là bác bị ảo thanh của Chim lợn roài.[:p][:p][:p]

    Tự cắt 'của quý' vì bị ảo thanh sai khiến
    Nghe văng vẳng trong tai giọng nói bảo “chỗ ấy của ngươi là con chó xấu xí, hãy tiêu diệt nó”, Ngocleasing, 27 tuổi ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã dùng dao cắt đứt ********* và tinh hoàn của mình.


    Được gia đình đưa đến Bệnh viện Bình Dân, TP HCM, rạng sáng 27/6, bệnh nhân nửa tỉnh nửa mê. Những lúc tỉnh táo, anh cho biết thường xuyên bị một giọng nói nào đó xui phải thủ tiêu của quý.
    Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Như, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, vết cắt sắc tận gốc khiến ********* và cả tinh hoàn không còn tí nào trên cơ thể. Dù bệnh viện địa phương đã sơ cứu bằng cách khâu cầm máu và ướp lạnh phần bị cắt, song do vết cắt quá sát nên việc nối “súng-đạn” lại vị trí cũ không thể thực hiện.
    Sau nhiều giờ phẫu thuật, cuối cùng, các bác sĩ đành chọn giải pháp kéo khoảng 3cm ********* còn nằm phía trong ra ngoài để bệnh nhân có thể tiểu tiện.
    “Với chiều dài ********* khiêm tốn và tí tinh dịch có trong tuyến thượng thận, sau khi bình phục, bệnh nhân vẫn có thể quan hệ ******** ở mức tàm tạm”, bác sĩ Như nói.
    Theo người nhà, Minh bị tâm thần từ nhiều năm nay. Theo các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị loạn thần thuộc chứng tâm thần phân liệt. Minh thường xuyên nghĩ mình là ông này ông nọ, thi thoảng anh lại hành động theo sự chỉ đạo của một tiếng nói văng vẳng bên tai.
    Để chống lên cơn, từ mấy năm nay, Minh được các bác sĩ cho uống thuốc. Ba ngày trước khi xảy ra sự việc, Minh ngưng uống thuốc để được một thầy lang chữa trị bằng cách bấm huyệt. Khi người nhà phát hiện thì Minh đã ngồi bên vũng máu, tay vẫn còn cầm con dao, bộ phận sinh dục bị đứt lìa đặt ở bên cạnh.
    Tại Bệnh viện Bình Dân, sau khi được phẫu thuật, người thanh niên có gương mặt điển trai này hoàn toàn tỉnh táo, thi thoảng chỉ kêu đau và yêu cầu các bác sĩ giúp.
    Giải thích hiện tượng trên, bác sĩ Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần TP HCM cho biết đó chính là một biểu hiện của chứng loạn thần. Các câu xúi giục mà bệnh nhân mắc chứng loạn thần nghe được thường có tính chỉ trích và yêu cầu làm theo. Hậu quả mà căn bệnh này để lại thường rất thương tâm và đáng sợ, vì người bệnh không làm chủ được mình.
    Bác sĩ Nguyễn Thọ, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, gọi hiện tượng trên là "Ảo thanh ra lệnh" - tức bên tai bệnh nhân thường xuyên nghe giọng nói của một người, xui khiến làm đủ thứ như tự hủy hoại các bộ phận trong cơ thể, đốt nhà, hại người thân…
    Hai năm trước, một sinh viên tại TP HCM mắc chứng loạn thần đã dùng dao chặt đứt cánh tay phải của mình. Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh này thừa nhận thường xuyên nghe có người xui “nên chặt tay vì nó quá vô dụng”. Một phụ nữ ở Đồng Nai mắc bệnh được hai năm cũng đã tự dùng dao để đâm vào mắt mình vì lời sai khiến “mắt ngươi là con mắt quỷ”.
    Theo các bác sĩ, để trị căn bệnh này, cách duy nhất là cho bệnh nhân dùng thuốc chống loạn thần nhằm cắt cơn. Thời gian uống thuốc và điều trị tùy thuộc vào mức độ bệnh của từng bệnh nhân. Người nhà không nên nghĩ người bệnh bị ma ám và mướn thầy cúng, vì như thế bệnh càng nặng hơn.
    Thiên Chương
  6. Thaiduongst

    Thaiduongst Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Đương băn khoăn ko biết tt thế nào, thấy bác chủ thớt này nghỉ chơi em lại thấy yên tâm quá. TT sẽ up vì nhà bác này đây
  7. chuoixanh319

    chuoixanh319 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2010
    Đã được thích:
    0

    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
    Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Lần đầu tiên : Phân tích kỹ thuật theo lý thuyết kỹ càng (Nob level)>KẸP CHIM 1 THÁNG may chạy thoát lãi/lỗ=0 0 1 0"> 2 1 2"> 3 21600 pixelWidth"> 3 21600 pixelHeight"> 0 0 1"> 6 1 2"> 7 21600 pixelWidth"> 8 21600 0"> 7 21600 pixelHeight"> [-)
    Lần thứ 2 : Tham khảo thông tin Web (Nob level) > KẸP CHIM 3 tuần rùi cũng chạy thoát ,Hix lần này có tiền uống trà đá 1 tuần =D>
    Lần thứ ba : Nghe theo "sự mách bảo của công ty chứng khoán" > Lên nóc tũ ngồi 2 tuần ,mệt mõi chán chường >Bỏ của chạy lấy người ,lần nầy thì mất 10 năm tiền trà đá :((
    Quá tam ba bận : Mặc xác tụi bay ,anh chơi lần cuối ngày mai ta lại về với ao ta ,lại được thanh thản ruộng vườn với đàn Vịt duy nhất còn lại (Em bán mất 5 đàn để chơi chứng ồi) Em nhắm mắt chỉ màn hình mua đại 2 mã trên 2 sàn rồi vứt đấy.Nào ngờ một ngày mưa bão ,rảnh rang ngồi đọc báo ,trở lại tài khoản để xem còn gì không thì thật bất ngờ không những không mất mà còn được lãi=63.4% Ui lần này không uống trà đá nữa được uống bia ùi [r2)]
    Hối hận : Chắc tại em không có số uống bia ,hix sau khi bán lấy lãi số cổ phiếu lần trước ,cái máu tham nó lại lên ,em nghĩ lần trước chỉ may đập phải ruồi thui ,phải có chiến nược mới được .Nghĩ mãi nghĩ mãi hix,đàn Vịt ngủ say hết ùi ,...trong cơn mơ em mơ thấy mình hoá thân thành một cao thủ Cái bang ,phiêu du tự tại ,uy dũng oai hùng ,độc bá thiên hạ với 18 chiêu Giáng Long bất hủ...Bỗng chuột đâu đến quấy phá ,Vịt của em tán loạn kêu trời...giật mình tỉnh giấc em tung gối ra như tia chớp ,đạp chăn lên tựa cuồng phong...khẽ lắc mình đến bên Laptop ,dùng nhất dương chỉ đại khai phá điện năng...Trong bóng tối lờ mờ của đêm tối ,tiếng vịt rên la còn văng vẳng đâu đêy...Ánh sáng xanh nhờ nhờ lạnh lẽo của chiếc Laptop cũ mèm đang chuyển động...Trang Web giao dịch dần hiện ra...với loạt lện ATO chào đón...
    ... Tạch..Enter...Chỉ với một chiêu "Cứ đỉnh cao ta vào,ngồi hút thuốc lào cho nó khoái"
    ...Giờ đêy ngày ngày em được vui với đàn Vịt ,giờ đẻ thêm một lứa mới nữa ùi.Chắc cuối năm bán kịp để mua lại cho Bà xã cũng canh ti với em mấy con nợn sữa.Mỗi tuần lại đi bảo dưỡng con Laptop cẵn cỗi đễ mỗi khi bùn lại lên F319 nghe bà con ta,bàn tán xì xào...Suỵt ;))
  8. lukyly2003

    lukyly2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Đã được thích:
    3

    Lúc nào rãnh rỗi bác lại chơi.
    Không mua, không bán thì vote tiếp.
    Tâm sự đôi bên biết lẽ đời.

  9. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.802
    Bác ngồi ngoài xem thôi à .Nếu có HJSSDD thì mai bác bán đi nhé. Tôi mua thêm tí để lăn chốt mà:)):)):))
  10. tranduytuan

    tranduytuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2010
    Đã được thích:
    0
    e nặng vía quá , e đi thì trời xanh , mây tạnh .hiih

Chia sẻ trang này