1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sáng nay đi mua xăng...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi heyboy86, 22/02/2011.

Có 1929 người đang online, trong đó có 94 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1203 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. heyboy86

    heyboy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay con xe còi của em hết xăng. Đứng chờ xếp hàng mua xăng mà thấy nhà nhà đi mua xăng. Có ông đánh ô tô tải trở đến mấy thùng phi. Hỏi làm gì? Bảo mình gì mà ngu thế, xăng anh mua để đầu cơ. Mấy bữa nữa nó tăng ăn ko 10%^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  2. phuongxa20

    phuongxa20 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Đã được thích:
    225
    =)) Ngu vãi , sao không bảo nó tính dốt nhà à
  3. xiclohoavien

    xiclohoavien Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Đã được thích:
    6.257
    chú mua ở biên giới hả....tôi mua ở HCM mà sao thấy vắng quá !!....thì ra pà con đang lo theo dõi Chứng (^_^)[r2)]
  4. chart123

    chart123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    144
    Mấy bác đó dũng cảm ôm bom xăng , chứ lãi 300% em cũng không ôm
  5. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.973
    Vợ con nguy kịch vì bị chồng phóng hỏa

    Chỉ vì bán con gà đá để lấy tiền mua sữa cho con, chị Loan bị chồng tưới xăng đốt khi đang ôm bé Hoài Đông 18 tháng tuổi nằm trên võng. Mẹ con cùng thủ phạm đều bỏng nặng, nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa An Giang.

    Chiều 21/2, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cho biết sau hơn hai ngày cấp cứu và điều trị bỏng tích cực, sức khỏe của chị Huỳnh Thúy Loan (28 tuổi) ở phường Mỹ Hòa, Long Xuyên, An Giang, đang rất nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. Chị Loan bị bỏng đến trên 70% diện tích da toàn thân. Trong đó gần một nửa là vết bỏng sâu đang trong giai đoạn nhiễm trùng. Hiện gia đình quá nghèo nên không có khả năng chuyển chị Loan lên tuyến trên chữa trị.
    Con trai chị là bé Phùng Hoài Đông cũng bị bỏng nặng cùng mẹ. Người chồng Phùng Hoài Anh bỏng 54%. Anh ta chính là người đã phóng hỏa đốt vợ con, gây ra thảm họa cho cả nhà.
    Điều tra ban đầu của *******, Hoài Anh làm nghề chạy xe lôi, nhà nghèo nhưng rất mê đá gà. Hôm xảy ra vụ việc, do túng quẫn chị Loan đã bán con gà đá của chồng để lấy tiền mua sữa cho con. Về nhà thấy mất gà, Hoài Anh gặng hỏi nên vợ nói thật, anh ta nổi giận rượt đánh chị Loan. Tối đến, thấy vợ ôm con nằm trên võng, cơn giận của người chồng lại trỗi dậy. Anh ta đổ xăng lên người vợ con rồi châm lửa đốt.
    Lửa bắt từ chiếc võng hai mẹ con nằm lan sang vách gây cháy cả căn nhà. Khi hàng xóm phát hiện căn nhà lá phát cháy đến dập lửa thì cả gia đình nhà chị Loan đã nằm oằn oại ngoài sân, quần áo cháy dính vào da. Cả ba người được đưa vào bệnh viện cấp cứu khuya ngày 19/2.
    Tìm hiểu của VnExpress.net, gia đình hai bên của vợ chồng chị Loan đều nghèo. Do vậy, đến nay đã hơn hai ngày trôi qua, sức khỏe của chị ngày càng nguy kịch nhưng chẳng ai có tiền giúp đỡ. Việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên vì vậy càng khó.
    Theo bác sĩ Phạm Ngọc Trung, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa An Giang, khả năng sống của vợ chồng chị Loan rất thấp vì bệnh viện tỉnh không phải là nơi điều trị bỏng chuyên nghiệp, trong khi các bệnh nhân đều bị thương quá nặng nên càng để lâu ở bệnh viện này càng dễ nguy hiểm đến tính mạng.
    Nhìn cảnh bé Đông thoi thóp thở trong phòng hồi sức mà mọi người trong bệnh viện đều rơi nước mắt. Bác sĩ Trung nói rằng bệnh viện sẵn sàng giúp xe chuyển bệnh miễn phí. Việc còn lại là nhờ vào lòng hảo tâm của cộng đồng để có tiền điều trị cho các bệnh nhân.
    Cũng theo bác sĩ Trung, dù bé Đông bị bỏng nhẹ hơn cha mẹ nhưng nếu gia đình không chuyển tuyến kịp thời thì khả năng sống sót của cháu cũng rất mong manh.
    Mọi sự giúp đỡ vui lòng liên hệ bệnh nhân Huỳnh Thúy Loan, Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa An Giang; hoặc Bác sĩ Phạm Ngọc Trung, Trưởng Khoa hồi sức tích cực bệnh viện đa khoa An Giang, điện thoại: 0913 102 145, số tài khoản: 5267903590063857 Ngân hàng Á Châu An Giang, chủ tài khoản: Phạm Ngọc Trung.
  6. cuonghhc

    cuonghhc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Cho Em hỏi cái....xăng chính thức là bao giờ ra tin, có Bác nào ngóng được tin gì chưa? hix2....E ngày ngày lượm cổ vì giá xăng đây. đợi tin ra chắc sợ lắm đây.....haha....
  7. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.973
    Vợ nhà báo Hoàng Hùng đốt chồng ra sao?

    Thứ Ba, ngày 22/02/2011, 13:27
    Sự kiện: Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt
    (Tin tuc 24h) - Sau khi lẳng lặng tẩm xăng vào người chồng rồi phóng hỏa, bà Liễu quay về phòng ngủ với hai con như không có chuyện gì xảy ra.
    Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày






    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}Ngày 21/2, ******* tỉnh Long An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Trần Thúy Liễu vì có hành vi đốt chồng - nhà báo Hoàng Hùng, PV báo Người Lao động - vào đêm 19/1 dẫn đến tử vong.
    Theo báo cáo của ******* tỉnh Long An, bước đầu bà Liễu khai nhận vào sáng 17/1, bà đi mua một đoạn dây dù và 20.000 đồng tiền xăng, đựng trong bịch nilon rồi đem cất vào tủ.
    Đến trưa 17/1, tranh thủ lúc không có ai ở nhà, bà Liễu mang dây dù buộc vào lan can nhà ở tầng 1, thắt thành các nút để làm hiện trường giả, rồi giấu dây vào một góc.
    Khoảng 0h ngày 19/1, bà Liễu ra lan can thả sợi dây xuống, sau đó mở tủ lấy bịch nilon xăng tưới vào người chồng – nhà báo Hoàng Hùng đang ngủ, sau đó châm lửa đốt. Thấy lửa cháy, bà Liễu lặng lẽ quay về phòng nằm cùng 2 con gái như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi nhà báo Hoàng Hùng choàng tỉnh dậy, thấy thân mình toàn lửa kêu cứu thì bà Liễu mới chạy ra dập lửa và cùng với hàng xóm đưa nhà báo Hoàng Hùng đi cấp cứu sau đó.
    Nói về nguyên nhân dẫn đến việc bà Liễu nhẫn tâm giết chồng, Thượng tá Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH cho biết, bước đầu bà Liễu khai có 2 nguyên nhân dẫn đến việc bà sát hại chồng. Một là vì ông Hùng biết chuyện tình cảm “ngoài vợ ngoài chồng” của bà Liễu ở bên ngoài nên thời gian gần đây ông Hùng hay ghen tuông và chửi bới, đánh đập bà Liễu. Hai là vì kinh tế gia đình khó khăn.
    Hiện ******* đang xác định có hay không việc có người đồng phạm với bà Liễu trong vụ việc này.

  8. ctam187

    ctam187 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    2.973
    AN NINH HINH SU BAO CONG AN
    [​IMG] Người chồng đã nhẫn tâm biến vợ thành ngọn đuốc (Hình minh họa)
    "Chỉ" 5 lít xăng, vợ cháy như ngọn đuốc

    Thứ Ba, ngày 22/02/2011, 07:48
    (24h) - Mâu thuẫn vợ chồng, Phùng Hoàng Anh ra tiệm tạp hóa gần nhà mua 5 lít xăng để đốt vợ. Hậu quả là cả 2 bị bỏng nặng và đang bị hôn mê sâu.
    An ninh hình sự cập nhật liên tục tất cả các ngày trong tuần





    window.onload = function () {resizeNewsImage("news-image", 500);}Ngày 21/2, nguồn tin từ ******* An Giang cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ đối tượng Phùng Hoàng Anh (28 tuổi, ngụ khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang) dùng xăng đốt vợ là chị Huỳnh Thị Thúy Loan (28 tuổi, cùng địa chỉ trên).

    Theo nguồn tin, do mâu thuẫn vợ chồng Hoàng Anh đã ra tiệm tạp hóa gần nhà mua 5 lít xăng để đốt vợ. Đến 21h30’ ngày 19/2, người dân xung quanh hốt hoảng khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh vang lên từ căn nhà tại khóm Tây Khánh, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên.

    Khi mọi người chạy ra thì phát hiện Hoàng Anh và chị Loan đang cháy như ngọn đuốc. Người dân đã dập lửa và đưa hai vợ chồng đến bệnh viện gần đó cấp cứu trong tình trạng cả hai bị bỏng nặng, hôn mê bất tỉnh.

    Hiện vụ việc đang được ******* An Giang điều tra làm rõ.





    ĐÓ MUA XĂNG NỮA ĐI!
  9. ditruocmotbuoc

    ditruocmotbuoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    22.600
    Bác Xichlo đợt này tử thủ cho CK quyết sinh nhể

    Mai xem xét cắt lỗ được đấy, sau này đi thêm 5 - 10 % đừng bảo tại sao em ko nhắc[r32)]
  10. BIETDOISAIGON

    BIETDOISAIGON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán giảm hơn 9%, nhà đầu tư Bangladesh bạo động

    Theo www.vinacorp.vn – 1 tháng trước
    Hôm nay, hàng nghìn nhà đầu tư ở thủ đô của Bangladesh đã đụng độ với cảnh sát sau khi chứng khoán nước này giảm sàn mạnh nhất trong 55 năm.

    [​IMG]
    Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, chỉ số chính tại sàn Dhaka, giảm 660 điểm, tương đương 9.25%. Năm 2010, chỉ số này tăng 80%, tuy nhiên đã bắt đầu giảm mạnh từ tháng trước.
    Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, điều tra viên Azizul Haq cho biết: “Có khoảng 5.000 nhà đầu tư đã biểu tình ở các con phố phía trước toà nhà giao dịch. Những người này bắt đầu đập phá các tài sản công, buộc cảnh sát phải dùng dùi cui để trấn át.”
    Chứng khoán tăng mạnh trong những năm gần đây đã lôi cuốn hàng trăm nghìn người ở Bangladesh tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này.
    Đầu tư chứng khoán trở thành một loại hình đầu tư khá phổ biến với những người dân thường ở nước này bởi họ cho rằng chứng khoán có thể đem lại lợi suất cao hơn nhiều sao với gửi tiết kiệm ở ngân hàng.
    Hiện tại, cơ quan quản lý giám sát thị trường chứng khoán Bangladesh đã đồng ý nới lỏng một số hạn chế để tăng dòng vốn chảy vào nhằm ổn định thị trường chứng khoán.nhà đầu tư chúng ta hìÊn như BỤT

Chia sẻ trang này