1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

★ ♥ ♦ ♣ ♠ ♫ Sao Chúa không cứu con...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quycongcong, 25/01/2011.

Có 3632 người đang online, trong đó có 125 thành viên. 20:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 9031 lượt đọc và 131 bài trả lời
  1. quycongcong

    quycongcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2008
    Đã được thích:
    4
    Một nhà đầu cơ (NĐC) rất thánh thiện và công chính lần nọ bị kẹt trong trận lụt cổ phiếu. Khi sắp cháy tài khoản bỗng nhiên MSN trần nhiều phiên liên tục kéo TT lên 480, broker hỏi NĐC có bán hết Cp không nhưng ông trả lời:
    - Tôi có đức tin mãnh liệt nơi Chúa, thế nào Chúa cũng cứu tôi.
    Rồi đến lượt BVH tăng giá lên 100k, VNi vượt 520 điểm, broker hỏi NĐC có bán hết Cp không nhưng một lần nữa ông trả lời:
    - Tôi có đức tin mãnh liệt nơi Chúa, Chúa không bỏ rơi tôi đâu.
    Thế rồi MSN và BVH cùng sàn, VNi tèo thảm, NĐC cháy TK và ông ngước lên ban thờ đức Chúa trời tức tưởi hỏi Chúa:
    - Chúa ơi, con có đức tin mãnh liệt như thế, mà sao Chúa bỏ rơi con? Sao Chúa không cứu con?
    Chúa trả lời:
    - Con ơi, Ta muốn cứu con lắm chứ, Ta đã hai lần sai người đẩy trụ để cứu con, nhưng con không chịu. Ta đành bó tay.





    Một ngày nọ, có trận lụt lớn xảy ra trong vùng, một người đàn ông rất tín ngưỡng và công chính bị kẹt trong trận lụt. Khi nước lụt tới nửa nhà, có người chèo thuyền qua thấy ông muốn cứu ông nhưng ông nói:
    - Tôi có đức tin mãnh liệt nơi Chúa, thế nào Chúa cũng đến cứu tôi.
    Nước lụt tới nóc nhà, cha xứ chèo thuyền đi qua thấy vậy cũng xin cứu ông nhưng ông vẫn trả lời:
    - Con có đức tin mãnh liệt nơi Chúa, Chúa không bỏ rơi con đâu.
    Thế rồi khi nước lụt qua nóc nhà, ông đã chết và khi lên tới cổng trời ông tức tưởi hỏi Chúa:
    - Chúa ơi, con có đức tin mãnh liệt như thế, mà sao Chúa bỏ rơi con? Sao Chúa không cứu con?
    Chúa trả lời:
    - Con ơi, Ta muốn cứu con lắm chứ, Ta đã hai lần sai hai người đến cứu con, nhưng con không chịu. Ta đành bó tay.
  2. IGI-VIET

    IGI-VIET Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2010
    Đã được thích:
    0
  3. huythanhhsd

    huythanhhsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2009
    Đã được thích:
    0
  4. toiyeuphunu1988

    toiyeuphunu1988 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Đã được thích:
    18

    =))=))=))
    Nhưng mà đến lượt penny đấy anh, k đứt được đâu :)>-:)>-:)>-
  5. Hoaibaokhoquen

    Hoaibaokhoquen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Đã được thích:
    0
    ....
    Chúa muốn cứu các con lắm và quả thật chúa đang cứu các con đấy thôi . Nhưng muốn được Chúa cứu thật thì phải thoả mãn điều kiện : dâng con lên rồi nhấn con chìm xuống quá tam 3 bận mà con vưỡn còn sống thì sẽ được giải thoát . :)):)):)):)):)):)):))
  6. dimond

    dimond Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    120
    Đích thị Chim lợn chúa!![:D]
  7. iumoney

    iumoney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Mod ra tay khắc thêm nỗi đau làm gì vậy =((=((=(( Cuối tuần xanh trở lại, hi vọng mod lại có truyện mới để kể ;));));))
  8. Dumuc9

    Dumuc9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D>

    Xlight đang hô hào ầm ầm kìa [:p][:p][:p]
  9. quangnguyen2

    quangnguyen2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    60
    Trụ lên chứ cổ của con có lên éo đâu mà cứu. Nhảm

Chia sẻ trang này