1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

sao hôm nay ko thấy bim bịp nào hô tăng nữa nhỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockvn, 08/05/2009.

655 người đang online, trong đó có 47 thành viên. 06:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1128 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. kevinzeng

    kevinzeng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Đã được thích:
    28
    Sáng nay vợt con SIC thì như điên,down thảm
  2. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Kế: "Đổ dầu vào lửa".
    Nội dung kế này như sau: Thấy lửa cháy to thì ta đổ thêm dầu vào cho cháy to hơn. Tương tự, thấy chim lợn hô, thì phải hô to và nhiều hơn chim lợn đồng thời gom hàng thật mạnh. Kế sách này khá tương tự kế "Hắt nước theo mưa", "Mượn đường diệt Quắc".
  3. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Lại lạm bàn về kế sách sáng qua phe chim bìm bịp áp dụng đối với chim lợn. Kế "đổ dầu vào lửa" phát huy rất hiệu quả, khi chim lợn cất tiếng, các chim bìm bịp im bặt, đồng thời chuyển sang hỗ trợ chim lợn trong việc kêu gào. Các chú chim lợn thừa thắng xông lên (tưởng rằng thắng) ai dè dính ngay kế phản gián và kế mượn dao giết người. Đại loại có một điển tích về kế này như sau:

    Đối với kẻ địch của mình mà không tiện trừ hoặc không thể tiện trừ (ý nói đến một số chú trong hàng ngũ chim bìm bịp đang lung lay muốn xả hàng mà mình không có cách nào cho các chú đó nhả hàng ra). Vì vậy, mượn tay chim lợn, khiến chim lợn trừ đi, để đạt mục đích gom hàng của mình. Thủ đoạn này được dùng rất nhiều.
    Chu Du vì sợ Trương Doãn, Sái Mạo truyền cho Táo Tháo phép thuỷ chiến nên đã liên tục tạo ra tin tức giả, mượn tay Tào Tháo giết chết hai người này. Tào Tháo do ngược đãi Nễ Hành nên Nễ Hành chửi mắng giữa chốn đông người, thủ hạ của Tào Tháo có người muốn giết Nễ Hành, Tào Tháo e ngại, nói: "Người này rất có danh vọng, xa gần đều biết. Nay, nếu giết đi, người trong thiên hạ sẽ chê bụng dạ hẹp hòi". Bèn sai ông ta sang Kinh Châu dụ Lưu Biểu hàng, mượn tay Lưu Biểu giết đi. Nễ Hành tới Kinh Châu chế giễu Lưu Biểu, có người khuyên Lưu Biểu giết đi, Lưu Biểu nói: "Nễ Hành nhiều lần làm nhục Tào Tháo, Tháo không dám giết vì sợ người đời chê cười, cố ý sai hắn sang đây là muốn mượn tay ta giết đi, khiến ta bị mang tiếng giết hại người hiền. Nay ta sai hắn đi gặp Hoàng Tổ để Tào Tháo biết ta là người có kiến thức". Rồi lệnh cho Nễ Hành đi Giang Hạ gặp Hoàng Tổ. Sau khi gặp Hoàng Tổ, Nễ Hành bình phẩm ông ta, nói: "Ông chẳng khác gì thần trong miếu, tuy được người ta cúng tế nhưng không linh nghiệm". Hoàng Tổ trong cơn tức giận đã giết Nễ Hành. Ở đây, Tào Tháo muốn mượn đao của Lưu Biểu, Lưu Biểu lại chuyển đao sang Hoàng Tổ, cuối cùng giết chết Lễ Hành.

Chia sẻ trang này