1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sao kô có ai bình loạn bóng đá cho anh em nhỉ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi longkht, 14/12/2007.

796 người đang online, trong đó có 153 thành viên. 17:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1904 lượt đọc và 69 bài trả lời
  1. mucluc

    mucluc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Đã được thích:
    0
    The end! 5-0
  2. niaboCtruk

    niaboCtruk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam lập hat-trick thắng trước "Sư tử" Singapore?
    00:47'' 03/12/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Trong 3 lần đối đầu tại SEA Games, Việt Nam tạm dẫn Singapore 2-1. Và ở cuộc đối đầu chiều 2/12, các học trò của ông Riedl sẽ lập hat-trick chiến thắng cho BĐVN trước đối thủ đến từ đảo quốc sư tử?

    Dù đang có lợi thế ở sân chơi SEA Games, thế nhưng, cứ mỗi lần nhắc đến bóng đá Singapore, thì bất kỳ hâm mộ Việt vào cũng chẳng thể quên được nỗi đau mang tên "Tiger Cup 1998" khi mà chúng ta ở gần nhất giấc mơ Vàng, nhưng rồi sụp đổ bởi cái vai của hậu vệ Sasi Kumar.

    Vì thế, mỗi trận tái đấu lại là một lần duyên nợ và SEA Games 24 cũng không là ngoại lệ.

    Gặp nhau ngay từ SEAP Games lần thứ 3 (năm 1965), nhưng nếu tính từ năm 1991, khi bóng đá Việt Nam trở lại đấu trường khu vực, thì mới chỉ có 3 lần chúng ta đối mặt với người Sin trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á. Và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về VN.

    Cái lưng của Sasi Kumar đã làm tan nát các trái tim VN
    Cái lưng của Sasi Kumar đã làm tan nát các trái tim VN


    Năm 1993, khi SEA Games lần thứ 17 diễn ra ở Singapore, đội chủ nhà đã giành phần thắng với tỷ số áp đảo 2-0. Nhưng tới năm 1997, trong trận tranh HCĐ SEA Games 19 tại Indonesia, tuyển Việt Nam đã đánh bại đội bóng xứ đảo sư tử bằng cú sút xa tuyệt đẹp của Nguyễn Phúc Nguyên Chương.

    Tại SEA Games gần nhất (2005), chiến thắng 2-1 của Việt Nam trước Singapore đã góp phần đáng kể tiễn đội bóng đảo quốc Sư tử về nước sớm.

    Tuy thế, mối duyên nợ thực sự giữa 2 đội chỉ tập trung vào sân chơi Tiger Cup trước đây và AFF Cup sau này. Tại Tiger Cup lần thứ 2, ngay trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), Singapore đã có trận hoà ở vòng bảng và "nẫng" chiếc Cúp vô địch sau khi thắng tuyển Việt Nam 1-0.

    Hai năm sau, trên đất Thái, tuyển Việt Nam đã thắng lại cũng với tỷ số đó trong khuôn khổ vòng bảng Tiger Cup 2000 (bàn thắng ghi do công của Huỳnh Đức).

    Tiger Cup 2004 và AFF Cup 2006, hai đội tiếp tục gặp nhau ở vòng bảng, nhưng đều kết thúc với tỷ số hoà. Lần đầu là hoà 1-1 tại TPHCM và gần nhất là tháng 1 vừa qua, trên đất Sing là trận hoà không bàn thắng. Nhưng đáng chú ý là ở cả 2 giải này, Sigapore sau đó đều giành ngôi vô địch.

    Cũng theo số thống kê từ FIFA (từ năm 1993 đến nay) tính trong tất cả các trận đấu "A" (nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA), thì 2 đội đã gặp nhau 11 lần và mỗi bên cùng có 4 trận thắng, 3 hoà. Nhưng, Singapore ghi được 10 bàn còn Việt Nam chỉ là 9.

    Trở lại với sân chơi SEA Games 24, sau khi kết thúc loạt trận đầu, Olympic Việt Nam và Singapore sẽ đối mặt trong loạt trận thứ 2. Một trận đấu không chỉ có khả năng sẽ làm lệch cán cân đối đầu giữa 2 đội, mà còn khẳng định ngôi thứ của bảng B.
    Với Olympic Việt Nam một kết quả hoà cũng đủ đưa chúng ta lên đầu bảng để vào bán kết, nhưng rõ ràng với người hâm mộ thì chỉ có chiến thắng mới có thể xoá dần đi "món nợ xưa". Chờ hat-trick chiến thắng trước người Sin ở đấu trường SEA Games của các chàng trai áo đỏ!


    Hat trick cai giee..... ti nua no làm quả double hattrick
  3. Vietnga79

    Vietnga79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá quá cao các cầu thủ Thái Lan nên chuyến đi soi chân các cầu thủ Thái Lan tại vòng bảng thất bại do Thái Lan cực kỳ cố gắng nhưng trình độ có hạn không thể nào gặp được đội VN tại trận chung kết. Để sửa chữa sai làm, lãnh đạo LĐBĐ VN quyết định làm một chuyến đi Ý để soi chân các tuyển thủ đội bóng VĐTG, Hẹn gặp lại tại WC2010
    Trần Quốc Tuấn
    cùng Trọng Hỷ
    đang du hý
    tận bên Ý
    với bồ nhí
    Rield đã bị thí
    thì sợ gì
    hí hí hí
  4. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết kết quả này ắt hẳn các bạn rất thất vọng. Xin các bạn hãy hiểu cho chén cơm manh áo của chúng tôi. 1:0, 2:0, 10:0 cũng là như nhau. Tuy nhiên 5:0 lại là 1 con số đẹp. Tôi xin cường điệu 1 lần nữa 5:0 là 1 con số đẹp ......ít nhất là đối với chúng tôi.
  5. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em k coi dc....nhưng khi nhìn thấy kết quả e chỉ có thể thốt lên 1 chữ thôi các bác...."""NHỤC...""""
  6. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Báo chí VN bốc phét bà cố luôn.....trận đầu mới thằng dc Malaysia 3-1....thì đã bốc phét nào là....: VN ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch......, Thái Lan sợ gặp VN ở bán kết.....
  7. ngn5k

    ngn5k Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    4
    SAO HÔM QUA KHÔNG MỜI ĐỘI BẠN ĐI MÁT XA. CÁI NÀY Ở VN VẪN HAY LÀM THẾ MÀ!
  8. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không ân xá cho mấy thằng bán độ có khi thua ít hơn chứ không bán độ mà thua thế này thì nhục hơn cả mấy thằng bán độ
    Việt nam ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch bóng đá nam shilip
  9. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã không định xem sau khi thua mianma rồi nhưng lại nghĩ là chắc trận cuối đá máu lửa đề về mà mình lại ghét thằng Sing lại lóc cóc sang quán Cafe xem bỏ cả công việc . Hết hiệp 1 bỏ về , 1 lúc con kế toán bảo 4 - 0 rồi cuối cùng là 5 -0 . Không xem hết trận lại thành may
  10. khoainuoc

    khoainuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Một người hâm mộ bóng đá chết vì sốc
    23:57:00, 12/12/2007Hoàng Thu - Ngọc Quyền

    Ngày 12.12, ông Bá Lâm, người làm nghề nhiếp ảnh khá nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột cho biết, một người bà con của ông tên là L.B, trú tại phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột đã qua đời do bị sốc ngay sau khi xem trận bán kết giữa đội tuyển bóng đá VN và Myanmar chiều 11.12.

    Theo lời kể của ông Bá Lâm, ông L.B, 77 tuổi, là người mê bóng đá cuồng nhiệt, luôn bày tỏ tình cảm yêu mến đội tuyển VN. Khi xem trận bán kết qua tivi cùng nhiều người trong gia đình và hàng xóm, ông L.B tỏ ra không hài lòng trước lối chơi của tuyển VN trong hai hiệp đấu chính thức và hiệp phụ, đến loạt sút luân lưu thì ông L.B khá căng thẳng. Đến khi có kết quả cuối cùng đội tuyển VN thua trận thì ông L.B ngã ra bất tỉnh, được người nhà đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng không qua khỏi. Ông Bá Lâm cũng cho biết, ông L.B có tiền sử bệnh tim.

    Hoàng Thu - Ngọc

    Bác này mà cứu được thì chắc cũng không qua nổi ngày hôm nay

Chia sẻ trang này