1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sói....................

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 20/01/2010.

1579 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 15:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8664 lượt đọc và 59 bài trả lời
  1. stockprovn

    stockprovn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    4
    Sói này giờ đã thành Cáo. Cáo phải dùng 36 kế để dụ Gà. Cả tuần nay bầy Cáo đã no nê. Tuần sau là tuần Cáo nằm ngủ nhìn bầy Gà chạy tới chạy lui tranh nhau mua !
  2. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Cáo chỉ ăn mảnh, soi chỉ ăn to ...quy luật muôn đời rùi ... >:)
  3. GiadinhnhaGau

    GiadinhnhaGau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Đã được thích:
    0
  4. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Oạch...toàn gà mổ thóc với nhau nuôi cho béo rùi way hử [:D]
  5. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Ba con heo , heo A tên là "Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là "Cái Gì" . Có một hôm , heo A và heo B đứng trc cửa , heo C thì ở trên gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trc mặt heo A...

    Sói : mày là ai ??
    Heo A : uh !!
    Sói : cái gì??
    Heo A : cái gì trên gác .
    Sói : tao hỏi mày tên gì ??
    Heo A : tôi là ai !!

    -Sói lại quay sang hỏi heo B...

    Sói : mày là ai ??
    Heo B : tôi ko phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)
    Sói : mày quen nó ??
    Heo B : uh .
    Sói : nó là ai ??
    Heo B : đúng thế .
    Sói : cái gì ??
    Heo B : cái gì trên gác .
    Sói : ở đâu ??
    Heo B : ở đâu là tôi .
    Sói : ai ???
    Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)
    Sói : sao tao biết đc .
    Heo B : ông tìm "ai" ??
    Sói : cái gì ??
    Heo B : cái gì trên gác .
    Sói : ở đâu ??
    Heo B : là tôi .
    Sói : ai ??
    Heo B :tôi ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)
    Sói : trời ơi !!
    Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .
    Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??
    Heo B : ko phải .
    Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???
    Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??
    Sói : cái gì ??
    Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .
    Sói : tại sao ??
    Heo A : đúng rồi .
    Sói : cái gì ??
    Heo A : ko , cái gì ở trên gác .
    Sói : ai ??
    Heo A : tôi là ai .
    Sói : mày là ai ??
    Heo A : uh , tôi là ai .
    Sói : cái gì ??
    Heo A+B : nó trên gác .
    ...Sói cắn lưỡi tự sát
  6. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong, chắc Gà cũng muốn cắn lưỡi quá.[:D]
  7. jaguarvn

    jaguarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    176

    =))
  8. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Câu truyện kể rằng:Có một chú chó Sói con muốn tham gia chơi cùng những chú Cừu xinh xắn bên kia đối:shy:
    Thế rồi một ngày nọ Sói ta lấy hết cam đảm đến bên những chú Cừu xinh đẹp để xin chơi cùng, và cái cừu ta nhận được là..." Eooooooo ôi! Sói đấy,đừng chơi với nó!"
    Nhận được sự đối sử không còn quá đáng được hơn nữa Sói ta "ức chế thần chưởng" bèn đưa ra môt kế sách hết sức thông minh

    ***
    "Bác ơi may hộ cháu bộ quần áo giống của cừu":grin:
    Và thế là, từ đó mỗi lần muốn chơi vơi "lũ Cừu kiêu căng" Sói ta lại mặc bộ quần áo kia vào và tung tăng chơi đùa trong sự vui sướng,quả là một kế sách thông minh,đáng khâm phục.
    Câu truyên trên chỉ có thế và ban suy nghĩ điều gì?
    Phải chăng những chú Cưu kia quá cứng nhắc trong việc chon ban
    Tình ban luôn cần sự thông cảm sẻ chia, không phân biệt, đối xử lạnh nhạt với nhau. Phải biết mở lòng mới mong có được một tình ban đích thực
    Nếu được như vậy thì chó Sói sẽ không phải đội lốt Cừu:
  9. jaguarvn

    jaguarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    176
    =)) Cừu mà không đề phòng sói thì sẽ bị sói đè ngửa ra mà ăn thịt hả nhóc.
  10. Trovecatbui

    Trovecatbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    1
    Một chú Rùa, đọc thơ ngụ ngôn La-phông-ten thấy chuyện Rùa và Thỏ chạy thi và Rùa thắng, lấy làm khoái chí. Thu nhặt cửa nhà được ít tiền ( không thấy nói là bao nhiêu, tiền Mỹ hay pô-li-me ) bèn sang rủ chú Thỏ cạnh nhà cá độ chạy thi. Thỏ ngạc nhiên nhưng thấy tiền cá quá lớn, đồng ý ngay và cả hai rủ nhau ra quốc lộ 1 thi chạy.

    Trong khi Rùa đang ì ạch thì Thỏ nhoáng một cái chạy xong hai lượt vòng về lấy hết tiền cá rồi BAI !

    Rùa vẫn lạch bạch mãi giữa đường chẳng may gặp một lão nông dân đi qua, nhặt lên đem bán cho cửa hàng đặc sản Tạ Hiện và tối hôm đó thành món hồng xíu.

    Bài học rút ra : Đừng thấy trong sách kể chuyện đời xưa mà tưởng bở, có khi mất cả tiền lẫn mạng !

Chia sẻ trang này