1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sóng Thép sáng nở tối tàn !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SSI, 06/04/2010.

779 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 16:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5213 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. Seedort

    Seedort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2010
    Đã được thích:
    0
    THép vẫn cứ tăng giá. Hôm kia e đi mua thép về xây biệt thự nhà e vì nghe tin giá thép còn tăng. Lên Thái NGuyên mua, chờ từ sáng đến chiều tối mới đến lượt xếp hàng lên xe. 8 giờ mới xếp xong. Đã thế chủ doanh nghiệp còn nói không cần bán hàng, mua thì bán, k mua thì thôi. Tức anh ách vì mình có tiền tươi ĩà đã trả tiền 80% từ sáng dể chốt giá rồi. NÓ bảo không lấy hàng nó trả lại tiền. NGhĩ cay thật. KHách hàng đâu còn là Thượng Đế nữa. Sáng nay điện hỏi lại đã tăng 500k/tấn rồi.
    CP thì cứ hô hào kiểm soát giá thép, xi măng. E cứ tin CP trì hoãn không đi mua thép. Hai tuần nó tăng cho 2triệu/tấn, e cứ lấy tay tự đập vào đầu minh: sao ngu thế nhỉ. CP nói thế nhưng đoàn thanh tra về giá có dến nhà máy nghe nó giải trình lý do: dầu vào tăng + cầm cái phong bì dày cộp thì cũng về báo cáo cấp trên là " tăng giá là do tăng chi phí đầu vào, là bất khả kháng thôi". Chán thật! Rồi tiền của mình cứ dần dần thành đống giấy vụn thôi. Mua vàng thì chả nhẽ ngày nào cũng chầu chực ở chợ vàng canh lên để bán à. Đành mua chứng để dành, dù sao mình oánh chứng cũng nhàn hơn (owr nhà mình hoặc công sở, ghế êm, máy lạnh, nước nôi ăn uống đầy đủ)

Chia sẻ trang này