1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

SSI : Được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những thành công mới,

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by SuSuCaRot, Dec 17, 2021.

Thread Status:
Not open for further replies.
3368 người đang online, trong đó có 169 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Big_girl_2014

    Big_girl_2014 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 21, 2016
    Likes Received:
    1,950
    Giảm rồi lại tăng thôi mà
    ~o)
  2. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2008
    Likes Received:
    3,334
    2 vụ đó chỉ là giọt nước tràn ly thôi . Đúng thời điểm chốt lời dòng BĐS
    SuSuCaRot likes this.
  3. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    135,308
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa.

    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố
    Thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh
    Đôi khi ta lắng nghe ta.

    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa
    Tình réo tình âm thầm
    Sầu réo sầu bên bờ vực sâu.

    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều
    Nhìn lại mình đời đã xanh rêu.:-h:-h:-h:-h:-h
    grabru, xfile, ChienBinh74 and 6 others like this.
  4. hungdaocao

    hungdaocao Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 20, 2008
    Likes Received:
    3,334
    Hạp cảnh ghê . Áp với ai đu đỉnh dòng BĐs (flc) thì hạp hơn nữa :))
    Nhìn lại mình thì đã xanh lơ.
  5. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    135,308
    Thật sự hôm nay Su kg dám nhìn bảng điện vì bảng điện 2 hôm nay nó như cuộc thảm sát ngoài chiến trường vậy!

    Với tư cách là đầu tư khi nhìn bảng điện như vậy mình cũng cảm thấy rất buồn và xót xa cho những nhà đầu tư đang kẹt hàng chưa thoát được , mỗi ngày tk vơi đi 7% thật sự cay đắng! Khi cả một dòng bds xd cùng nằm sàn la liệt thì những nhóm ngành khác ít nhiều cũng bị ảnh hưởng…

    Chưa khi nào TTCK lại rơi vào nghịch cảnh này và tội đồ thật sự vẫn là hai hai câu chuyện bán chui và bỏ cọc…Họ thật sự cũng là những doanh nhân giàu có và có tiếng tăm trên thương trường nhưng hành động thì…chung quy lại là một chữ TIỀN - Ác giả ác báo họ có thể lừa dối hoặc lấy đi của nhiều người nhưng trời sẽ lấy đi của họ thôi … Nghiệp quật là có thật…

    Lúc này thật sự cũng chắc biết nói gì - Mong các ace ndt hãy bình tĩnh chờ đợi cơ hội tới để giải thoát cho mình dù biết rằng , sau cuộc đào tẩu này sẽ có rất nhiều mất mát đau thương ,nhưng sự mất mát này sẽ giúp ta có thêm kinh nghiệm quý giá và trưởng thành hơn trong đầu tư, sau lần vấp ngã này cũng sẽ chín chắn hơn , chọn lọc hơn , kiềm chế lòng tham và hãy hài lòng với cái mình tự tìm lấy…

    Thương trường là chiến trường , chẳng ai thật sự thương mình bằng chính bản thân mình cả! Hãy tự đứng lên và đi bằng đôi chân của mình thay vì đi nhờ trên đôi chân của người khác , họ có thể bỏ ta bất cứ lúc nào…vì đôi khi chính họ còn kg thể cứu được họ thì sao cứu mình được… lúc đó ta sẽ chơi vơi…
    Last edited: Jan 13, 2022
  6. ngoclam8x

    ngoclam8x Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 8, 2017
    Likes Received:
    13,045
    Vậy mà không bỏ tù nhỉ? Dự là sau phi vụ này thì hãy quên cái vụ nâng hạng đi được rồi. Quản lý kiểu này thì nhà đầu tư nội cũng sợ chứ đừng nói nhà đầu tư ngoại
    tinchuan and SuSuCaRot like this.
  7. Mina_Mino

    Mina_Mino Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 26, 2015
    Likes Received:
    12,803
    Em cầm con bds nào nói để anh bấm quẻ bao giờ về bờ cho
    SuSuCaRot likes this.
  8. DoiTrungThoi

    DoiTrungThoi Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 20, 2010
    Likes Received:
    180
    su bán SSI để chuyển qua bất động đậy mà !
    SuSuCaRot likes this.
  9. SuSuCaRot

    SuSuCaRot Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 6, 2013
    Likes Received:
    135,308
    Ssu kg còn cp bds nào cả!
    --- Gộp bài viết, Jan 13, 2022, Bài cũ: Jan 13, 2022 ---
    Ssu đã bán cp bds từ hôm kia rồi mà!
    Mina_Mino likes this.
  10. PHUCDD09K94

    PHUCDD09K94 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2017
    Likes Received:
    4,401
    Càng nhìn em, yêu em hơn
    Và yêu em mãi
    Dù phút êm đềm xa xưa
    Nay đã đi vào quên lãng
    Trời vào thu
    Việt nam buồn lắm anh ơi
    Mây tím đang dâng cao vời
    Mà tình thương chưa lên ngôi
    Ngày mình yêu
    Anh đâu hay tình ta gian dối
    Để bước phong trần tha hương
    Anh khóc cho đời viễn xứ
    Về làm chi
    Rồi anh lặng lẽ ra đi
    Gom góp yêu thương quê nhà
    Dâng hết cho người tình xa
    Em đâu ngờ
    Có ngày đàn đứt dây tơ
    Một phút tim em ơ thờ
    Trọn kiếp em vương sầu nhớ
    Nói đi em
    Cả đời mình đã đi tìm
    Cả đời mình xây ước mơ
    Cho ngày mộng được nên thơ
    Cuối cùng là tình bơ vơ
    Cho anh xin một đêm trăn trối
    Tìm đống tro tàn năm xưa
    Dâng hết cho lần yêu cuối
    Rồi từng đêm
    Từng đêm nhịp bước cô đơn
    Em khóc cho duyên hững hờ
    Anh chết trong mộng ngày thơ
    Em đâu ngờ
    Có ngày đàn đứt dây tơ
    Một phút tim em ơ thờ
    Trọn kiếp em vương sầu nhớ
    Nói đi em
    Cả đời mình đã đi tìm
    Cả đời mình xây ước mơ
    Cho ngày mộng được nên thơ
    Cuối cùng là tình bơ vơ
    Cho anh xin một đêm trăn trối
    Tìm đống tro tàn năm xưa
    Dâng hết cho lần yêu cuối
    Rồi từng đêm
    Từng đêm nhịp bước cô đơn
    Em khóc cho duyên hững hờ
    Anh chết trong mộng ngày thơ
    Rồi từng đêm
    Từng đêm nhịp bước cô đơn
    Em khóc cho duyên hững hờ
    Anh chết trong mộng ngày thơ.
    ;;)
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page