1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

SSI tháng 4 lợi nhuận đạt 36 tỷ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Templeton, 24/04/2009.

808 người đang online, trong đó có 82 thành viên. 07:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3278 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    C việc 1 số bác yêu cầi giải thích hay nói rõ cho các bác ấy, em thành thật mà rằng, em ko thể nói, vì nói các bác cũng đếch tin vì em chả là gì cả, thế thôi. Có khi các bác lại bảo em kẹp nặng. Em chỉ là nhóc con nếu so với các cụ đằng sau BVS. Em chỉ nương theo bám đít các cụ ấy và chạy ngay khi các cụ ấy bảo mày ăn đủ rồi đấy con ạ. Thú thật em múc đựoc có 30k BVS lúc giá thấp nhất là 12.9 và cao nhất là 17.7 thôi. Bình quân là 14.8. Em chạy 29k lúc th 5 ngày 16/4 giaía 42.8 và 300 nữa ngày hôm sau giá 45.7. Giờ đang kẹp 700 BVS nữa. Và em thề sẽ bán khi có thể, kể cả giá 1k em vẫn có lãi các bác nhỉ.. Em là vậy, chỉ ăn theo thôi, ko làm giá, ko làm được thị truờng, ko c tác động dù nhỏ nhoi đến thị trường cả. Nhắc lại, em chỉ là thằng ăn theo các cụ.
  2. LTPSLH

    LTPSLH Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Đã được thích:
    5


    Chị Lâm à?

    Hay là anh Gia Anh?
  3. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    mà bác cai_cun là ai đấy nhở, ko hiểu vụ cá độ STB nào ấy nhỉ. Bác có nhầm không vậy? Trước nay em chả bao giờ chơi STB nên chả hiểu gì về nó cả. Hi hi, bác nhắc lại cho em nhớ cái. Có khi vụ đó em nói phét nên làm truớc quên sau
  4. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    À, hê hê, không có gì, hồi 2007 dùng nick khác, quên rồi thì thôi Thôi thì anh em cứ thống nhất BVS vô đối nhá
  5. TuotTuonTuot

    TuotTuonTuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Đã được thích:
    0

    té ra bác này chả biết gì về nội tình BVS, chỉ được cái ăn hơi nồi chõ, biết 1 mà chứ nghĩ biết 3
  6. dclover

    dclover Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Đã được thích:
    1.842
    [/quote]
    À, hê hê, không có gì, hồi 2007 dùng nick khác, quên rồi thì thôi Thôi thì anh em cứ thống nhất BVS vô đối nhá
    [/quote]

    Dạ vâng ạ, em vào TTVN chỉ có 1 nick thôi, cũng lâu lâu rồi ạ. Còn các bác thì em ko thể nào lần ra ạ. vả lại em va chạm cũng khá khá nhều người trên này nên khó nhớ lắm.
    Có 1 số bác nói rằng SSI gioỉ, từ mấy chú tư nhân có vài tỷ, đến giờ có thế này thế kia, quá giỏi chứ sao, em cũng thừa nhận điều đó. Nhưng em chợt nhớ lại vụ Tăng Minh Phụng, Liên Khui Thìn và 1 số vụ nữa có liên quan đến các tư nhân giỏi, đọat giải này giải kia, cả giải quốc tế nữa. và kết cục là thế nào ạ. Em nghĩ, ở cái Vn này, phải biết kính trọng các cụ không là đi hết dù có là ai, giỏi cỡ nào, giàu cỡ nào, nhá. Các bác có thể hình dung thế này, có ngươì nuôi cá trong 1 cái ao, con cá ó giỏi lắm, to lắm đẹp lắm, và nguời ta thưòng đem nso ra khoe khi có khách, thậm chí mang đi triển lãm nữa, và nso đựoc rất nhiều danh hiệu, và người nuôi nói rằng, đó là tài sản lớn, vô giá lắm, ý nghĩa lắm, trăm năm, ngàn năm mới có 1. nhưng có khi, chỉ sau đó vài hôm, tại 1 cuộc nhậu vui vẻ thôi, người nuôi say rượu, và thế là ông ấy sẵn sàng vác con cá ó ra làm thịt để đãi anh em bạn bè, và chứng tỏ, thị uy vơí họ, tao mới là giỏi, vì tao tạo ra và mang lại sự sống cho con cá, chứ con cá ấy, chả giá trị gì, vì nó nằm trong tay tao. Mong các bác hiểu.


    Được dclover sửa chữa / chuyển vào 22:15 ngày 25/04/2009
  7. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Đã được thích:
    395
    Câu chuyện thị phần SSI đứng thứ 1, BVS thứ 2 đã xa xưa từ lâu rồi. SSI và BVS mải mê với những vị trí đó mà không biết rằng trong nửa năm qua đã có những kẻ mới thay thế ở mảng môi giới trong nước và nước ngoài. SSI bây giờ không còn đứng đầu ở mảng môi giới trong nước tuy vẫn đứng đầu ở mảng môi giới tổ chức nước ngoài nhưng đã bị HSC theo sát nút. Trong khi đó BVS giờ chắc tụt về vị trí thứ 5 về môi giới, để đuổi kịp HSC và SBS bây giờ chắc là nhiệm vụ bất khả thi cho BVS quá! Trong một năm vừa qua, khách VIP chạy khỏi BVS hơi bị nhiều. Nếu bây giờ giá hợp lý cho BVS chắc là dưới 15 mới có thể xem xét!
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    Góp ý với chú là để chữ nhỏ và màu đen thôi, đọc nhức mắt lắm, nói to thì cũng không bằng nói đúng.
    Thứ 2 là cái đoạn vàng vàng thì chú tự tin thái quá rồi đấy, cái 4rum lởm có gì mà va chạm, lên tán cho vui thôi. Chú nói khện quá, anh cũng bái phục.
    Về chuyện BVS thì anh chỉ hỏi một câu mà chú chẳng trả lời là sao BVS có đại gia sư tổ chống lưng mà 2008 lỗ vãi *** ra thế? Hay là 2008 đại gia có khách đến chơi, thiếu mồi nên nhậu tạm con cá BVS à? Năm nay thì thế nào, có thằng khách nào đến chơi không thế?
  9. heinze

    heinze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác tranh luận gay gắt quá. Túm lại SSI và BVS đều là những anh cả trong khối Công ty chứng khoán tại Việt Nam. Năm nay đều lãi to, giúp cho các bác trở thành những đại gia.
  10. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    627
    Không phải là tranh luận gay gắt, không phủ nhận là BVS có tiềm năng, nhưng cái kiểu úp úp mở mở ra vẻ ta đây biết rõ lắm nghe ngứa quá. BVS, SSI, KLS... nói chung đợt này tránh xa cho nó lành, BB múc nhau chán đi, khi nào có tín hiệu thì vào nhặt nhạnh, to mồm làm gì

Chia sẻ trang này