1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

STB- khẳng định mình rồi...thứ 2 đảo chiều tăng liên tục

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Thalamhatmuabay, Jul 7, 2007.

1169 người đang online, trong đó có 249 thành viên. 10:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 22, 2002
    Likes Received:
    0
    STB- khẳng định mình rồi...thứ 2 đảo chiều tăng liên tục

    Anh em tham khảo đê.........

    http://www.*********.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=44468&ChannelID=36
    Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 của Sacombank

    Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 6 tháng đầu năm 2007 tiếp tục ổn định và phát triển, các khu vực kinh tế và các ngành kinh tế đều có tăng trưởng: xuất khẩu tăng; giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 7%; đặc biệt, tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2007 tăng 7,87%, cao hơn mức tăng cùng kỳ của năm 2005 và năm 2006, trong đó: tăng trưởng trong khu vực nông- lâm nghiệp- thủy sản là 2,67%, công nghiệp- xây dựng tăng 9,88% và dịch vụ tăng 8,41%,? Tuy nhiên, với chị thỉ 03/2007/CT-NHNN ngày 28/5/2007 của NHNN về việc hạn chế mức cho vay cầm cố kinh doanh chứng khoán của các TCTD không được quá 3% tổng dư nợ, nên thị trường tài chính Việt Nam nói chung và TTCK nói riêng có dấu hiệu chững lại.

    Riêng Sacombank, với những định hướng phát triển đã được hoạch định rõ ràng nên kết quả kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2007 cũng khả quan: tổng tài sản đạt 38.400 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 155% so với đầu năm; tổng huy động vốn đạt gần 33.850 tỷ đồng, bằng 157% so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay thì vào khoảng 26.900 tỷ đồng, bằng 163% so đầu năm và lợi nhuận trước thuế hơn 610 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch cả năm 2007.
  2. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 3, 2004
    Likes Received:
    0
    Tuần sau là về 5x, lúc đó mới xem xét
  3. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 29, 2001
    Likes Received:
    174
    IPO VCB thì ACB về 8x, STB về 4x, các bác bảo trọng nhé, em nghe hóng hót thế, ví dụ VCB tăng vốn lên khoảng 20ngàn tỷ rồi IPO giá 4x, khẹc khẹc
  4. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2005
    Likes Received:
    0
    VCB lên sàn em mạo muội dự đoán: 10x . Hàng khủng của khủng.
  5. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên tích cực

    Joined:
    Aug 16, 2005
    Likes Received:
    17
    Nếu đúng như vậy thì khủng hoảng tài chính sẽ xảy ra và bắt đầu từ lĩnh vực ngân hàng, lúc đó thì forum sẽ ngừng hoạt động (khủng hoảng mà) sẽ không gặp các đồng chí để tán hươu tán vượn nữa, BUỒN.

  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Feb 23, 2002
    Likes Received:
    0
    Sacombank Leasing ký hợp đồng hợp tác với Mai Linh và Greenfeed Việt Nam



    Lễ ký kết hợp đồng giữ Greenfeed và Sacombank Leasing.
    (ĐTCK?"online) Công ty cho thuê tài chính Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank Leasing) vừa ký kết hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Mai Linh và Công ty TNHH Greenfeed Việt Nam vào chiều 6/7, nhân kỷ niệm 1 năm thành lập của Sacombank Leasing.


    Theo hợp đồng hợp tác này, dự án cho thuê xe ô tô phục vụ kinh doanh vận chuyển hành khách, với tổng giá trị 60 tỷ đồng sẽ được hai bên triển khai. Đối với Greenfeed Việt Nam, 2 bên sẽ triển khai dự án cho thuê hai dây chuyền sản xuất thức ăn gia xúc và thủy sản có tổng giá trị hơn 49,5 tỷ đồng. Công ty Greenfeed Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài của Thái Lan. Bà Đỗ Thu Ngân, Tổng giám đốc Sacombank Leasing cho biết, tính đến nay công ty đã ký kết được hơn 100 hợp đồng thuê tài chính, với giá trị tài sản đầu tư tương đương 195 tỷ đồng. Ngoài ra, Sacombank Leasing còn cam kết đầu tư khối lượng tài sản có giá trị 170 tỷ đồng và dự kiến đến cuối năm 2007 sẽ có tổng dư nợ cam kết tương 300 tỷ đồng.
  7. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 19, 2007
    Likes Received:
    0
    cứ xuống đi, xuống để anh em múc tiếp. Xèng còn nhiều đang rình để xuống tiếp là múc đây. Cuối năm kiếm con Civic chạy chơi
  8. chubeTay

    chubeTay Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Jun 4, 2004
    Likes Received:
    0
    Nhiều khả năng là 5x. Xem tiểu sử ông TGĐ Huy bên VST mới sẽ thấy STB khó phát triển mạnh.

    http://forum.*********.com.vn/forums/476/3790/ShowThread.aspx#3790

    - Họ và Tên: Trần Xuân Huy
    - Gia nhập Sacombank: cuối năm 2000.
    - Trình độ: Đại học Sư Phạm Khoa Ngữ văn Anh.
    - Chuyên môn: mới bổ túc được các chứng chỉ về kiến thức Ngân hàng do trường ĐH Ngân Hàng cấp vào đầu năm 2007.
    - Quá trình công tác tại Sacombank (He he, cái nì mới là quan trọng àh nha):
    + Tình hình vèo những năm 2000, khi mà trình độ EL của đội ngũ Sacombank (từ CT Thành đến các bác TGĐ đến ...) đề là EL for children. Mr Huy được tuyển vèo để làm phiên dịch cho HĐQT.
    + Năm 2001: Mr Huy bị bác Đ Thanh (thư ký của bác Thành hồi bấy giờ) tung "cước" văng về Phòng Ma cà tưng (Marketing).
    + Năm 2002: Cũng do tình hình EL của Sacombank (đàm phán với IFC về bán CP), bác Huy nhà mình lại được vời về lại văn phòng HĐQT, và bác đàm phán thành công với IFC để bán CP
    + Năm 2003: Do bác Đ Thanh (hiện nay là TP KHCL) quá íu EL nên phải ra đi và Mr Huy lên là Thư ký của Bác Thành CT.
    + Năm 2004,2005 trôi qua một các êm đềm của Mr Huy vì bác Huy "bợ" (hic, sorry e k bit phài dùng từ nào để diễn tả, sorry) Bác Thành quá tốt.
    + Năm 2006: Tình hình Sacombank quá căng thẳng khi Bác Thành muốn chuyển các TSCĐ của Sacombank về Sacomreal (với giá hời), đặc biệt là tòa nhà 278 NKKN, nhưng gặp sự phản đối quyết liệt của Mrs Vân, Mr Vinh và sau này là Mr Sinh (PTGĐ Khối ĐH) --> mâu thuẫn giữa HĐQT và Board rất trầm trọng. Mr Huy được lên chức trợ lý CT HĐQT (thay đổi chức danh, nhiệm vụ như cũ)
    + Năm 2007: Do mâu thuẫn ngày càng lên cao, Mrs Trúc (PTGĐ Khối KD) đệ đơn ra đi, Khối KD phài chia làm hai khối Cá nhân và Doanh Nghiệp.
    + Mr Huy được sự chỉ đạo của Bác Thành lên nắm khối Doanh Nghiệp, tuy nhiên khi đó Mrs Vân lại không đồng ý (hic, Mr Huy có bít giề về banking đâu mà nắm Khối Doanh nghiệp thì Sacombank có mà lao đầu xuống vực, vì tỷ trọng thu nhập của Sacombank trên 80% là từ thu tín dụng của Doanh nghiệp) ---> Tháng 03/2007: Mr Huy được bổ nhiệm là GĐ Khối CN, một chương mới của Mr Huy bắt đầu cũng như kinh nghiệm về banking bắt đầu tính từ cột mốc này.
    + Tháng 05/2007: Mr Huy được bổ nhiệm thành PTGĐ (lại thay đổi chức danh, nhiệm vụ như cũ) sau khi đã ký thành công hàng loạt các quyết định cấp tín dụng có lợi thế cho HĐQT và nghe theo sự chỉ bảo của HĐQT, đặc biệt là bác Thành CT.
    + Tháng 06/07: Kiêm nhiệm PTGĐ Khối hỗ trợ cho Mr Trung lên đường sang VFM
    + Tháng 07/07: Tới đây các bác biết hết rồi, he he
  9. NguyenHuongThom

    NguyenHuongThom Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 6, 2006
    Likes Received:
    0
    Phát biểu quá ẩu và ác độc ,người này dễ là người cười trên đau khổ của người khác ,nên lấy hình ảnh đại diện cho người cũng kinh tởm luôn ,máu chảy ra từ mắt ,quá ghê sợ !

    Hãy tập thở lấy 8 hơi sau để thấy mình nhân văn hơn đi bạn!
    1.
    Thở vào, tôi để ý tới không khí đang đi vào cơ thể tôi qua đường mũi.
    Thở ra, tôi để ý tới không khí đang đi ra khỏi cơ thể tôi qua đường mũi.

    2.
    Thở vào, tôi để ý tới bụng tôi đang phồng lên.
    Thở ra, tôi để ý tới bụng tôi đang xẹp xuống.

    3.
    Thở vào, tôi để ý tới sự căng thẳng của những cơ bắp trên mặt tôi.
    Thở ra, tôi mỉm cười làm buông thư những cơ bắp trên mặt tôi.

    4.
    Thở vào, tôi để ý tới sự căng thẳng nơi hai vai tôi và trong hai cánh tay tôi.
    Thở ra, tôi buông thư tất cả những cơ bắp trên hai vai tôi và trên hai cánh tay tôi.

    5.
    Thở vào, tôi để ý đến sống lưng rất thẳng của tôi.
    Thở ra, tôi mỉm cười với thế ngồi đẹp đẽ và buông thư của tôi.

    6.
    Thở vào, tôi ý thức được là tôi đang được ngồi với Thầy và các bạn của tôi.
    Thở ra, tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong giờ phút này.

    7.
    Thở vào, tôi nhận thấy hơi thở vào của tôi đã sâu hơn.
    Thở ra, tôi nhận thấy hơi thở ra của tôi đã chậm hơn.
    8.
    Thở vào, tôi thấy khỏe trong người.
    Thở ra, tôi thấy nhẹ trong người.
  10. viki

    viki Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Nov 3, 2004
    Likes Received:
    0
    9. Ngừng thở khi STB về đến 5X -------> Ngàn thu vĩnh biệt

Share This Page