1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Sự im lặng thật đáng sợ ###

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi _Brokerage_, 22/12/2010.

Có 2190 người đang online, trong đó có 136 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. Có 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4399 lượt đọc và 116 bài trả lời
  1. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    188
    Khà khà không phải bưởi mà là đào tiên
  2. deunhatvnN.O

    deunhatvnN.O Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Giờ vẫn đếm bằng tay ah>:)>:)>:):-w:-w:-w:-":-":-"
  3. farmer64

    farmer64 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    mai SBT có cổ tức roài bác nhể ..
  4. ngthaluong

    ngthaluong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    260
    tình hình này có bao nhiêu xiền em phập hết, mai còn mấy cái xip sắt cắm nốt chơi. HBB lên ngôi
  5. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    239
    Sự im lặng trước cơn bão.
    Anh em chắc cũng thoát hàng một phần rồi.
    Ck ko có cửa xuống đó là điều chắc chắn.
    Vấn đề là thời gian - nóg ruột là hỏng chuyện, hãy kiên nhẫn mọi người nhé.
  6. bachtuot

    bachtuot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    188
    Trước mắt thì mua máy trợ thính trước!
    Sao vậy bác?
    Mịa, vợ nó cằn nhằn cả năm nay đíu chịu đi làm mà còn ham cờ bạc mất mấy căn nhà.
    Điếc hết cả tai rồi!
  7. haotls

    haotls Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    0
  8. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1
    [r2)][r2)][r2)][r2)] hehe trước mắt cứ ăn cổ tức đi đã... còn nhiều cái hay lắm
  9. North_Wind

    North_Wind Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Đã được thích:
    239
    Thua lỗ bán luôn cái máy lấy tiền chơi với các bác luôn rồi bác ợ [:p]
    Nghe nói có bác đánh đến cái xà lỏn cuối cùng mà=))
  10. _Brokerage_

    _Brokerage_ Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    1
    Những NĐT chuyên nghiệp nhất cũng bắt đầu dao động

    Thứ 4, 22 12 2010 13:58 (GMT+7) Mr Loc

    [​IMG]ảnh:internet

    (Fnews) - Các kênh đầu tư truyền thống: vàng, BĐS và chứng khoán vẫn tiếp tục thu hút vốn của các NĐT như bao lâu nay. Thế nhưng, sự biến động của các thị trường này cũng khiến ngay cả những NĐT chuyên nghiệp nhất cũng bắt đầu dao động.

    Tất nhiên các kênh đầu tư truyền thống: vàng, bất động sản (BĐS) và chứng khoán vẫn tiếp tục thu hút vốn của các nhà đầu tư (NĐT) như bao lâu nay. Thế nhưng, sự biến động của các thị trường này cũng khiến ngay cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp nhất cũng bắt đầu dao động. Chấp nhận rủi ro “ăn sóng lớn” hay nằm im giữ tiền vẫn là một câu hỏi khó vắt sang cả năm 2011.

    Ở nơi rủi ro nhất là nơi lợi nhuận cao nhất - nhiều NĐT vẫn kiếm được lợi nhuận cao trong thị trường đang đầy biến động như vàng, nhà đất. Thế nhưng con số này được bao nhiêu người?

    Buôn đồng tiền “sống”


    Là giảng viên một trường đại học tại TP.HCM nhưng ông Nguyễn Hữu Trịnh (*) lại được giới đầu tư chứng khoán và BĐS biết đến như một tay đầu tư chuyên nghiệp theo kiểu “mạnh gạo và bạo tiền”.

    Nói đâu xa, trong tuần đầu của tháng 12, khi thị trường tăng trần 6 phiên liên tục, ông Trình nhanh chóng thu được lợi nhuận đến 40% trên mỗi cổ phiếu sau khi đem 30 cây vàng bán để lấy tiền mua cổ phiếu.

    Với hơn 1 tỷ đồng, chỉ trong 1 tuần, ông Trình đã kiếm được số lãi hơn 300 triệu đồng. Ông Trịnh kể: “Lấy 30 cây vàng bán với giá 35,5 triệu đồng/lượng được hơn 1 tỷ đồng tôi mua một số mã cổ phiếu.

    Khi giá trị đã lên mức kỳ vọng, tôi bán hết số cổ phiếu đã mua. Chờ tiền về tài khoản, tôi rút tiền đi mua lại 30 cây vàng với giá 36,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, trừ khoản chênh lệch vàng bị lỗ, tôi vẫn kiếm được hơn 200 triệu đồng”.

    Từ đó, ông mạnh dạn nói rằng, ai bảo thị trường chứng khoán (TTCK) không còn hấp dẫn là sai. Bởi vì, nguồn cung tiền sắp tới hạn hẹp sẽ khiến các NĐT nhỏ bán cổ phiếu ra. Mặt khác, giá nhiều loại cổ phiếu trên thị trường đã về sát giá trị thật nên các NĐT có tiền (không phải là tiền đi vay) vẫn có thể gom được hàng tốt.

    Như vậy, dù chứng khoán hiện nay rất khó dự báo khi nào bật trở dậy, nhưng theo quy luật, cổ phiếu có xuống rồi lại có lên. Điều cơ bản hiện nay là NĐT nào trường vốn thì sẽ thắng lớn khi giá nhiều loại cổ phiếu đang rất tốt.

    Trường hợp của bà Mỹ Lan (NĐT tiền tệ và BĐS) cũng khiến những NĐT cá nhân khác phải “thèm thuồng” với cách kiếm tiền “khủng” của bà trong thời gian vừa qua.

    Bà Lan kể rằng, sau khi DN của bà phát triển ổn định, bà giao quyền quản lý cho con trai, bà chỉ ngồi tính toán trên thị tường để xem đầu tư vào đâu thì hợp lý. Với bà Lan, đầu tư vàng và tiền là nghề có thể mang lại nhiều lợi nhuận, song, đó cũng là nghề khiến người chơi có thể bại sản trong một thời gian nhanh nhất.

    Quan niệm “dám chơi” như thế nên bà Lan đã thắng lớn trong nhiều vụ đầu tư vàng và BĐS. Hai tỷ đồng là số tiền lãi bà thu được trong 5 tháng khi hùn tiền cùng một người bạn mua mảnh đất gần 200m2.

    Mảnh đất gần 200m2 được bà ngăn đôi ở giữa có đường phụ tạo thành 2 miếng đất vuông vức có đường đi hẳn hoi, tiếp đến bà chia miếng đất thành những lô nhỏ, xây từng căn nhà đấu lưng nhau với diện tích 36m2/căn.

    Xây cất nhà hoàn chỉnh, bà lên chính quyền xin tách sổ, những căn nhà có giá trung bình, phù hợp với mức thu nhập của những gia đình trẻ nên bà bán hết vèo trong vòng 2 ngày!

    Chống đồng tiền “chết”


    TS. Đỗ Thị Loan, Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho rằng hiện nay, thị trường có không nhiều các NĐT mới, những người không chuyên nghiệp mà muốn giàu nhanh từ TTCK phần lớn bị thua lỗ và đã rời bỏ thị trường, những người còn bám trụ thì một là đầu tư theo trường phái giá trị, hoặc là những người khá chuyên nghiệp.

    Và hệ quả từ những việc đầu tư trên là nhiều NĐT đang phải đối diện với tranh chấp, nợ nần, gia đình ly tán...

    Như một người có tên là Trương Văn Tấn bị một NH thương mại tại TP.HCM khởi kiện. Hơn 500 triệu đồng là số nợ gốc cộng với lãi phát sinh, lãi phạt chậm mà NH kê ra, yêu cầu tòa buộc anh này phải thanh toán.

    Rồi thì các loại tài sản thế chấp cho khoản nợ: một ô tô Mitsubishi 7 chỗ ngồi, 18 thửa đất ở Long An, 36 thửa đất ở Tây Ninh... “Nếu tính đúng thì đến giờ này số nợ đã là 800 triệu đồng tính theo lãi suất cho vay mới!”, NĐT hết thời ấy đau khổ nói.

    Trường hợp của ông Trịnh cũng không ít lần "đau thương". Dù thắng trên TTCK nhưng ông cũng không giấu khi nói rằng suốt một thời gian dài phải đau đáu với khoản tiền thua lỗ trên thị trường BĐS.

    Thậm chí, cho đến bây giờ, miếng đất 400m2 tại Thủ Đức ông đầu tư sau chục năm vẫn rơi vào ngõ cụt. Như vậy, sau gần chục năm kiện cáo, đất vẫn không có, tiền cũng không còn.

    Từ 400 triệu đồng ban đầu, chỉ trong vài tháng, hiện tài khoản của bà Ngô Châu, NĐT trên sàn HNX, chỉ còn khoảng gần 200 triệu đồng. Bà Châu đến với chứng khoán từ việc nghe lời rủ rê của nhân viên của một CTCK nọ. Gần như toàn bộ số tiền mấy năm qua dành dụm được, bà Châu đem nộp vào tài khoản và mua bán chứng khoán.

    Bà Châu chính là NĐT bị nạn trong vụ cổ phiếu DHT vừa qua. Thoạt đầu, bà chỉ trích 1/3 số tiền để mua cổ phiếu này, nhưng sau đó, thấy cổ phiếu tăng liên tục và có lời kha khá, bà dồn tổng tiền để mua với số lượng lớn.

    Sẽ không có gì đáng nói nếu bà không cầm cố cổ phiếu để vay thêm tiền NH. Rồi cũng đến lúc giá chưa thể lên đến mức kỳ vọng thì cổ phiếu liên tục nhiều phiên rớt điểm.

    Với hy vọng giá sẽ quay lại, cộng với quá xót tiền, nên bà Châu cứ chờ thời mà không cắt lỗ. Chỉ đến khi giá tiếp tục rơi mãi, lỗ hơn 1/2 số tiền đầu tư ban đầu bà mới cắt lỗ thì đã muộn.

Chia sẻ trang này