1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Ta vô tình đi lướt qua nhau....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi specialmoon, 06/03/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
885 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 23:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8651 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. specialmoon

    specialmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng wen một người nào đó online mà chưa hề gặp mặt nhưng vẫn cảm mến người ta rất nhìu để rồi đi đâu cũng nghĩ tới người đó...nhìn đâu cũng thấy như có những điều gợi cho mình nhớ tới người đó...để ròi nhớ nhung thương cảm nhưng cúi cùng vẫn không được gì ...có những người sao họ có thể dễ dàng đến với nhau...chỉ có mình mãi mãi xa cách ...cho dù có tới gần cũng không thể nào nhìn nhau.... [​IMG]

    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Có khi nào trong cô đơn lặng lẽ
    Ta vô tình nhặt nửa mảnh tim rơi.

    Có khi nào mình hữu duyên không nợ
    Nên tìm hoài mà chẳng thấy nhau chăng?
    Có khi nào em yêu anh tha thiết
    Nhưng vô tình nên chẳng biết hả anh??


    trích từ nguồn: http://www.maiyeuem.net/vtopic133092.html

    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]

    tặng ai đó...
  2. bluemoonvt2010

    bluemoonvt2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    20 năm nữa con anh lớn
    Cho lấy con em để trả thù
    @};-
  3. rautiato

    rautiato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2009
    Đã được thích:
    0
    nhiều cảm xúc @};-
  4. tl_nguyenhn

    tl_nguyenhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    4
    Lướt qua là lướt qua thế nào? Em mà túm được CỔ nào, là em Xiên, em Xọc Cổ luôn[:D]
  5. chickenrun14

    chickenrun14 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc có người yêu tên Hằng.[r32)]
  6. specialmoon

    specialmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    0
    [r32)][r32)][r32)][r32)]@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-[r32)][r32)][r32)][r32)]
  7. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Sao lại trả thù hả bác, có hậu thế còn gì
    Sao ko sửa lại là " Cho lấy con em trả nợ tình"@};-@};-@};-
  8. autumnal

    autumnal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Khả liên đa thiểu tương tư lệ
    Nhiễm đắc hoa chi phiến phiến hồng
  9. bluemoonvt2010

    bluemoonvt2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    0
    ks Thùy Vân hỏi thăm bác lâu ko thấy tới đấy @};-
  10. ngocleasing

    ngocleasing Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Đã được thích:
    19
    Hỡi cô làng xóm của tôi ơi
    Có biết ngày mai tận số rồi
    Quả đất nổ đùng tan xác pháo
    Loài người chết ráo hết tăm hơi
    Đẹp trai chán vạn đều đi đứt
    Xinh gán muôn vàn cũng thế thôi
    Tất cả đều tiêu tan trong xác pháo
    Em đừng dùng dằng chậm yêu tôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này