1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tại sao lại để thằng này sống trong khi rất nhiều người tội còn lâu mới bằng nó lại phải chết?? ( cu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi C_O_L_D, 07/05/2010.

1542 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14444 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Đã được thích:
    2.502
    Sống mà phải chịu đựng sự dày vò, ăn năn vì những tội lỗi mà mình đã gây ra;
    sống mà phải nhìn lý tưởng của mình theo đuổi đã bao năm bị sụp đổ và không bao giờ có cơ hội quay lại;
    sống mà phải tận mắt nghe nhìn sự trưởng thành vững chắc của những "kẻ địch" trước đây thì -->
    Còn có sự tra tấn nào thảm khốc hơn không?
    Du có ăn chay niệm phật đến 9 kiếp nữa cũng sẽ không thể bù đắp được những tội ác mà ông ta gây ra ---> Nên hãy để cho ông ta sống, càng lâu càng tốt
  2. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306

    Thế giới chỉ lên án những kẻ phát - xít tội chống lại loài người.

    Còn những cá nhân thực hiện lệnh tra tấn nhục hình để bảo vệ một chế độ là vấn đề hoàn toàn khác.

    Nó được chỉnh phủ (hợp hiến) chỉ định phải làm những việc như vậy để bảo vệ chế độ hợp hiến đó.

    Cũng như một người lính có thể giết hàng ngàn người, tra tấn 1 người lính khác ở phía bên kia nhằm buộc khai ra những thông tin về trận địa phục kích, một bãi mìn....Nếu không tra tấn như vậy thì sẽ có hàng ngàn đồng đội của mình bị giết.

    Thắng thì làm vua, thua phải làm giặc. Trừ phi chính phủ kia đã tham gia vào một công ước chống lại tra tấn và nhục hình.
  3. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Những cái các bác biết thì do đài báo đăng chứ bây giờ chuyện ******* đánh người vô cớ thì đầy. Em cũng từng là một nạn nhân, đến lúc định làm cho ra ngô ra khoai thì thằng chỉ huy lại gọi điện xin em bỏ qua vì lý do "hai thằng đấy bị dở hơi (hai thằng ******* đánh và chửi em), em làm vậy thì ảnh hưởng đến bọn anh, bọn anh muốn mời em ăn cơm để xin lỗi". Em chỉ nói ngắn gọn một câu "Bỏ qua hay không thì tính sau, nhưng em phục bọn anh là chỉ huy mà lại lãnh đạo quân DỞ HƠI". [r23)]
  4. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là lính thì cứ làm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thời nào chả thế. Lên án làm gì [-X
  5. damquydong

    damquydong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Đã được thích:
    9
    Hắn ta ko có tội,hắn chỉ là dân đen mà thôi.Nếu xử tội tất cả những người gây ra cuộc chiến mấy chục năm trước kia thì,eo ơi...không dám nói...:-ss
  6. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
    Các bạn hãy tìm đọc nhật ký của một doanh nhân đã từng ngồi tù, sẽ hiểu rằng trừ những nơi bị coi là "loài người chưa tiến bộ" (Mỹ, Canada, Thuỵ Điển..) còn lại thì nhục hình tra tấn còn bằng mấy lần cái lão cai ngục kia.

    Đấy là chưa nói chuyện thời lão cách đây 40 năm, còn ở cái lúc tiến bộ này, giữa cái loài người tiến bộ này chúng nó còn dã man hơn nhiều.

    Một lần, tôi được nói chuyện với ông H.Văn.Th, Giám đốc điều hành 1 khu nghỉ dưỡng lớn ở Đồ Sơn, ông kể về những năm ngồi tù (án kinh tế) nghe còn khiếp hơn chuyện mấy cái răng kia nhiều.
  7. congacon125

    congacon125 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    1
    Để cho nó sống để bị hành hạ từng ngày bác ạ, tử hình thì quá nhẹ nhàng. Ngày ngày sống trong lo sợ, ám ảnh việc đã làm. Đêm đêm các anh em chiến sĩ. sẽ về ám ảnh bác ấy. Ăn chay vì sợ thì cũng không thể hoá giải được kiếp nạn. Tâm thì không tịnh (vì ngày ngày còn lo sợ nên thủ súng ống, bẹc-giê). Có lẽ sẽ phải bị ngục hình 1000 kiếp ở địa ngục.
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
  9. georgestark

    georgestark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với những người bị ông cai ngục kia tra tấn dã man, nhưng có lẽ họ vẫn không đau đớn bằng những ai hôm nay bị big boy tra tấn dã man tới múc rớt hàng :(
  10. damquydong

    damquydong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Đã được thích:
    9
    " Tổ quốc muôn năm"-Vâng,chỉ yêu những gì thuộc về TQ,chưa chắc đã đồng nghĩa với những gì thuộc về chế độ[:p]

Chia sẻ trang này