1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tại sao lại để thằng này sống trong khi rất nhiều người tội còn lâu mới bằng nó lại phải chết?? ( cu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi C_O_L_D, 07/05/2010.

1542 người đang online, trong đó có 40 thành viên. 07:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14444 lượt đọc và 121 bài trả lời
  1. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2
    --Mọi người căm phẫn là vì hắn quá ác ôn thôi. Đã đành là do chiến tranh. Nhưng chiến tranh là bắn giết nhau do súng đạn, mìn, dao kiếm. Có phải ai cũng "sáng tạo" nhiều trò tra tấn thời trung cổ như hắn đâu. Cũng là tra tấn con người nhưng thắng này biến việc tra tấn thành trò vui. Đúng là bệnh hoạn.
  2. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Túm lại là: SỐNG CHẾ ĐỘ NÀO THÌ PHỤC VỤ CHẾ ĐỘ ĐÓ. Miễn bàn là đúng hay sai. Đợi tôi tìm cho các bác câu chuyện có thật này nhé :)
  3. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Bác phân bò ơi, em nghĩ ở đây nên tranh luận vấn đề đạo đức của con người thôi bác ạ, Đạo làm người thì dù ở chế độ nào cũng thế bác ạ. Theo em thì tất cả chúng ta dù ở chế độ nào thì cũng đều phụng sự tổ quốc thôi!
    Có lẽ chỉ cần nhốt lão chung thân vào trong một cái phòng chung với một con lợn hoặc một con chuột là được bà bà nhỉ! :))
  4. Sylhera

    Sylhera Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Đã được thích:
    0
    Lúc giải phóng sao ko truy tố những thằng thế này nhỉ, đành rằng khoan hồng nhưng tội ác lớn quá ko thể ko trừng trị (bọn tàn quân phát xít, pôn pốt bị lôi ra treo cổ, xử bắn cả loạt đấy thôi), để những thằng loại này thoát đc là vô cùng có lỗi với những hy sinh mất mát của anh em chiến sĩ đồng bào ta. Em nghĩ những người trực tiếp bị hắn hành hạ giờ mà tóm đc hắn sẽ lôi vợ con nó ra chặt đầu bắt nó phải ăn.
  5. ngoquang30

    ngoquang30 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Khơi lại nỗi đau dân tộc làm giề ?
    Có hay ho gi khi huynh đệ tương tàn ?
  6. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Tìm mãi không ra, em xin kể đại loại thế này:
    Sau Giải phóng có một anh chiến sĩ phe ta vào tiếp quản Sài gòn gặp cậu em ruột làm cho chế độ Nguỵ. Anh bèn bảo lãnh cho cậu không phải đi cải tạo. Cậu em sau đó đi lang thang buôn bán. Mấy năm sau hai anh em gặp nhau, em thì trông rất bảnh bao khá giả, anh thì tiều tuỵ. Cậu em bảo "Sau khi được anh bảo lãnh không phải đi cải tạo, em đi làm ăn và ai hỏi em đều bảo là có anh trai là quân Giải phóng nên được tạo điều kiện thuận lợi. Còn anh, sao tiều tuỵ thế?". Anh trai trả lời "Sau giải phóng, anh cũng được cất nhắc nhưng đến lúc họ hỏi em làm gì thì mọi việc của anh đều bị dừng lại". [r23)]
  7. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Cách tra tấn hành hạ những loại người này có lẽ là nên để nó sống để cho người đời chửi rủa, lãnh đạo của polot cũng vẫn còn sống đấy thôi!
  8. kaja68

    kaja68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bạn miubaba có vẻ bức xúc nhỉ, vậy xin hỏi bạn: ở cái xã hội bạn đang sống có kẻ nào như - thế - không?
  9. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    306
    Anh chị em biết bức ảnh này được chụp ở đâu và tại sao người đàn ông kia phải chết không ?

    Nguồn đây nhé: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/Tu-lieu/2010/05/3BA1B624/Page_2.asp

    [​IMG] Người phụ nữ than khóc bên thi thể người chồng vào một ngày trong tháng 4/1969. Thi thể của chồng cô cùng 47 xác chết khác được tìm thấy trong một ngôi mộ tập thể gần Huế. Ảnh: AP.
  10. bistock

    bistock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Đã được thích:
    2
    Nhiêu tuổi rồi mà dám gọi bà bà là bạn nhỉ!?:))

Chia sẻ trang này