1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tại sao Vn mình thiếu người tài?-Tại sao học sinh Việt Nam phải đi học thêm quá nhiều?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi star_seeker, 13/10/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
205 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 06:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2382 lượt đọc và 44 bài trả lời
  1. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.138
    Đồng ý với bác, nhiều môn chẳng hiểu học làm đếch gì nưa, chẳng ứng dụng được gì.
    Chỉ cần biết Word và excel là đủ

  2. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Hic..hic...VN mình học vật lý nguyên tử...lung tung lên...rồi hóa học thì phương trình cứ loạn cả lên...nhưng nếu mà đưa vô phòng thí nghiệm thì chưa chắc phân biệt dc...đó là loại hóa chất gì nữa..., cứ lóng nga lóng ngóng....




    Được gibbon sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 14/10/2007
  3. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mịa mấy cái môn kỹ thuật nông nghiệp với kỹ thuật công nghiệp đi, cho hết giáo viên môn này đi học luật giao thông và đưa môn này vào trường học từ lớp 1 .



    Được diendaiviem sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 13/10/2007
  4. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam không thiếu người tài, mà người tài ở Việt Nam nhiều người không có UMBRELLA và PARACHUTE
  5. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Như UBND TP hoặc 1 số cơ quan nhà nc ấy. Lấy bọn bằng đỏ về nó cũng chả thèm về, về để pha trà, rót nước à? mà về đấy lại lo cạnh tranh với con em các vị trong đó
    Thử hỏi xem ở HN này mấy cái cửa hàng cửa hiệu có cái nào là không phải của con em ông nọ bà kia. Các bác phải làm BĐS mới ngấm...Mặt bằng nào cũng cho con em, vợ...các ông tổng rồi họ lại cho thuê lại với giá cao gấp 2 3 lần. SJS à đang tuồn biệt thự chia lô ra cho các công ty BĐS bán ầm ầm mấy trăm căn với giá gốc + giá chênh kia(đến mua trực tiệp nó ko bán, bắt phải qua môi giới và mất tiền chênh). Vinaconex à? đang đòi bán suất rồi thanh toán dần dần để cán bộ con em trong công ty ôm rồi bán chênh kia? (posco nó ko đồng ý và đang đòi bán thẳng cho nó nó đầu tư xây rồi bán lại)
    ....
    Nói chung ức chế lắm....
  6. autosaver

    autosaver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có câu chuyện cũng có vẻ tương tự. Năm 2000 mình đi học lớp luyện thi cao học của trường Đại học kinh tế. Mới buổi đầu vào học môn Toán, thầy cho toàn đề cực khó, laij giải nhanh như máy khâu. Bài về nhà thì cho một lúc 30 bài tập. Mình và các đồng chí trong lớp chẳng hiểu gì cả chỉ độc có mỗi một hai cậu trong lớp là thấy giải nhanh hơn cả thầy. Về nhaf xấu hổ sao mình kém thế. Học được mấy hôm thì khi trà nước ngoài quán mới biết mấy đồng chí giải toán nhanh đều là chân gỗ cả và biết thêm là các thầy giáo thường cho những đề bài cực kỳ cao siêu để cho học sinh biết mình cực kỳ trí tuệ.
  7. hangha9999

    hangha9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý!!!
  8. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    oài. bótay.com
    Vừa đét đít thằng con trai vì tội đi học cả 4 tuần tháng 9 đầu năm đều hạnh kiểm trung bình. Bà ngoại thấy thế mặt sưng như phù.....MÌnh bỗng dưng thành tội đồ
    Giở sổ liên lạc của con ra đọc kỹ mới thấy quy định của nhà trường là giờ nghỉ 5 phút giữa các tiết các h/s không được đứng lên , ra khỏi chỗ. Mịe, cay hết cả mũi....chúng nó định biến con mình thành gà công nghiệp chắc....Thằng bố nó đây mà bảo ngồi bì đít 45 phút đồng hồ rồi tiếp tục bì đít 45 phút nữa mà không được đi ra khỏi chỗ , thì có mà ỉa ra quần à. Ông con nhà mình cứ giờ nghỉ là chạy đi chạy lại lăng xăng bị mấy con " chỉ điểm" ở lớp nó ghi lại vào sổ, thế là hạnh kiểm trung bình.....CHán , chẳng buồn chết
  9. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Tức thì có tức nhưng nếu như vậy bác ko cần con bác chạy theo hạnh kiểm tốt đâu,cái chính con bác cần có đạo đức thực sự và năng lực thực sự.Điều này thì em tin là bác dạy tốt cho con bác.
  10. diendaiviem

    diendaiviem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ hội phụ huynh cũng nên giành lại chút quyền lực cho mình. Lúc họp phụ huynh, bác thử mang điều phi lý này ra thảo luận với cô giáo chủ nhiệm và các bậc phụ huynh xem. Bảo cô đem keo dính mịa mông cô vào ghế 90 phút xem cô có chịu được không. Nhiều quy định của GDVN vẫn còn tàn dư của cái gì đó rất hà khắc, tàn nhẫn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này