1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tạm biệt các bác - Các bác tạm biệt - Cuộc sống là hạnh phúc

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi antiSTB, 02/11/2007.

813 người đang online, trong đó có 164 thành viên. 16:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1434 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. antiSTB

    antiSTB Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Đã được thích:
    2
    Tạm biệt các bác - Các bác tạm biệt - Cuộc sống là hạnh phúc

    Em cơ cấu xong cho dài hạn rồi, VSP VC2 S99

    vậy thôi, mai em cũng sẽ ngừng lại, em là vịt còi nhưng vịt còi cũng nhận ra 1 điều : Tiền nhiều để làm gì, cuộc sống bao la bát ngát còn bao nhiêu chân trời khác

    1 cái lạnh của sài gòn, 1 bản Canon in D vừa tập xong, 1 trận bóng rổ với nhóm bạn Mã Lai vừa quen, 1 cái cần câu ngồi nhìn hoàng hôn, 1 màu trắng tinh khôi bát ngát giữa trời đầy tuyết...

    Các bác trên đây em chỉ bảo cho em rất nhiều, từ anh lối cũ, anh bò cạp, bác nai già, anh lai, anh tũm bác hiệu, anh chính... tất cả đều là siêu cao thủ, mỗi người đều có 1 ước mơ nhưng em dám chắc ước mơ của các siêu cao thủ trên đây sẽ không phải là chứng khoán

    Em chỉ có 1 ước mơ nhỏ nhoi : cảm nhận được cuộc sống này là hạnh phúc ban tặng cho mỗi người, em muốn cảm nhận được nó, và có người chia sẽ những cảm xúc đó.

    Em viết ít thôi vì 1 lần nữa em biết mình là vịt đẹt, nhưng vịt đẹt cũng có quyền có hạnh phúc, vịt đẹt cũng muốn được cảm nhận yêu thương của cuộc sống vì vịt đẹt hiểu là : TẤT CẢ CHỈ LÀ PHÙ DU, CHỈ CÓ YÊU THƯƠNG, CHỈ CÓ CẢM NHẬN ĐƯỢC THANH THẢN CUỘC SỐNG ĐÓ MỚI LÀ HẠNH PHÚC

    Em chúc cho tất cả các anh đều là người thành đạt : thành công và đạt được giấc mơ của mình

    Và hôm nay cũng là ngày cuối cùng em đi làm, em cảm thấy thanh thản vô cùng, tạm biệt xSC, tạm biệt ...

  2. VNIthangtien

    VNIthangtien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    0
  3. zuczich

    zuczich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Đã được thích:
    780
    bỏ mẹ, bác này định đi tự tử à ??????
  4. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7

    Sài gòn hôm nay có tuyết nữa .... hì hì ....
  5. Hoang_Hung

    Hoang_Hung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi ! Tiền nhiều chẳng để làm gì. Sức khỏe là quan trọng. Cố gắng chữa mau khỏi bệnh rồi lên đây sinh hoạt với bà con !


    Được Hoang_Hung sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 02/11/2007
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Vội vàng thế, tuần này đâu phải là thời điểm cơ cấu danh mục. Phải gọi là tuần hiện thực hoá lợi nhuận mới đúng.
    Để 2 tuần nữa hãng cơ cấu danh mục.
    hic... mà sao buồn quá. Sao chú không post bài vào topic tâm sự thất tình để anh em chia sẻ.
  7. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Đã được thích:
    0
    Box CK bầy đàn gớm nhỉ.1 topic chia tay thế là nảy ra cả 1 đống.
    Các bác vui tính thật
  8. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Đã được thích:
    47
    Heyyyyyy... bye man!!!! Khi nào trở lại nhớ PM cho anh phát để anh còn tỉnh ngủ
  9. nobita_ibn

    nobita_ibn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Đã được thích:
    0
    ôi, thế các pác đi hết àh
    thế thì mình sống làm gì giữa trời bơ vơ nhỉ.
    Nhân đây xin mượn Topic của pác Anti thổ lộ vài điều:

    Em cũng chào các pác, em ra đi thanh thản đây

    Trước khi tôi đi xin gởi lời chào thân ái tới tất cả mọi người.
    Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi, nói chữ là "hoả táng". Tôi mong rằng cách "hoả táng" dần dần sẽ được phổ biến. Vì như thế đối với người sống đã tốt về mặt vệ sinh, lại không tốn đất. Bao giờ ta có nhiều điện, thì "điện táng" càng tốt hơn.

    Tro xương thì tìm một quả đồi mà chôn. Gần Tam Đảo và Ba Vì như hình có nhiều đồi tốt. Trên mộ, nên xây 1 cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

    Nên có kế hoạch trồng cây trên đồi. Ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm. Trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và lợi cho nông nghiệp.

    Nếu tôi qua đời trước ngày nước ta được thống nhất, thì nên gửi một ít tro xương cho đồng bào miền Nam.

    Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng.


    Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới./.

    Xin hẹn gặp các chú bên kia xxxx
  10. ngochoavcu

    ngochoavcu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Đã được thích:
    1
    Chai Chenz
    ( lượn đi cho nước nó trong )
    Chúc bác tái cơ cấu thành công!

Chia sẻ trang này