1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

$$$ Tâm sự lúc nửa đêm $$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warren, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1369 người đang online, trong đó có 229 thành viên. 16:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6095 lượt đọc và 81 bài trả lời
  1. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Vợ mến yêu!

    Thời gian thấm thoắt thoi đưa, vậy là đã tới cái "ngày thị trường quay đầu ", ngày mà chỉ một số ít người đàn ông mẫu mực như anh vui mừng , theo thông lệ báo cáo vào quí 1 đói kém hàng năm. Gian nan và đau đớn, đó là những ngôn từ ngắn gọn nhất dùng để mô tả cho sự "kỳ công" của người chồng đầy trách nhiệm.

    Anh đỏ mắt đi tìm cổ phiếu , nhưng đâu rồi mã hàng san sát một màu hồng hy vọng; bảng điện tử thì chỉ còn lác đác những mã hàng đỏ bầm dập còn lại như thể người ta đã quét lên một màu xám xịt. Đài, báo không ngừng đóng vai trò là sứ giả của thần chết, truyền đi các thông tin ảm đạm về nền kinh tế toàn cầu, nhưng không lẽ cuộc khủng hoảng vẫn còn tiếp diễn? Thật khó tin!

    Anh ngơ ngác đi tìm quà tặng. Cảnh tượng ở hầu hết cột bên mua cứ như thể có vị sư nào đó ở chùa Bà Đanh vừa ghé thăm. Sau cùng, anh kết luận rằng khâu phân phối hàng hóa có vấn đề, vì nhiều chủ hàng đang chuẩn bị các tấm panô, băng rôn đỏ chói lấp lánh những thông tin chia thưởng , cổ tức , kèm tặng...

    Anh thẫn thờ tâm sự với đồng nghiệp, về chặng đường "gian nan" đi tìm cổ phiếu , thì họ cười phá lên, như thể anh là một kẻ đần độn vừa bước ra từ một cuốn truyện cổ tích. Không đợi cái đám vô tâm kia dứt cơn cười, anh quả quyết rằng đã đến thời khủng hoảng niềm tin, và rất có thể tiếp theo sẽ là tội ác hoặc gì đó tương tự.

    Ít nhất, nếu anh không tìm được cổ phiếu đã lỡ bán của em , thì 100% sẽ diễn ra thảm họa nhân đạo ngay trong ngôi nhà bé bỏng của chúng ta. Anh đánh liều mua đại một vài mã hàng mà không cần sự tư vấn của ai.

    Hành trình đi đúng lề đường để tiếp tục truyền thống là người đàn ông mẫu mực đã không "gian nan và đau đớn" đến vậy nếu "ngày thị trường quay đầu" không phải là ngày anh sắp phải báo cáo về tình trạng tài khoản đầu tư Ck của gia đình.
  2. khuongduyvn

    khuongduyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Đã được thích:
    20
    Mai, ngày kia, ngày kìa...tiếp tục gom STB, ACB.
  3. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.596
    Hôm nay đọc đâu đó trên 319, thấy có bác hỏi 1 kâu, nghe qua tưởng rất ngu ngơ, nhưng lại rất hay, tôi k biết chủ topic đó có biết thật k, bác ấy hỏi đại loại là "tiền đâu để ủn TT lên", gần đây, kác bác có biết 1 vụ bán trái phiếu hoành tráng k, cùng nhau suy ngẫm nhé
  4. meocon188

    meocon188 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/2009
    Đã được thích:
    0
  5. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
    e vẫn khoái giọng văn của bác
  6. canhcutbeo

    canhcutbeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày nó đi 15 điểm thế này nhìn cũng thích, mặc dù em vẫn bị kẹp vài con :((, bán sàn vài phiên nữa vẫn lãi nhưng mà thôi,chả chen bán làm gì, mà có chen cũng chả được
  7. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đang bị kẹt BVS và SSI
  8. luzter

    luzter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    3
  9. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.596
    Chính xác là tôi đang bị kẹp BVS, chưa muốn bán thì đúng hơn, mua bình quân từ giá 18, kể chưa bán cũng tiếc, nhưng chỉ thị của các Anh ở trên là như vậy, với sàn Ha, BVS và ACB k phải để tay nhỏ chơi, nương theo BBs mà sống, khôn ngoan đếch lại với giời, cứ khù khờ vớ vẩn Thánh lại quý, ném cả bao tải tiền vào mẹt chứ chả chơi, hề hề
  10. warren

    warren Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    1.596
    Ở đây có bác nào biết vụ trái phiếu hoành tráng k, kể cho a e đi, hay lắm đấy, hề hề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này