1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tạm thời quên chứng, các bác vào đây , áp heaphone vào tai, lim dim ...thư giản dJ

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hailua7777, 16/11/2010.

650 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 17:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4076 lượt đọc và 168 bài trả lời
  1. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
  3. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86
  4. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86
  5. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86
  6. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86
  7. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Cảm ơn bác! Cảm ơn bác rất nhiều! Nội dung trong clip thực sự xúc động! Không giấu gì bác... em đã khóc khi xem clip này.

    Dù thắc mắc nhưng lí do người cha ra đi không cần tìm hiểu nữa.... Tình cảm của cô bé dành cho cha là mãi mãi... Cô vẫn đợi sự trở lại của người cha... Thời gian vẫn trôi... Cô vẫn đợi...

    Khi cuộc sống của chính cô bé không còn kéo dài bao lâu nữa (cô bé ngày ấy giờ đã là một bà già yếu ớt)... cô mới biết sự thật: chiếc thuyền chở người cha đã bị chìm ở giữa dòng sông... tưởng là lúc bất hạnh nhất... nhưng lại là lúc hạnh phúc nhất... cô được gặp lại người cha thân yêu của mình ở... thiên đường.

    Một câu chuyện xúc động... khiến cho ta suy nghĩ nhiều hơn...

    Cảm ơn bác nhiều!
  9. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    86

Chia sẻ trang này