1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (42)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 22/08/2023.

1048 người đang online, trong đó có 145 thành viên. 19:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 620040 lượt đọc và 3303 bài trả lời
  1. buituybk

    buituybk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2021
    Đã được thích:
    430
    Vừa theo đuôi cụ. Cũ đã lên núi rùi :(
    HaiauKhongve, Ube989, TepRank8 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.960
    viethanoi, Ube989, TepRank4 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.821
    Chuyện nhỏ thôi .
    Cho qua, và tiếp tục sinh hoạt cho vui @4season ạ . @};-@};-@};-:)]
    FATBABY, 2cent, HaiauKhongve21 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.821
    Ai đó, quên rùi ...
    Dịch thơ như thế ni , đọc nghe sướng hơn :
    "... Gió sông Dịch chừ buốt lạnh tê
    Tráng sĩ một đi không trở về ..."
    ****
    Cái không khí ấy không hiểu sao làm tôi nhớ tới mấy câu tôi viết về tâm sự Kiều Phong :
    ... Bờ cõi hử ? Sá chi là biên giới
    Buồn Trung Nguyên u uất tới trời Liêu ...
    @};-@};-@};-%%-
    Ube989, hakillua, Binh Yen12 người khác thích bài này.
  5. buituybk

    buituybk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2021
    Đã được thích:
    430
    Ube989, FBV, Clara212 người khác thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.153
    Dấu … thể hiện việc có nhiều ý cần nói đằng sau nhưng không nói hết được.
    Dấu “” biểu hiện ý kiến cá nhân hoặc trích dẫn cá nhân, tôn trọng ý kiến cá nhân, người ta mới để trong dấu “”.
    Trong Tiếng Việt, khi đánh dấu ngắt nghỉ, đánh dấu sau từ cuối cùng của ý rồi dấu cách và viết ý tiếp theo.
    Một diễn đàn giống như mạng xã hội, văn phong miễn không đụng chạm đến chính trị, văn hóa truyền thống, không viết bậy chửi càn, xúc phạm danh dự cá nhân, bôi nhọ thanh danh người khác, không chống phá đường lối cách mạng của nhà cầm quyền thì cớ chi phải để ý đến dấu “…”
    Ube có ngu kiến như này:
    BQT f319 xem có cân nhắc được không?
    Mỗi 1 comment trước khi đưa lên sẽ được một bạn PIC đủ năng lực check kiểm duyệt? Vậy đỡ phải đi nhắc nhở chính tả cho từng người một ạ. Rồi ai cũng giống như ai, 1+1=2, thẳng đều tăm tắp!
    Ây da, đúng là ngu kiến mà, sáng kiến phải kiếm con AI nó check cho có phải nhanh không?
    @4season Ube không biết Admin ở đây có lời nói nào xúc phạm đến anh mà họ vô tình không biết không? Nhưng đã để ý đến dấu chấm câu thì chắc hẳn phải để ý rất kỹ ý tứ trong hành văn.
    Việc hành văn khiến cho người tiếp nhận cảm thấy bị xúc phạm thì người viết cần thiết xem xét lại bản thân.
    Xem xét lại thấy bản thân sai, cần xin lỗi người tiếp nhận.
    Xem xét lại thấy bản thân đúng, cần giải thích cho người tiếp nhận để tránh việc họ hiểu lầm dẫn đến cảm thấy bị xúc phạm.
    Ube mong anh (chị) @DHA công tâm ạ!
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.821
    Thui , ông cố !!!
    " Chớ tưởng .... Tưởng sạch bóng quân thù ... Té ra , còn một tên " , thì mới ngỡ ngàng mà nhận ra chân lý . Chứ nguyên một sân Mai trắng , mà mai trắng nó nở tới mấy ngày liên tục thế kia , thì ngỡ ngàng chi đâu mà bảo " chớ tưởng xuân tàn " ???
    Nếu ý đó, Vậy thì phải viết lại như ni nè :
    " Nghiễm nhiên Xuân tàn Nhất chi Mai vẫn nở . ( suốt mấy ngày liền tù tì )
    Đêm qua sân trước trắng xoá những là Mai ..." .
    Cho Mãn Giác thiền sư co vòi , chạy mất dép luôn ! :-j:-j:)):)):))
    ****
    Sân trước mà trắng tùm lum Mai trắng , thì ngày mai tôi Short cho trắng hết bên mua bi giờ đó ! :)):)):))=))=))

    Last edited: 11/09/2023
  8. cafit

    cafit Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/11/2017
    Đã được thích:
    770
    bây giờ còn có kiểu admin inbox chửi luôn member thì bó tay @-)@-)@-)
    bao nhiêu topic tào lao và nick clone gây tốn tài nguyên diễn đàn thì chẳng thấy xử lý ~X(
    viethanoi đã loan bài này
  9. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.545
    Nhân chuyện này mình xin chia sẻ câu chuyện ít hôm trước của mình. Mình có hội đánh cầu lông buổi sáng 14 người nam, đủ các lứa tuổi có người làm việc nhà nước có người hưu trí có người tự doanh, mình là nhỏ nhất nhưng cũng U40 rồi, xét về khả năng đánh cầu thì mình tự thấy mình nhất hội, nhân chuyến thăm của tổng thống Mỹ đến VN mình có đề xuất mình sẽ đánh cặp với Khải thành cặp Khải Vinh (Khải Hoàn Vinh Hạnh) sẽ thách đấu toàn hội, chỉ cần thua 1 trận xem như bên mình thua, hiện vật thách đấu là 2 thùng bia he ni ken k độ cồn, bên đối phương thì mỗi người sẽ đánh 1 trận, bên đối phương theo mình thấy chỉ có 3 cặp khó xơi là Hải Hoà (Đông Hải Hoà Bình), Thức Tuấn (Thức Thời Tuấn Kiệt), Hùng Nghị (Việt Hùng Hữu Nghị), còn các cặp còn lại k được mạnh cho lắm nếu đánh thì bên mình có thể chấp 10 điểm đánh 21 điểm như cặp Đắc Thành (Đắc Nhẫn Công Thành), Cương Hưng (Cương Cường Hưng Thịnh), Tiến Minh, các cái tên trong ngoặc đơn là do mình nghĩ ra và đặt cho hợp tình hợp lý và mình thấy hay. Thế là mình vào nhóm Za1lo của hội Funny Smile chát gợi ý thách đấu như vậy, thấy có mấy người đồng ý như Khải Thành Hưng, còn mấy người đánh mạnh thì thấy im ru, mình khích tướng đủ thứ như giả vờ hỏi Khải, nếu đối phương vừa nhiều vừa đông vừa mạnh thì bên mình phải làm sao để chiến đấu và chiến thắng, rồi trích 2 câu đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông… Đùng cái hội trưởng Tiến nhắn tin trong nhóm “Đây là group chung trong hội cái gì thật sự cần thiết mới up vô chứ đừng có nhắn tin triền miên như vậy làm ảnh hưởng đến mọi còn tiếp tục như vậy tôi cho ra khỏi nhóm” mình thật sự choáng, vì đâu tiên mình cũng k có xin vô cái nhóm này, thứ 2 là những điều mình chát nãy giờ đều liên quan đến cầu lông. Lúc đó mình nghĩ họ k kick mình ra mình cũng tự out, cái xong mình thu hồi hết tin nhắn mình chat “@Trần Thanh Tiến thấy k ai hưởng ứng em thu hồi hết tin nhắn rồi nghe :)” cái điều mình muốn nhắn nhủ khi chat trong hội có phần cũng liên quan đến biển đông đến vận mệnh đất nước mà mình thấy cũng chả ai quan tâm cũng buồn mặc dùng trong hội cũng nhiều người quyền cao chức trọng, đến giờ mình hết choáng rồi, mình nghĩ các tầm người ta như vậy làm sao người ta hiểu hết cái tâm cái tình của mình thôi thì cứ kệ,
    Mình khuyên bác 4 thế này, kệ đi bác 4, chỉ còn 1 người cần mình thì mình vẫn hoạt động, làm việc và đóng góp, trước là vì bản thân sau là vì nhiều điều khác. Mình sống k phải vì khen chê của người ta mà trước hết là vì chính mình cái đã, cứ như ngày đầu lý do vì sao mình tham gia diễn đàn vậy là vì sự đóng góp bác 4 ạ
    Quý bác 4 lắm nếu k thấy bác 4 lên diễn đàn mình cũng buồn và nhiều người cũng buồn đấy ạ, bác 4 đừng để những người yêu quý bác 4 phải buồn nhé
    Trân Trọng
    MinhAn_UFO đã loan bài này
  10. MinhAn_UFO

    MinhAn_UFO Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2018
    Đã được thích:
    16.545
    Sưu tầm mời các bác đọc và hiểu tấm lòng nhau hơn

    Vì đâu trời đất tồn tại lâu dài đến vậy - là vì trời đất không tồn tại là vì chính mình
    Vì đâu ánh nắng mặt trời và không khí tồn tại lâu dài đến vậy - là vì mặt trời và không khí trao hết mình cho muôn loài
    Hiến dâng là sự tồn tại của trường cửu, trong sự sống của ta có tồn tại sự hiến dâng của vũ trụ thế nên để đền đáp cuộc đời ta cũng cần học cách hiến dâng và dám hiến dâng cho người cho đời
    VuthanhnguyenMinhAn_UFO đã loan bài này

Chia sẻ trang này