1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

603 người đang online, trong đó có 110 thành viên. 19:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 426210 lượt đọc và 2953 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.960
    2 cụ có chắc chắn, tôi viết ra, 2 cụ hiểu điều tôi viết ko? Hiểu thì tôi viết cho 2 cụ đọc.
    Nếu chắc chắn, tôi sẽ viết.
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.901
    Vẫn đi làm
    VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.635
    Không, đừng viết

    Giờ mà @FBV viết ra là tôi đi chết đấy, tăm tối lắm, ngõ cụt rồi, chịu thôi thì có gì mà viết, toàn lảm nhảm, hãi lém rồi, không hiểu không đọc đâu

    Chịu thôi
    VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.960
    Bò, Trâu Lợn, Lần đầu đổi kiếp được sống leo lên lầu và trên mái nhà hơi bị nhiều
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.635
    Nghỉ ngơi cơm nước cho con đi, muộn rồi , hóng suốt ngày, vợ nó lại đập cho bây giờ

    Tăm tối ngõ cụt lắm chịu thôi

    Mai lại tiếp nhá
    FBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.960
    Cụ già nhắm sức lực được bao nhiêu so với Cụ già này treo giường trong lũ bám trụ quyêt tâm thờ ông bà

    https://www.facebook.com/share/v/1AAtitfB96/
    --- Gộp bài viết, 24/11/2025, Bài cũ: 24/11/2025 ---
    Nhớ Cụ Khuyến Viết: trong Khóc Dương Khuê
    https://www.facebook.com/share/v/17fmtwwWUu/
    Khóc Dương Khuê (Tác giả Tác phẩm - sách mới)
    Bác Dương thôi đã thôi rồi,

    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.

    Nhớ từ thưở đăng khoa ngày trước,

    Vẫn sớm hôm tôi bác cùng nhau;

    Kính yêu từ trước đến sau,

    Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời?

    Cũng có lúc chơi nơi dặm khách,

    Tiếng suối nghe róc rách lưng đèo;

    Có khi từng gác cheo leo,

    Thú vui con hát lựa chiều cầm xoang.

    Cũng có lúc rượu ngon cùng nhắp,

    Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân.

    Có khi bàn soạn câu văn,

    Biết bao đông bích, điển phần trước sau.

    Buổi dương cửu cùng nhau hoạn nạn,

    Phận đẩu thăng chẳng dám tham trời;

    Bác già, tôi cũng già rồi,

    Biết thôi, thôi thế thì thôi mới là!

    Muốn đi lại tuổi già thêm nhác,

    Trước ba năm gặp bác một lần;

    Cầm tay hỏi hết xa gần,

    Mừng rằng bác hãy tinh thần chưa can.

    Kể tuổi tôi còn hơn tuổi bác,

    Tôi lại đau trước bác mấy ngày;

    Làm sao bác vội về ngay,

    Chợt nghe, tôi bỗng chân tay rụng rời.

    Ai chẳng biết chán đời là phải,

    Sao vội vàng đã mải lên tiên;

    Rượu ngon không có bạn hiền,

    Không mua không phải không tiền không mua.

    Câu thơ nghĩ đắn đo không viết,

    Viết đưa ai, ai biết mà đưa.

    Giường kia treo cũng hững hờ,

    Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.

    Bác chẳng ở, dẫu van chẳng ở,

    Tôi tuy thương, lấy nhớ làm thương;

    Tuổi già hạt lệ như sương,

    Hơi đâu chuốc lấy hai hàng chứa chan!
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.231
    Chịu thôi . Cứ còm kiểu này thì có đến 10-20 năm nữa mình cũng không hiểu FBV muốn nói gì đâu vì câu của cậu lặp lại rất nhiều lần làm mình nhớ mãi .
    Đó là " Hok có cái gì gọi là Xã Nghĩa, Cũng Chả Có Cái Gì Là Tư Nghĩa."

    Và giờ , cậu lại chửi "Xã Nghĩa Ko Ra Xã Nghĩa, Tư Nghĩa Ko Ra Tư Nghĩa, Ái Nam Ái Nữ Kiểu Này, Chỉ Làm Được Kiểng Như Bê Đê Thái Lan thôi."

    Bảo sao không hiểu FBV muốn nói gì là thế .:((

    Trích lại 1 còm của FBV chỉ mới một năm trước thôi khỉ reply bác Già :

    " Thế giới loài người, Công Tư trong 1 bản thể.
    Tư Nghĩa, Xã Nghĩa đều là 1 trong Nhất Thể. Nó là 1 bản thể, thì làm gì tách ra được?
    Cụ già có 2 chân, đem tách ra 2 chân ra khỏi cơ thể, thì có còn 2 chân ko?
    2 Cái chân, chỉ có thể gọi là chân trái chân phải, khi nó còn gắn trong cùng cơ thể. Tách nó ra rồi, làm gì còn trái với phải?

    Luân lý học logic rất đơn giản vậy thôi. Nhưng, thiên hạ cứ vờ hok chịu hiểu, đem tách ra cho sang mồm. Làm đếch gì có tư nghĩa với xã nghĩa.

    Để dễ hình dung, Tư nghĩa như cực Dương viên Pin
    Xã nghĩa như cực âm viên pin.

    Cực + hay Cực Âm, được gọi là + hay gọi là âm, khi chúng hợp thành 1 viên pin, chớ cụ bóc lõi chì ra, bóc riêng cái mớ bọc than ra, thì làm gì có + , làm gì có - cho muh gọi.
    Cho nên, Thú vị, loài người, tự ru mình và tự rên rỉ đau khổ như thế.
    KL: Không có cái gọi là Xã Nghĩa, Cũng chả có cái gọi là tư nghĩa khi nó đứng 1 mình như Owen hay ai đó nói."
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    354.960
    viết đơn giản như cụ Tản , vd
    Khi lũ rút, nước cạn, là lũ hết nước xa non, gọi là: Nước đi đi mãi không về cùng non

    Nước non nặng một nhời thề,
    Nước đi đi mãi không về cùng non.
    Nhớ nhời “nguyện nước thề non”,
    Nước đi chưa lại, non còn đứng không.
    Non cao những ngóng cùng trông,
    Suối tuôn dòng lệ chờ mong tháng ngày.
    Xương mai một nắm hao gầy,
    Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương.
    Giời tây chiếu bóng tà dương,
    Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha.
    Non cao tuổi vẫn chưa già,
    Non thời nhớ nước, nước mà quên non!
    Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
    Còn non còn nước, hãy còn thề xưa.
    Non xanh đã biết hay chưa?
    Nước đi ra bể lại mưa về nguồn.
    Nước non hội ngộ còn luôn,
    Bảo cho non chớ có buồn làm chi!
    Nước kia dù hãy còn đi,
    Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui.
    Nghìn năm giao ước kết đôi,
    Non non nước nước không nguôi nhời thề
    100k thích bài này.
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.127
    Mấy nay đi đâu sự kiện gì... cứ nghe thấy câu "mệnh lệnh từ trái tim" là thấy truyền cảm hứng ghê gớm các cụ à...:bz:bz:bz
    Còn ae ngồi họp mà nghe thấy "trách nhiệm với lịch sử" là thấy cứ rén rén.. :-w:-w:-w
    ConKhiNho, zug, giavanchuakhon1 người khác thích bài này.
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.901
    Ngân hàng nhà nước bơm tiền
    Tp hcm ngưng nhận hàng cứu trợ
    Chuyển qua nhận tiền
    --- Gộp bài viết, 24/11/2025, Bài cũ: 24/11/2025 ---
    Nên thủ tiền
    Có tiền dễ làm
    Ai cũng cần tiền
    Đừng găm bánh mì
    Các sếp đều có tiền cả đống
    ConKhiNho, giavanchuakhonWaterdongdo thích bài này.

Chia sẻ trang này