1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

161 người đang online, trong đó có 14 thành viên. 01:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 3, Khách: 4):
  2. m_sieudn,
  3. nha_que_len_tinh
Chủ đề này đã có 1216574 lượt đọc và 5777 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.537
    Nói về quy hoạch đô thị Nga, có ba câu chuyện nổi tiếng thế này.

    Một là về Moskva, sau trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi thành phố này, Sa hoàng quyết định quy hoạch mọi đô thị Nga theo tiêu chuẩn là chiều cao của các tòa nhà hai bên không được vượt quá chiều rộng đường.

    Hai là về Skt Petersburg, cố đô Nga này hồi xưa chỉ là một làng chài.

    Hồi đó Thụy Điển suốt ngày xâm lược Nga (nói đúng ra là hai thằng đánh nhau liên miên chứ làm gì có bản đồ rõ ràng như ngày nay).

    Thụy Điển cũng là một đế quốc đầy tham vọng, từng có lúc muốn chiếm cả châu Âu.

    Và thấy tình hình như vậy nên Pi-ốt đệ nhất mới đưa quân xuống, đích thân phi ngựa lên một ngọn đồi ngay bờ biển nhìn qua Thụy Điển, cắm ngọn giáo xuống và nói đây sẽ là thủ đô mới của Nga.

    Dĩ nhiên Thụy Điển nghe thế tắt điện, và quay về chí thú làm ăn, nên mới được yên ấm như ngày nay.

    Ai đi cố đô Nga đều sẽ được đưa đến xem bức tượng đồng nổi tiếng, mô tả Sa Hoàng Nga lúc phi ngựa lên ngọn đồi ấy.

    Bức tượng này đặc biệt ở chỗ nó đứng trên hai chân và đạp lên con rắn. (Thực ra anh nói phét thế thôi chứ bức tượng này có ba điểm tựa, là hai chân sau con ngựa và cái đuôi ngựa, nhưng quả thật ở thành phố này có một bức tượng cưỡi ngựa đứng trên hai chân).

    Ba là về đường sắt nối Moskva và Piter.

    Tương truyền là Pi-ốt đệ nhất bảo bọn kỹ sư lên phòng làm việc của ổng, rồi cầm cây thước lên đặt vào bản đồ và vạch một đường thẳng nối hai thành phố, bảo cứ thế mà làm, không có loằng ngoằng gì hết.

    Sau này bọn kỹ sư Nga cứ thế mà làm thật, gặp núi đục núi, gặp hồ bắc cầu qua, không có uốn éo. Chỉ có một đoạn hơi đi vòng là do lúc Sa Hoàng gạch bút thì vướng ngón tay nên nó lệch đi tí.

    Nói về ba điều này để hiểu tầm nhìn của vua chúa quan trọng thế nào trong quy hoạch đô thị.

    Không chỉ Nga, các nước châu Âu cũng vậy. Nhìn thành phố của họ gọn gàng chuẩn chỉ từ mấy trăm năm. Các di tích được bảo tồn rất khoa học và cố gắng giữ lại nguyên bản.

    Bạn có thể đứng trên phiến đá mà ngày xưa xe ngựa của vua chúa Nga, Pháp, Anh, Đức,... từng chạy qua.

    Đi thuyền ở Paris có thể thấy những chiếc cầu có tuổi thọ hàng trăm năm.

    Nhà thờ Đức bà cũng xây mất gần hai trăm năm vì ngày xưa làm gì có tiền, làm lai rai, nhưng cái hay của bọn tây là nó không đập của tiền bối. Có bản vẽ rồi thì túc tắc mà làm thôi.

    Nhưng chính vì thế mà GDP bọn nó không tăng được, vì có gì đâu mà tăng?

    Muốn tăng thì phải đào bới, di chuyển, xây lắp, cải tạo, chứ chuẩn hết rồi thì khó tăng lắm.

    Chứ nếu như quảng trường đỏ và vỉa hè Moskva mà cũng được lát gạch con sâu hay đá granite mỗi năm làm lại một lần thì GDP Ngô Ngá lại chả tăng đùng đùng ngay.

    By van vo
    langtuxanh, AlexDo, Bonmua1 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.569
    Ôi xồi ôi, bọn đấy gi đi pi nó đi đâu ấy, viên gạch lát vỉa hè cũng mấy trăm năm thì anh em ô xin khóc tiếng mán vì ăn uống gì đây?! :)
    Haiz, đúng là bọn bương, lảm gì cũng làm có nhõn lần mà mãi ko bể để làm đi làm lại, chắc thế nên bọn nó rảnh, nghĩ ra tàu vũ trụ này nọ. haiz
  3. Bonmua

    Bonmua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    31.425
    Về quy hoạch hạ tầng nói riêng, quy hoạch Xã hội nói chung, anh chắc nhớ châu Âu có nước công hòa 2000 năm tuổi, viện nguyên lão ( quốc hội ) có từ thời Hy lạp cổ đại. Nên những đường cống ngầm ở Paris 400 năm vẫn chưa lạc hậu ( đừng nói là hư hỏng ) là bình thường.

    Vấn đề là khi đi mở mang bờ cõi, đa số các nước châu Âu coi thuộc đia là đối tượng để bóc lột. Và bọn châu Âu đã nổ súng là biên giới sẽ thay đổi. Duy nhất Nga coi các vùng đất mới là 1 phần của nước Nga, người dân không phải là đối tượng để bóc lột mà là các công dân mới của đế chế Nga (vì đế chế Nga không cưỡng chiếm các vùng đát tách rời biên giới trước đó) nên hiếm khi các vùng đất mới sát nhập nổi loạn, hoặc sẽ tách ra hòa bình như Phần Lan năm 1918.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.563
    Bọn bương ngu như bò í.
    Nhiều thành phố cổ nó vẫn giữ nguyên xi gạch/đá lát đường công nghệ cổ lỗ sĩ từ thời cổ, mùa đông vào những ngày quá rét mưa xuống đóng băng luôn vào các kẽ/mạch, đi bộ không cực kỳ cẩn thận thì trượt ngã gãy tay chân vỡ đầu như bỡn.
    Sao cuối mỗi năm không đập đi lát gạch mới, vừa tăng dê đê pê vừa làm cho khách lạ đỡ sợ mà kích cầu du lịch chớ :-?
    Clara21 thích bài này.
  5. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.820
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.537
    Chính thế, nên hy vọng đòi lại các vùng đất đã mất của Ucà kỳ này là gần như vô vọng

    Công dân ở đó họ cũng đa phần nói tiếng Nga, đã nhận hộ chiếu Nga và đang xây dựng lại quê hương bằng tiền của Nga rồi
    Clara21meo63 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.569
    ờ, bọn đới nó thông minh chậm,
    Chẳng chịu sang xứ xa xôi nào đó mà học hỏi sự thông minh nhanh , tiếp thu tinh thần đi tắt đón đầu gì cả. Bọn bương vầy là dẩm rồi. he he
    zug thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.537
    Vòng luẩn quẩn

    Nghèo - không có tiền tiếp cận tri thức - Nghèo vì không có tri thức

    Nghèo - không có tiền mà xây dựng tử tế, đẹp và bền thiên niên vạn đại - xấu, không bền, nên phải phá thường xuyên - Nghèo

    Ps: Còn 1 mô típ hay ho nữa: Không phá của công thì không nhặt được tý lợi ích về cho mềnh, nên cũng phải phá thường xuyên

    Phá thì ông chủ cũng có tý tiền công đong gạo nuôi vợ con, đày tớ cũng có xèng mua rượu

    Vui phết
    quanghung99VNClara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.569
    úi, khéo dân mấy vùng ấy lại thấy tri ân cả anh diễn viên hài cũng nên :)
    Cũng tại ko có tri thức & thiển cận nên nghèo thôi anh ạ, các loại tri thức cho ra thằng người đàng hoàng cũng đâu đắt đỏ khó tiếp cận gì.
    Nhiều người hào sảng còn chăm chỉ miệt mài cho không biếu không, nhưng mà rồi họ bị táp shitt vô mặt, họ tởn rồi chui vào ổ đoạn tuyệt giao du cho lành.
    Thực ra, để mà tử tế cũng chẳng cần giỏi giang nổi trội gì lắm, chỉ cần bớt tham lam ác độc bớt thiển cận & ko quá ngẫn là ok mà :)
    quanghung99VN thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.537
    Có thực mới vực được đạo
    --- Gộp bài viết, 21/04/2026, Bài cũ: 21/04/2026 ---
    Tham, ác...cũng do nghèo đói khổ sở quá mà ra
    --- Gộp bài viết, 21/04/2026 ---
    Nhiều khi người tốt hiếm dần, phải ở ẩn, phải thui chột, không phải vì họ sợ người ác, mà họ chán lũ vô lại hèn nhát ngoảnh mặt quay đi, mồm câm tịt trước cái ác

    Cái đó cũng do nghèo mà ra, nghèo tiền, nghèo tri thức...thấy người ác là sợ, nên câm mồm hoặc lủi cho lành, thế là cái ác cái nghèo lên ngôi thôi

    Có gì khó giải thích đâu, mà tối ngày cứ đổ lỗi cho ngu, cho tham cho ác làm giề

    Tham ngu ác không có lỗi, lỗi ở đám người hèn nhát bàng quang và chỉ nỏ mồm rên rỉ lung tung lang tang
    quanghung99VNsMileInt thích bài này.

Chia sẻ trang này