1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 3, 2026.

880 người đang online, trong đó có 195 thành viên. 08:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 34 người đang xem box này(Thành viên: 14, Khách: 20):
  2. ,
  3. Ba_hoa,
  4. haotva,
  5. 100k,
  6. Congthanhdanhtoai,
  7. Driver,
  8. Nguyendongsan,
  9. ykiennguoixaydung,
  10. Minhtuyen190920
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,502
    Mọi so sánh về GDP, dù theo ppp hay Nominal đều phiến diện. Nó chỉ là thước đo theo chuẩn Mỹ.

    Cứ hình dung cuộc sống ở thành phố và nông thôn là hiểu. Thu nhập theo ppp ở nông thôn có lẽ không thua thành phố quá xa. Ví dụ ở quê bạn làm được chục triệu thì sức mua cũng bằng nửa dân SG làm trăm triệu. Nhưng thực tế khó mà nói bát phở quê giá 30 ngàn lại bằng bát phở 150 ngàn ở SG. Nó khác từ cái view, chỗ ngồi, máy lạnh, cho đến chất lượng. Và chất lượng con người khác xa. Các cậu có cu: giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố.

    Rồi cơ cấu nền kinh tế khác nhau. Ngô Ngá miễn phí y tế, giáo dục, trong khi ở nhiều nước khác phí đó rất cao.

    Vậy nên mọi so sánh đều méo mó. Me tây thì thích GDP theo nominal, me Tàu thì thích GDP theo ppp... Người ta dùng chỉ số nào cũng đều do định kiến, để bảo vệ định kiến.

    Cá nhân anh nghĩ sức mạnh quốc gia nên đo bằng Văn hóa, Khoa học và Tài nguyên. Chúng là old money, là ADN của đất nước. Dù bị dìm sâu đến đâu, đất nước nào có ADN tốt vẫn sẽ bật lại.

    Còn dạng giàu xổi, new money, kiếm tiền chỉ nhờ thổi giá đất thì không bền được đâu.

    By van vo
    Clara21 and Colourful04 like this.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,901
    Không đâu sẽ nhập siêu
    Clara21 and giavanchuakhon like this.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,556
    Bương ngu nó cái khẩu quyết lady first gì đó, chúng em thấy hay hay nên du nhập lập tức, rồi sau khi gân cổ tranh luận với ha vớt xong thì đã biến tấu và tổng kết thành lối đi riêng: Bố mài phớt!

    Bố mài phớt, nên mới có chuyện ngã tư được rẽ phải hoặc có lối rẽ trước đèn nhưng méo bao giờ rẽ được vì bọn đi thẳng nó đứng chiếm không sót 1 xăng ti mét vuông nào.

    Bố mài phớt, nên mới có chuyện đường làm 2 làn cho ê tô và nửa làn cho xe mái nhưng ê tô vẫn cứ dàn hàng ngang chiếm bằng hết, không bao giờ có chuyện đường ai thằng đó đi. Đừng bao giờ mơ thấy cảnh ê tô cứ bám đuôi đi 1 làn nhường làn còn lại cho xe mái như trong Tây Nguyên.
    Mở ngoặc là ở thổ đu bi giờ ê tô không phải là biểu tượng cho người có tèn, mà là biểu tượng cho sự mọi rợ, vì bọn lái ê tô thổ đu toàn bọn mọi rợ vì chúng nó có văn hoá đi đường rất mọi rợ ;))

    Bố mài phớt, nên mới có kiểu đang đỗ bên đường cứ xi nhan phát là tái hoà nhập cộng đồng ngay lập tức kệ con mẹ nó bọn có quyền và lợi ích xung quanh muốn ra sao thì ra.

    Bố mài phớt, nên bọn đi bộ muốn sống thì câm mõm lại, đừng có văn vở kiểu anh chị phải dừng lại vì tôi đang sang đường trên phần đường dành cho chúng tôi và có quyền ưu tiên được pháp luật bảo hộ =))

    Lạy Chúa, vừa khoảng 2 tuần trước ở gần nhà vợ em có người đi bộ đã nằm đắp chiếu ở cái khoảnh đất được pháp luật bảo hộ quyền ưu tiên đó, chỗ này có vạch to đùng có biển báo nghiêm chỉnh nhưng bọn nó mù hết.
    Thằng kễnh bé nhà em cuối tuần vẫn nhờ xe bus trường phanh lại chỗ này cho nó xuống, để sang đường vào ngõ là tới nhà bà ngoại, nhưng lâu nay nếu không có người lớn đón thì nó cũng đành thêm vài trăm mét nữa leo cầu vượt về nhà theo lối 3 cạnh của 1 hình chữ nhật.
    Clara21 and gadabong like this.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,901
    Lễ rồi nghỉ chứng khoán đi
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,502
    Chết cười quả còm của cụ @zug

    1/ Trước tiên ủng hộ ông cu cháu con cụ zug nhiệt liệt, đó là tấm gương cho chúng ta về việc bảo vệ an toàn cho bản thân

    Kể cả vạch kẻ đi bộ rõ ràng và nhân dân rất tuân thủ, thì việc đi qua nó ở đường phố của Vn cũng rất hay bị tai nạn, và tai nạn trên vạch đi bộ luôn rất nặng và xác suất tử vong cao

    Nên trong vòng vài trăm mét, có cầu vượt hoặc hầm chui là ưu tiên xài, khỏe người và an toàn tuyệt đối

    2/ giờ này ở HN phải len lỏi vặn vô lăng ngoài đường thì tuyền tụi giời đày, hoặc tụi nghèo, chứ giàu có gì cái oto, khổ chết mẹ ra

    Dân HN thông thường sẽ không mua oto, ngu gì, vì có dùng vào việc gì được đâu, rách việc mà nuôi hơn nuôi thằng nghiện

    Gần 100% oto chạy trên đường là của:

    - các DN, lái xe thuê

    - tụi ở hà nội nhưng dân quê, thường xuyên về quê nội ngoại, tụi này đông, lương lậu đủ dùng, quê nội quê ngoại đều chia nhà chia vườn, nên cứ cuối tuần là về quê, phải có oto để chở trâu bò lợn gà tôm cua cá ngô khoai sắn lên nhét tủ lạnh ăn dần

    Tiền rau cỏ bù tiền xăng xe và phí gửi xe hàng tháng

    - tụi taxi bao gồm đủ các thể loại, tụi này thì nghèo nhất rồi, lại bị đủ thứ áp lực và chăn dắt, khổ phết

    Nên, đúng là bố mẹ nào tử tế, vô tình có oto và bị bắt buộc phải đi trong nội đô thì đúng là số giời đày, không phát điên hóa dại thì cũng phải đắc đạo chân tu
    Last edited: Apr 27, 2026
    zug likes this.
  6. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,556
    1. Cầu vượt là giải pháp cho bọn trẻ khoẻ chống lại bọn hung hãn điều khiển xe cơ giới thôi cụ Già.
    Chứ với người già thì không tiện lắm đâu. Ví dụ bà bô vợ em 7 mấy rồi, lại có tí vấn đề khớp gối, cứ qua đường lại leo cầu vượt như leo mấy tầng lầu thế á?
    Trong khi ngày nào cũng phải qua lối tử thần được pháp luật bảo hộ kia ít nhất 2 lần, đi tập thể dục mà, phải qua đường mới lần ra công viên được chứ không nhẽ ở lại bên này để tập thể dục bên vỉa hè?

    2. Cụ phân tích ê tô chuẩn thật. Buần cười nhất chắc là giời mưa có cái ê tô phát huy giá trị thì lại đứng im phăng phắc vì tắc lòi ra đi vào mắt. Cứ làm bộ quần áo mưa loại tốt, tót lên xe mái vèo cái về nhà cơm nước xỉa răng từ đời nào rồi mà bọn ngâu 4 chân kia vẫn đứng giữa giời lên mạng khóc than :-?
    giavanchuakhon likes this.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,502
    Thật kinh hãi, lần nào qua đường tôi cũng phải dắt theo người nào đó, khi thì trẻ con, khi thì người già

    Tụi Tây là loại cực kỳ bản lĩnh, mà mỗi lần qua đường ở Vn nom chúng cực kỳ tội nghiệp, kỹ năng này, chỉ người thành phố của Vn mới có

    Mà là phải trừ ra người già và trẻ em

    Người già mắt mờ chân chậm, não bộ thoái hóa, khả năng ra quyết định chậm, thể lực để nhảy nhót và né tránh đã không còn

    Trẻ em thì chưa có kinh nghiệm và chưa thành thục kỹ năng sang đường

    Thế nên, các cụ già thì nên mua máy về nhà cho các cụ tập, chứ buổi sáng sớm với chiều tối đi tập thì xác xuất bị đâm hơi cao
    Clara21 and zug like this.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    15,487
    Em lại thấy cụ Nam đó nói câu "Nước Mỹ không còn mạnh như xưa" là không đúng với bản chất bây giờ.

    Nước Mỹ khi nó thiết lập trật tự thế giới ở 1 vị thế vô cùng thuận lợi: nó ko bị chiến tranh tàn phá nền kinh tế, trong khi tất cả các nước khỏe mạnh khác bị lôi cuốn vào cuộc chiến tranh dã man nhất của loài người đến thời điểm giờ trong thời gian cả chục năm.

    Bây giờ thì nước Mỹ vẫn thế, nó vẫn rất mạnh so với chính nó trước kia.

    Nhưng trong phép so sánh với các nước khác: Trung quốc, thì Mỹ đã ko còn mạnh ở phép so sánh với TQ nữa rồi. Tức là TQ đã rút ngắn khoảng cách với Mỹ so với cái thời đói nghèo kinh khủng trước kia.

    Và sự sợ hãi đó khiến Mỹ buộc phải đẩy 1 ông như Trùm lên để lấy lại vị thế, chứ như ông Biden thì sợ nhiều năm tới sẽ muộn mất.

    Em nhận xét thế thôi, em chả đứng về bên nào. Em đứng về VN, dù ở nhà này nhiều cụ miệt thị rất nhiều, nhưng em vẫn yêu nước, em vẫn muốn thế nào đó mà VN ko như Uk, mà chúng ta được tập trung phát triển kinh tế, dân giầu, nước mạnh.

    Các cụ cứ nói chóp bu hô hô mị dân, chứ em sợ cái vụ như Trung - Mẽo thỏa thuận 1979 lém. Các cụ có thể nói ai bảo lúc đó.... chúng ta thế nọ, thế chai, giờ khác rồi.... ha ha ha, người ta muốn đấm mình thì người ta thiếu gì cái cớ, muốn hay không thôi, hay nói đúng hơn là lợi hay thiệt cái gì thôi...

    Giầu lên, khỏe lên thì ít sợ người khác hơn nhiều.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    245,502
    Kiểu gì cũng nhục cụ @zug ợ, làm thằng đàn ông, khổ nhất là có oto

    - lái tử tế nhường nhịn thì vợ nó chửi, mà đã làm người thì không thể không tử tế, nên bị vợ chửi suốt

    - đi ăn, vào chậm cũng bị vợ chửi, bị đần à, mà giờ này mới vào

    Có ai bênh, ở thành phố làm gì có chỗ đỗ xe thì vợ lại còn chửi thêm, lão này ngu lắm đi đường với đỗ xe toàn nhường thì đến tết cũng chẳng có chỗ, chưa kể lái ngu có biết lái vào chỗ đỗ đâu

    - lương thì có vài đồng bọ, thành phố thì thiên la địa võng biển báo cắm thấp tịt và lại còn chui vào lùm cây

    Đã thế lại ung thủ vì vợ ngồi sau lèm bèm chửi, thì lơ đễnh dính phạt là thường

    Phạt càng ngày càng đắt

    Ít bữa thành phố 100% camera không cưa đôi được thì còn nhục nữa
    gadabong and zug like this.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,556
    Ôi, không tập máy được đâu, tập máy chán lắm.
    Các cụ già nhiều khi còn hội hè giao lưu ở công viên nó vui chứ ở nhà quanh 4 bức tường ốm thêm, cái hội đấy sểnh ra là tụ tập đi chơi đấy, đi cả nước ngoài ngắm hoa anh đào mới kinh.
    Vào công viên nó có cái hay khó tả, kiểu không khí trong lành hơn ấy, em đơn thương độc mã chả hội hè gì sất mới lượn hơn chục tối mà cũng thấy nghiện, giờ đang buần tí vì giời đang mưa to nhẽ tối nay bị nghỉ :-s

Share This Page