1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

144 người đang online, trong đó có 9 thành viên. 03:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 4):
  2. m_sieudn
Chủ đề này đã có 1213571 lượt đọc và 5735 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.563
    TM bâng quơ, rời rạc ...
    ***
    . Không đánh đấm gì nhau nữa nhé ! Có chọc, có thách nhau, xúc phạm bôi tro trát trấu nhau gì gì ... Cũng lười đánh nhau lắm rồi. Vì đã bảo không ai thắng ai đâu mà ! Đánh nhau chục năm cũng uổng công vô ích ! Không dùng cú đấm như trước nữa. Giận quá thì tát nhẹ nhau một hai cái cho có hình thức là chưa thể hoà thuận.
    . Xây dựng lại được rồi. Không cần chờ rõ hoà bình đâu. ( Biết bao giờ mới hoà bình thực sự mà chờ ?). Chỉ là không đánh nhau, quay về lo chuyện khác đại sự. Chuyện khác ấy mới to lớn gấp nhiều lần cái trung đông bé tẹo ngồi phi thuyền nhìn xuống như cái đầu đũa thế kia...
    ***
    . 20% số mã ... Có thể đặt giá ATO phiên sau lễ ! Không cần thiết quá kỳ kèo. An toàn và hiệu quả đấy ạ ! @};-%%-@};-%%-:bz
    . Uhm... Mà DM tăng thì tuy vui lòng, nhưng không tự hào bằng việc : Vietnam mình lại cầm búa điều hành cuộc họp Liên Hiệp Quốc, nhỉ ? Nghĩ đến chuyện í sướng hơn cảm giác DM tăng nhiều ! Vì nay ko tăng, thì tuần sau, tháng sau, quý sau cũng PHẢI tăng thôi mà ! :-c:-c
    Last edited: 29/04/2026
    ConKhiNho, Soigia271, Engredfox2 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.901
    Vậy là mình nghỉ đến hết năm
    Vàng giảm te tua tơi tả tè le
    Cá anh oánh sao cũng không nhìn bảng
    Chán lắm rồi
    Soigia271, Engredfox, Clara211 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.563
    Hôm qua @thatha_chamchi nói "lãi NH qua đêm thấp chũn... Thấp hơn các kỳ hạn khác ".
    Nay lại nói "Vàng giảm te tua tơi tả tè le ".
    => Toàn là yếu tố LỚN NHẤT, QUAN TRỌNG NHẤT hỗ trợ Ttck .
    Vậy vì sao lại nghỉ CK lúc này ?
    Đáng lẽ nghỉ từ ngay sau Tết , rồi giờ bắt đầu tham gia trở lại thì mới chuẩn, chứ nhỉ ?!!:-w:-w:)]@};-%%-
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.901
    Ngan hàng nhà nước damg có dự thảo quy dinh tiền gửi không kỳ hạn không được tính vào vốn huy động
    langtuxanh, Soigia271, Clara211 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.501
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.563
    Nghe, sướng thật !!!
    Tks anh Già đã Post .
    Ngôn ngữ, ý tứ đẳng cấp thật .
    Thích nhất là sự cảnh giác : Không nên thu mình vào chủ nghĩa độc lập, hay tự lập. ==> Dùng từ hay thật !!! => Cảnh giác hay kiễm điểm kẻ khác, nhưng dùng từ cao đẹp để kẻ khác nhận ra một góc tối của từ cao đẹp ấy.
    => Độc lập, hay tự lập là từ có ý nghĩa tốt. Nhưng ở góc độ liên kết, liên minh, cộng đồng, đồng hành v.v... Thì nó lại gợi một góc khuất khác, ấy là sự vị kỷ, chỉ biết mình, là cái nôi của chia rẽ và tan rã.
    Vua Charles III điềm đạm thâm trầm. Rất tuyệt !!! Xin gửi 1.000 @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.501
    Nhà vua này đã thật sự kỳ dị và rất thông minh từ nhỏ anh ạ, ông ấy cũng có cuộc đời vất vả, nên chất con người, đẳng cấp thật khác biệt
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026, Bài cũ: 29/04/2026 ---
    Có 20 phút, mà mọi người cứ đứng lên vỗ tay suốt

    Hài hước, sâu sắc, thậm chí cả đá vào ức, tung cùi trỏ, móc mỉa...phát khiếp với tố chất của cụ
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.501
    Nhiều khi nó cũng là số mệnh, hoàng gia Anh hơn trăm năm qua có 2 cú bẻ ngoặt kỳ dị

    Cú gần đây nhất là ông ngoại của nhà vua này bắt buộc phải nhận ngai vàng từ ông anh bỏ ngai chạy theo tiếng gọi của tình yêu

    Nhà vua bất đắc dĩ này, sức khỏe rất yếu, và lại không thể diễn đạt hay phát biểu trước đám đông

    Để bắt tay chặt chẽ với Sớc sin chống lại chủ nghĩa phát xít, ông đã phải tập nói rất khó khăn, thập tử nhất sinh nhiều lần vì sức khỏe yếu quá

    Chuyến đi tới mỹ 1939 mà ông cháu vừa nhắc tới, là để thức tỉnh mỹ, thúc giục mỹ tham chiến chống hít le

    Sau chiến tranh, ông chết do ung thư phổi, mẹ của ông đã không bao giờ tha thứ cho anh ông, chỉ vì phải làm vua mà con thứ của bà lao lực và chết sớm

    Con gái ông, nữ hoàng Elizabet cực kỳ tuyệt vời, nay cháu ông đây cũng được, kế cận đang có William cũng rất ngon

    Đúng là may mắn cho hoàng gia Anh
    Engredfox, Soigia271, Clara212 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.501
    ẤN TƯỢNG HẠ MÔN

    Kể ra cũng khá lâu không vào sâu trong nội địa, thăm một thành phố của Trung Hoa. Lần này chọn Hạ Môn vì mấy lẽ: Đây là thành phố mở cửa đầu tiên của Trung Quốc [1978], là đất gốc của Vương triều Trần, Đại Việt. Và là nơi có hai danh thắng UNESCO nổi tiếng: Thổ Lâu & Cổ Long Tự. Chuyến du ngoạn thực sự để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

    1, Người Trung Quốc không còn "xấu xí" như họ đã tự trào. Giờ đây họ khá văn minh, lịch thiệp và ăn mặc khá đẹp. Bạn đừng bị ám ảnh bởi những câu chuyện cách đây mấy chục năm. Hạ Môn, thành phố nơi chúng tôi đến có thu nhập bình quân trên 16 ngàn đô la Mỹ một người. Họ giàu. Tất nhiên giàu sẽ đi tới sang! Thậm chí, toa lét trong khách sạn cỡ 4 sao cũng đã là hệ thống tự động!

    2, Cơ sở hạ tầng tuyệt hảo: đường sá, nhà cửa, sân bay, bến cảng, công viên sạch như ly như lau! Sạch không kém gì Singapor! Hầu như không có tắc đường, mà nghe nói cũng cỡ 5-6 triệu dân chứ không ít. Biển nước trong xanh, bờ bãi tuyệt không có rác rến túi ni non, lon đồ hộp...

    3, Các cửa hiệu toàn bộ tiếng Trung, chỉ rất ít chỗ có chua thêm tiếng Anh, kể cả các bảng chỉ dẫn nên hơi khó chịu. Điều này thì chắc là cái căn tính tự cao của người Trung Hoa: dù gì họ cũng là một trong những nền văn minh lớn của nhân loại.

    4, Đi khắp thành phố cũng không thấy chỗ nào treo cờ đảng, quốc kỳ, pano, khẩu hiệu hay ảnh các lãnh tụ! Tất nhiên, ảnh các ông tây râu dài cằm nhọn càng không có! Thật sự khác xa ở đâu đó, bạ chỗ nào cũng trương lên, đỏ lòe đỏ loẹt! Có lẽ Trung Quốc họ đã vượt xa về ngay cả vấn đề tư tưởng vài chục năm! [Nghe nói họ vẫn theo chủ nghĩa mác, nhưng là mác vê bơ- Mark Weber!]. Cứ âm thầm thắc mắc: hay là dân Trung Quốc giờ không yêu nước, kính chế độ nên họ chẳng treo cờ loạn xạ, pano biểu ngữ rực đường! Chả bù cho nơi khác, treo cờ, pano, băng rôn khắp chốn chưa đủ, còn phải áo đỏ sao vàng cho đến mái nhà cửa hiệu cũng rực lên mới xong! Có lẽ người ta nghĩ thế mới là yêu nước! Đến lạ...

    5, Các mạng xã hội như ****, facebook vẫn dùng được nhưng tốc độ cực kỳ chậm. Google vẫn tra cứu được, nhưng cũng ì ạch. Còn các mạng nội địa tiếng Trung, không biết tiếng đành chịu! Nên mấy ngày ở Hạ Môn cũng không đến nỗi là...như bị phong tỏa!

    6, Thành phố tuyệt đối không có xe máy xăng! Chỉ có xe máy điện. Còn ô tô, xe điện theo cảm quan cũng chiếm độ 40%.[xe xăng biển xanh lá cây, xe điện biển xanh da trời]. Còn quy hoạch đô thị: nếu đứng ở đảo Cổ Long Tự mà nhìn về thành phố, chỉ có thể thốt lên: Tuyệt vời! Và nếu lang thang quanh khu "Làng Chài" hay phố đi bộ Trung Sơn, cũng không có lời nào để chê bai họ cả. Dĩ nhiên các đại lộ chính thì khỏi phải bàn: sạch, xanh, đẹp và không có...cờ đèn kèn trống gì hết! Thực sự là một bộ mặt đô thị hiện đại! Đó là một sự thực ít người nói ra!

    7, Sự hiện diện của cảnh sát rất ít. Và thái độ cũng rất hòa nhã chứ không hằm hằm như đâu đó! Chứng kiến 4-5 cảnh sát vây quanh [hình như khuyên bảo] một người ăn xin ở hầm đi bộ, thấy họ nói khá nhẹ nhàng, rồi bỏ đi chứ không "cưỡng chế" gì hết! Tuy nhiên số người ăn xin rất ít, cả đợt, chỉ gặp đúng 2 người ăn xin! [Tôi và ông bạn cho mỗi người 5 tệ. Họ chắp tay cảm ơn cẩn thận!]

    8, Hạ Môn- Phúc Kiến vốn là đất Bách Việt xưa [triều Trần của Trung Quốc ở đất này, thế kỷ thứ 6], nên các món ăn cũng khá quen thuộc, không nhiều dầu mỡ như đằng trên Bắc Kinh. Món nổi tiếng nhất là "phật trèo tường", sẽ viết tus riêng.

    9, Rất ít quán cà phê. Còn cà phê ở khách sạn và trên máy bay là "thảm họa ẩm thực"! Có lẽ Trung Quốc là nền văn minh trà, họ không dùng cà phê!

    10, Hai khu du lịch nổi tiếng: THỔ LÂU và CỔ LONG TỰ, chỉ THỔ LÂU để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi- sẽ viết tus riêng. Khách qua Cổ Long Tự có vẻ không khoái âm nhạc: cả buổi chiều ban nhạc chơi cạnh bãi biển, rất ít người nghe dù khách đông nườm nượp! Bo lại càng ít: hình như tôi là khách duy nhất thả 5 tệ vào thùng! Và cũng chẳng thấy ai quét mã thưởng tiền...

    11, Ở một thành phố biển bên eo Đài Loan, đứng ở đảo Cổ Lãng Tự còn nhìn thấy đảo Kim Môn [thuộc Đài Loan quản lý], nhưng được biết Hạ Môn là nơi đón nhận đầu tư nhiều nhất của Đài Loan! Nên những căng thẳng của hai bờ eo biển hình như chỉ là chiêu trò của các nhà chính trị, chứ còn quan sát dân sinh thấy mọi việc bình thường mà thôi.

    TÓM LẠI chuyến thăm thành phố Hạ Môn như là một sự mở đầu của ngành du lịch Việt Nam vào Trung Quốc, điểm du lịch mới, đã kết thúc với ấn tượng sâu sắc nhất: Trên đất Hạ Môn mà tưởng mình đang đi dạo trên đất nước Singapor chứ không phải một thành phố của nước Trung Hoa cộng sản!
    Có lẽ nơi nào đó nên sang học hỏi họ về nhiều mặt: cái gì tốt thì nên học người ta thôi!

    By tran thanh canh, nhà văn cực kỳ ghét nga ghét tàu và ghét luôn cs
    Engredfox, Soigia271, Clara211 người khác thích bài này.
    GetTrend đã loan bài này
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    216.563
    . Người bài Trung sẽ không thích đọc bài này, và khó hình dung nội dung mà người viết diễn tả.
    . Người đi nhiều lần, nhiều nơi thuộc Trung Hoa, với các khoảng cách thời gian cứ 1-2 năm một chuyến ... Thì không chỉ là hình dung được, mà là cứ ngỡ ngàng, rồi ngỡ ngàng, sao mà cải thiện, tiến bộ nhanh đến vậy ?!!! :-@
    Engredfox, Soigia271, Clara211 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này