1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1567 người đang online, trong đó có 245 thành viên. 16:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 46 người đang xem box này (Thành viên: 13, Khách: 33):
  2. Hoanghh,
  3. AlexDo,
  4. montblanc,
  5. Datlee86,
  6. huong271hi
Chủ đề này đã có 1532033 lượt đọc và 7056 bài trả lời
  1. Tiendatnb

    Tiendatnb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2021
    Đã được thích:
    23.354
    Cụ cho e xin view VN D chị Hương với dc ko ạ, e còn tiền qua tuần muốn canh thêm mà ko tự tin lắm @@!
    Alcohol, Vuthanhnguyen, Ttkh191 người khác thích bài này.
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.950
    Tôi cũng căng cứng magin vừa tháo hết phiên sáng + 1 phần cổ,:-w
    Chiều định múc lại nhưng nhớ ra nay quỷ cơ cấu nên thôi, để sang tuần vậy8->
    Clara21, Magnoliapink, Alcohol4 người khác thích bài này.
  3. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    63.987
    Ừ, a chịu thôi.
    Bx a hay ai mở là a đi chỗ khác...Đầu óc rất chi là kì thị nhỉ. Nhẽ quen khịa, troll...
    Nhớ hồi xưa, nhóm hay cúp giờ đi cf, nhậu. Nghe bài Paroles của Alain delon. Cứ nhớ khúc Cụ ho (e hèm) khục lên...thật là cool...
    Để giờ mò xem lại thử :rolleyes:
    Vuthanhnguyen, ConKhiNhoClara21 thích bài này.
  4. GHoiStock

    GHoiStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/02/2024
    Đã được thích:
    4.350
    VND: traders bắt đáy có profit >10% thì họ chốt lời là bình thường,
    Đa số nđt đang chờ bắt đáy 2 thì nên chờ theo họ ...,
    Chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm thì hạn chế mua giá đỏ, dự đoán điểm mua khi giá đang rơi ...
    Chờ khi nào giá cp đảo chiều thì hẳn mua,
    Hôm nay tôi chỉ mua những cp giá vàng, xanh ... dự close xanh và thực tế close xanh ./.
    --- Gộp bài viết, 31/07/2026 lúc 17:20, Bài cũ: 31/07/2026 lúc 17:18 ---
    Quỹ nào cơ cấu vậy ?
    Mà thôi kệ họ,
    ngducdung, Tiendatnb, lycao2384 người khác thích bài này.
  5. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    63.987
    Cho cậu AI thi với cô bé này thử nhể.
    Clara21, zugVuthanhnguyen thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.423
    - Like cả hai ý này. Rất like luôn. (Có chút trái chiều, mà cùng rất like, đồng đều. Vậy mình có vẻ Ba phải nhỉ ? . Nếu đứng giữa hai dòng nước mà bắt phải chọn một, mình không chọn được, chọn cả hai thì gọi là Ba phải hoặc chủ nghĩa Cải lương, ==> thì đúng là mình ba phải và cải lương rùi. Hic...).
    - Đặc biệt, từ ý tứ comment của @zug ...=> Cho chúng ta hình dung trước viễn cảnh của một nỗi buồn lớn, một niềm cô đơn lớn, một sự hũy diệt tất yếu về một thứ gì đó đã từng hình thành và tồn tại.
    (Nếu không phải một hũy diệt toàn triệt, thì cũng là một dẫn đến sự hoang tàn, leo lét, èo uột và hiu hắt lắm, nhỉ ?!!!).
    Kỹ thuật đã từng hỗ trợ con người rất nhiều. Rất nhiều hữu ích .
    Kỹ thuật cũng có thể hỗ trợ con người trong lĩnh vực nghệ thuật, văn chương.
    Nhưng đến một lúc kỹ thuật tinh vi quá, thuận lợi quá, rồi can thiệp sâu quá ... Nó có thể giết chết, giết dần mòn, làm hoang tàn, chết chóc dần những hạt mầm, hạt giống đối với văn chương, thi ca, âm nhạc, và những môn nghệ thuật khác ... :-w@};-%%-~o)8->8->
    Clara21zug thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.508
    Trương Tử Phòng

    Đùa chứ đại hội thì hàng nước chè đầu ngõ nhà em người ta công bố kết quả trước cả năm, nên chẳng có gì đáng quan tâm.

    Nhưng xem đại hội TQ khá thú vị ở mấy điểm:

    1. Là có một thế hệ kế cận và chuyển tiếp hết sức mạch lạc.

    2. Là có nhiều nhân tài sản sinh ra từ thực tiễn phát triển phong phú.

    3. Là sự trưởng thành và thăng tiến của họ rất rõ ràng và khá minh bạch, kinh qua nhiều vị trí mấu chốt ở nhiều địa phương có hình thái phức tạp, chứ không tù mù hay núp lùm đâu đó nhảy ra.

    4. Là nếu quan tâm, ít nhất kể từ thời Đặng đến nay, thì thấy không khác gì đọc kiếm hiệp của Kim Dung.

    Có 2 nhân vật dự kiến có thể thành thủ tướng, nếu theo hướng cải cách mạnh mẽ:

    1. Hồ Xuân Hoa, 1963

    2. Lý Cường, 1959

    Cả 2 đều là cựu thư kí của Tập ở những thời đoạn khác nhau.

    Nếu là Hoa, sẽ chú trọng dân sinh. Nếu là Cường, sẽ quyết tâm soán ngôi kinh tế Âu-Mỹ.

    Thực ra cùng sinh năm 1963 còn có một nhân vật nữa, trẻ hơn Hoa 5 tháng, là 2 uv bct tuổi con thỏ, trẻ nhất ở nhiệm kỳ trước, còn lại toàn đầu 5, nhưng đã ngã ngựa. Đó là Tôn Chính Tài.

    Có một nhân vật được mệnh danh là quân sư của 3 triều đại, có đến 18 năm làm Chủ nhiệm Phòng Nghiên cứu chính sách Trung ương, nơi tổng hợp và sản sinh ra gần như các chủ trương chiến lược lớn của TQ qua 3 đời tổng bí thư là Giang, Hồ và Tập. Đó là Vương Hỗ Ninh.

    Các nhân vật khác, TQ có nhiều, dù tài năng đến mấy, nên từ Bạc Hy Lai đến giờ, họ chém không mỏi tay. Nhưng nhân vật như Vương là thể loại hiếm, trăm năm có một. Và cổ sử TQ rất trọng vọng loại hình này, kiểu một nhà mưu lược, ở trong trướng tính chuyện ngàn dặm như Trương Lương trong câu chuyện của Lưu Bang.

    Ngày Lưu Bang thống nhất TQ lập ra nhà Hán, có hỏi rằng:

    - Tại sao ta lấy được thiên hạ? Tại sao Hạng Vũ mất thiên hạ?

    Chúng đều không trả lời được, Bang nói:

    - Phàm việc tính toán trong màn trướng mà quyết định được sự thắng ở ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng; trị nước nhà, vỗ yên trăm họ, vận tải lương thực không bao giờ đứt thì ta không bằng Tiêu Hà; nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định được thì ta không bằng Hoài Âm Hầu. Ba người này đều là những kẻ hào kiệt, ta biết dùng họ cho nên lấy được thiên hạ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng mà không biết dùng cho nên bị ta bắt.

    Lịch sử VN hiện đại từ 1954 đến nay không tìm ra được nhân vật nào đồng dạng để so sánh, về cả tầm vóc, trí tuệ và sản phẩm.

    Chuyện ngôn tình TQ dịch rất nhanh, in như **** vào vụ, mà sách Vương viết, thì không thấy dịch, trong khi các ngôn ngữ phổ biến khác đều có.

    Rất lấy làm tiếc. Đúng ra nó nên được dịch ra từ 20 năm trước.

    By ledung
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.508
    Dựng quốc của cncs TQ có lưu lại Bát đại nguyên lão

    Cả Tập và Bạc đều là con của Bát đại nguyên lão

    Cha tập là tập cận huân
    Cha bạc là bạc nhất ba

    Hai nhân tài tranh chức TBT, tập thắng, bạc thua, gia đình tan nát, con chết, cả nhả vào tù
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.423
    . DN mà phát hành, làm loãng CP với tốc độ 25%/năm ... Là đã ngán, đã nhàm lắm rồi.
    . Huống chi, trong nửa năm, Mỹ cứ tuyên bố, đếm ra thì số lần tuyên bố, nội dung tuyên bố đe dọa chắc phải khoảng trên 100 lần/ nửa năm ? Tức 200 lần/năm ? Tức "Pha loãng" 20.000%/ năm ?!
    . He he ... Nghệ thuật : Tuyên càng ít càng giá trị. Tuyên trung bình thì giá trị bình thường. Tuyên quá loãng thì giá trị tiến về Zero. Còn tuyên quá quá loãng thì vượt qua Zero, lùi về số âm, phía bên kia của dãy số nguyên N.
    Chuyện đơn giản thế mà trông khó hiểu đến vậy sao ??!!!:-w:-w:-j:-j:-j=))=))=))
    ***
    https://vnexpress.net/ong-trump-tuyen-bo-se-danh-den-khi-iran-khong-the-chiu-dung-them-5103980.html
    Clara21, ConKhiNhoColourful04 thích bài này.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.423
    Hát trên những xác người. (Trịnh công Sơn)
    .
    Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
    Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
    Trên con đường, người ta bồng bế nhau chạy trốn.

    Chiều đi lên đồi cao, hát trên những xác người
    Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
    Bên khu vườn, một người mẹ ôm xác đứa con

    Mẹ vỗ tay reo mừng xác con
    Mẹ vỗ tay hoan hô hòa bình
    Người vỗ tay cho thêm nhịp nhàng
    Người vỗ tay cho đều gian nan

    Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
    Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
    Trên con đường, người cha già ôm con lạnh giá

    Chiều đi qua Bãi Dâu, hát trên những xác người
    Tôi đã thấy, tôi đã thấy,
    Những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em.

    Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh
    Chị vỗ tay hoan hô hòa bình
    Người vỗ tay cho thêm thù hận
    Người vỗ tay xa dần ăn năn.
    ***
    Xưa, Có lần mình thắc mắc: Sao lại có câu "Mẹ vỗ tay reo mừng xác con" , rồi thì "Mẹ vỗ tay reo mừng chiến tranh" ... ???!!!
    Ngay sau đó, chợt giật mình ngỡ ngàng với ca từ.
    Trịnh công Sơn thực sự cảm nhận sâu nhất nỗi đau, nỗi mất mát... Thương cảm sâu nhất với thân phận quê hương bỡi chiến tranh đổ nát hoang tàn.
    Nỗi đau dồn tụ đến mức tạo ra những người mẹ mất trí ! Mà tỉnh trí làm sao được lúc tìm thấy xác con, nhỉ ? :-w:-w@};-@};-@};-
    ***
    Uhm... Thôi, Những ai tưởng mạnh có thể thắng yếu bằng chiến tranh, thì cứ tiếp tục TƯỞNG.
    Thử xem quốc gia của mình sẽ suy yếu, tàn tạ trong bao lâu nữa ?
    Thử xem thế giới sẽ tái bố cục độ mạnh giàu, độ hạnh phúc ra sao ?
    Thử xem chừng nào chính mình - Kẻ đang mạnh - Có trở nên mất trí bỡi sự thất bại và đau thương ?:-@
    Ube989, Clara21giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này