1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1704 người đang online, trong đó có 301 thành viên. 11:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 52 người đang xem box này (Thành viên: 12, Khách: 40):
  2. refym,
  3. Ba_hoa,
  4. Minhtuyen190920,
  5. quang93,
  6. giganto,
  7. thaonguyen93,
  8. StockVina,
  9. gamoi2023
Chủ đề này đã có 1530665 lượt đọc và 7042 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    38.754
    thì vậy mà, lướt trên hàng có sẳn, chỉ đánh T0, nguyên tắc là không được để mất hàng mà lại hạ được giá vốn
    Magnoliapink, Ube989, ngducdung7 người khác thích bài này.
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.937
    Tạo lập đã đỡ đến tầm này chắc sẽ ko để TT "sập" nữa....
    Dự là sw tl biên rộng 16xx-18xx đợi thời điểm chín muồi.....là vươn mình:D
    Magnoliapink, ConKhiNho, Ube9896 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.400
    Tham gia bình luận theo ý cá nhân, chủ quan -@};-@};-:drm2:drm4
    ***
    ... " ko có hàng lướt, em lướt luôn trên hàng dài,..." -Conkhinho-
    ==> Tinh thần cô đọng mà tôi hay bày tỏ ở nhà TM .
    ... " lướt trên hàng có sẳn, nguyên tắc là không được để mất hàng mà lại hạ được giá vốn.." . -phiphuong -
    ==> Comment này, tôi bỏ mấy chữ "chỉ đánh T0" . Nghĩa là không nhất thiết T0 , có thể lớn hơn 0, Thậm chí "lướt mà T tới 5, 6... 10...":D. Miễn là hàng có sẵn. Mà là hàng mục đích chọn để đầu tư nắm giữ trung dài hạn.
    Last edited: 04/08/2026 lúc 11:29
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    38.754
    Anh VTN sức mua dồi dào nên đánh Tn cũng được, các bạn F0 sức mua hữu hạn nên phải ưu tiên để dành sức mua.

    => Các còm của em là dành cho F0 tham khảo thôi, còn đọc kỷ 3 chử ký của em là biết em tác chiến như nào. :D:drm
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.478
    Iran cứ nghịch lý rồi sẽ cùng cực

    Hôm vừa rồi do thái tử Ả rập xê út muối mặt xin Trumpt không ra đòn hủy diệt thì mới sống tới nay

    Giờ không biết tỉnh táo mà ngoan chưa, trumpt cho nốt lần này thôi anh ạ

    https://vnexpress.net/ong-trump-my-dang-cho-iran-co-hoi-cuoi-cung-5104861.html
    Ube989Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.937
    2 còm này đã nổi rõ lên vấn đề cứ luẩn quần mãi trong tư duy của lãnh đạo...trong chỉ đạo điều hành TT vốn, TT tiền tệ...:-w
    Tầm nhìn chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, ct hành động...có hết rồi...có lẽ chỉ thiếu mỗi người làm...:)):)):))
    Clara21, ConKhiNho, Ube9893 người khác thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.400
    Uhm... Đúng vậy.
    Theo tôi,
    - I Ran : Rất nên nhận ra cái lợi thế LỚN NHẤT của mình là Ý NGHĨA CỦA CHIẾN TRANH VỆ QUỐC. Chứ nếu nghĩ lợi thế là những thứ khác ... Dzí dụ quyền chi phối một phần eo biển Hô Mớt ??!!! thì tính chính nghĩa không còn nguyên nghĩa.
    Một QG yếu không nên để một ngón chân hay một phần gót chân gì đấy lọt ra ngoài cái "bệ đá chính nghĩa". Bàn chân đứng trọn trong chữ chính nghĩa sẽ bền, sẽ vững, sẽ vĩnh cửu... -vtn-
    - Tự nhiên nhớ đến các quan điểm của cụ Nguyễn Trãi... Cụ Sao Khuê của Vietnam mình càm nhận sâu nhất những chân lý, cả về thuộc tính ắt phải của tình người, của chính trị, của lịch sử đã và vĩnh viễn sẽ phải ...
    Thích nhất là câu này của cụ :
    " Đem đại nghĩa mà thắng hung tàn
    Lấy chí nhân mà thay cường bạo ...".@};-@};-@};-[-O<
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.400
    Ah quên,
    Nếu viết " Giờ không biết tỉnh táo mà ngoan chưa ...?" , thì tôi lại thấy tinh thần comt của tôi sẽ bị méo đi một chút, khi REply .:-@
    Làm gì có chuyện NGOAN !!!???
    Không Ngoan gì hết ! Tỉnh trí thì được !!!
    Vì Ngoan, thì Mỹ cứ bắt ngoan hoài ư ? . Bắt mình ngoan được, thì sẽ lại theo thói quen, đi bắt kẻ khác giống mình Ngoan tiếp... Rồi kẻ khác nữa, ngoan tiếp ư ?!!! .
    Làm gì có chuyện đó ?!!!
    Đã bảo : QG mạnh nhất cũng không thể thắng QG yếu nhất nếu bằng đánh nhau mà lị !
    Ngoan gì ? Đánh nhau thì đánh nghìn năm luôn, chứ Ngoan ngoan cái gì ?!!! L-)L-)@};-@};-:bz
    100kUbe989 thích bài này.
  9. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.940
    Ube về nghe Anh Nguyên kể chuyện, chuyện nào cũng thú vị. Đây là bài thơ của Anh Nguyên mà Ube vô cùng thích:

    Ngóng Mẹ về từ chợ Đông - Háo Lễ
    Vũ Thanh Nguyên.

    …Ai đi đâu phía cuối nguồn một chiều hôm.
    Mà dáng dấp khom khom đường Háo Lễ.
    Gánh nặng không ? Mà bước chân lễ mễ.
    Cho chiều xanh kể lể khúc u buồn.
    Để từ đó mỗi khi ngóng phía cuối nguồn.
    Lệ lâng lâng chực trào tuôn khóe mắt.
    Để từ đó thường nghe lòng se thắt.
    Trên đường dài khi dõi mắt về Đông.
    Những mong ngóng tuổi nhỏ có còn không ?
    Hay đã thành ngóng trông hồn đất nước ? ...
    ***
    Ôi quê hương. Ngày đi không hẹn ước.
    Lúc biệt ly đâu hẹn trước ngày về.
    Trời thuở đó xanh ngắt một miền quê
    Bây giờ bỗng tím tê trong hoài niệm
    Còn nữa không bóng ai chiều nắng lịm
    Để bâng khuâng tìm dõi suốt đường đê
    Để hân hoan rộn rịp lúc mẹ về
    Để chia nhau đê mê mùi hương cốm
    Ngày ấy không cảm nhận bàn chân lấm
    Bùn phù sa hằng thấm ống chân nâu
    Màu đất xưa nay hóa vết màu sầu
    Đeo đẳng mãi, dù về đâu, chân bước...
    Không còn nữa bóng mẹ xưa, thuở trước
    Nhưng còn đây, còn non nước man man
    Nhưng còn đây, tình yêu hết giang san
    Khắp quê hương đâu chẳng mang hình bóng mẹ.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.937
    Có vẻ như Răng đã có thay đổi tích cực và thông mình hơn khi đề xuất...https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc...-giua-cac-nuoc-hoi-giao-trong-khu-vuc-1051974

Chia sẻ trang này