1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1714 người đang online, trong đó có 303 thành viên. 09:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 39 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 31):
  2. Rongtroi37
Chủ đề này đã có 1550273 lượt đọc và 7097 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.987
    Có gì khó đâu mà điên đầu, có làm hay không thôi...hoặc muốn thanh lọc đám nào đó, cứ tà tà cho chết đã???:-w
    Làm mẹ mấy gói hỗ trợ lãi suất nhỉ...cho đám dn xanh sạch đẹp gì đấý..., giảm thuế má...hoặc phát tiền cho dân ăn chơi:D,...
    Vuthanhnguyen, Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.585
    Đoàn chuẩn, chứng sũy thì được gấp 3 dân thường, chuyển thẳng vào TK của anh em trên sòng để anh em góp vốn thẳng vào DN

    Tận thu kinh tóa, năm nào cũng thu vượt năm trước 3x-4x % thì bẩu sâu dân không suy dinh dưỡng
    trabac, Ube989, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Trời ơi ! thơ chi mà hay rứa ! :D@};-@};-@};-
    Nhưng mà mấy câu của cụ đang hay , BY sợ mình đọc rồi bình loạn lung tung có khi lại làm mất hay là cụ ráng chịu nha :D.


    Em đọc đây .
    " Mốt mai nhìn lại trăng rằm
    Còn nguyên hình dáng em nằm một đêm"

    BY mắt nhìn đọc từng chữ của cụ chủ mà trong đầu lại hiện rõ một bức tranh rất liêu trai :D:
    Dưới hiên nhà thanh bình , gió hiu hiu nhẹ , trên một chiếc chiếu hoa , một "nàng tiên" đang nằm và hình dáng em ấy đuợc phủ đầy ánh trăng đêm rằm .

    Những chữ "còn nguyên" , "trăng rằm"và "một đêm" hay quá ạ !
    Trăng rằm thì tháng nào cũng có, năm nào cũng trở lại. Vậy mà sau biết bao mùa trăng, và cả những mùa trăng sẽ tiếp nối về sau thì bức tranh ấy vẫn y nguyên như đang ở trước mắt vậy thôi .:D

    Em cũng rất thích từ “hình dáng”. Không phải gương mặt, ánh mắt , bờ môi hay nụ cuời ... mà là cái thần thái, cái "hồn" của một bóng dáng dưới trăng . Ký ức dường như đã gạn hết mọi chi tiết để chỉ giữ lại điều không bao giờ phai. Và rồi , chỉ cần nhìn vầng trăng tròn đêm rằm , ký ức lại lặng lẽ mở ra, và điều hiện về đầu tiên không phải là ánh trăng, mà chính là hình dáng người năm cũ ...

    Tiếc về một thuở êm đềm
    Nhớ về kỷ niệm bên thềm hiên xưa ..

    Đến đây , BY bỗng không thể thốt lên lời , tự dưng lặng đi một phút . Từ “một đêm” bỗng mở ra thành “một thuở”, một "hình dáng dưới trăng" bỗng mở ra cả một "miền ký ức bên thềm hiên xưa"
    Có lẽ , điều tác giả tiếc nhớ không chỉ là một đêm đẹp, mà là cả một khoảng thời gian với bao kỷ niệm êm đềm đã từng có...

    Đúng là :
    Trăng còn soi khắp nhân gian
    Riêng người giữ mãi một vầng trăng xưa.
    Dẫu qua bao bận nắng mưa
    Có người cất cả bốn mùa… vào trăng...:D

  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Ube chơi khôn thế ! :D Cụ chủ mong đọc những lời bình của em , còn em lại bảo chờ các chị là sao ?! :))
    Cơ mà em đã quẳng ra 2 khổ thơ rất hay nên xem như bù vậy .:D

    Thơ Ube hay quá, rất giàu hình ảnh và sức gợi. Đọc nghe nhẹ tựa như mây mà lòng lại nặng trĩu sao ấy. Nhất là từ khổ đầu sang khổ sau, cảm giác thời gian cứ lặng lẽ trôi, còn nỗi chờ thì vẫn ở lại…
    Đến câu “Cỏ lau bạc tóc, đợi chờ bóng ai?” thì tự dưng thấy cả bến sông cũng già đi vì nỗi đợi.
    Rồi đến “Cất vó giăng tìm ảo ảnh xa?” thì lại thấy cái buồn ấy như được đẩy thêm một nấc. Biết là ảo ảnh mà vẫn cất vó để tìm… nghe vừa đẹp, vừa xót.

    Trời ơi… cứ để người đọc mang theo cảm giác này khi kết bài sao Ube?! Biết là ảo ảnh rồi, còn điều gì mà vẫn mải miết đi tìm đến thế hả em ?! :D
    tronghanh80, ConKhiNho, 100k4 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    182.551
    Có lẽ NHNN cũng nhìn thấy điểm nghẽn này nên mới ban hành Quyết định 1743, nâng tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào LDR của Big4 từ 20% lên 50%.

    Đây không phải bơm tiền mới, cũng không phải mở rộng cung tiền, mà là tháo điểm nghẽn để lượng tiền đang nằm trong hệ thống ngân hàng được sử dụng hiệu quả hơn.

    Và với khoảng 626 nghìn tỷ đồng tiền gửi Kho bạc tại Big4, quy định mới giúp nhóm này có thêm khoảng 160 nghìn tỷ đồng dư địa tín dụng, đồng thời giảm áp lực huy động vốn và hạ nhiệt cuộc đua lãi suất.

    Nói cách khác, Nhà nước không tạo thêm tiền, mà tạo thêm khả năng sử dụng lượng tiền đang có. Đây là cách “mở van” tín dụng thay vì “mở rộng cung tiền”, giúp dòng vốn lưu chuyển tốt hơn mà không tạo thêm áp lực lạm phát như việc bơm tiền mới.

    Theo BY , đây là một điều chỉnh kỹ thuật nhưng khá hay. Trong bối cảnh tín dụng đang tăng nhanh hơn huy động, Big4 đều tiến sát ngưỡng LDR 85%, việc tháo nút thắt này sẽ giúp hệ thống ngân hàng có thêm dư địa đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp mà không phải đẩy lãi suất huy động lên quá cao.

    Tuy nhiên, cũng không nên kỳ vọng lãi suất huy động sẽ giảm mạnh. Lạm phát bình quân 7 tháng vẫn ở mức cao, FED chưa bước vào chu kỳ nới lỏng rõ ràng, trong khi nhu cầu vốn của nền kinh tế vẫn rất lớn. Vì vậy, tác động của Quyết định 1743 chủ yếu là giúp giảm áp lực tăng lãi suất huy động, hơn là mở ra một chu kỳ giảm lãi suất. Anh em cũng chưa nên kỳ vọng lãi suất sẽ hạ nhanh trong ngắn hạn.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.465
    Hi hi... VTN đoán đúng phóc .
    Mấy câu thơ ấy, phải qua cảm nhận và phân tích của các nữ sỹ nhà TM thì chúng mới bộc lộ được chút chi thi vị.
    Chứ lúc viết TM, đụng chi viết ấy, cái tay nó cứ gõ chứ có biết chi mô nờ ?!!!
    Hai câu ni đắc quá ! : " Dẫu qua bao bận nắng mưa. Có người cất cả bốn mùa vào trăng ". :-bd@};-
    Clara21, 100k, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    12.013
    Haha:)) Lúc em bí từ là em đi cầu cứu viện trợ ạ. Chị Bình Yên lúc nào cũng kịp thời giải cứu em á. Ube không biết cảm ơn như nào cho vừa ạ. @};-%%- Nếu chỉ tag không thì vô cùng áy náy nên mới kéo thơ vào để đỡ bối rối ấy chị :))
    Bài thơ em viết cho cảm xúc của một người bạn, người mất đi một vùng trời ký ức đẹp đẽ, bình yên. Cậu ấy luôn cố để nhớ lại hay họa lại những ký ức rời rạc, chắp vá thành câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Và cứ thế, loay hoay, miệt mài tìm kiếm… Em cũng không biết cách giải quyết thế nào để có happy ending, nó cứ lơ lửng như vậy, giống khoảng trời ký ức của cậu ấy ạ.
    Clara21, 100k, Vuthanhnguyen2 người khác thích bài này.
  8. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.454
    Người ta thường mượn trăng, mượn cảnh để bày tỏ tình yêu, nhưng có lẽ đó là khi tình chưa chạm đến độ say tràn lối. Khi yêu đến mức 'tận cùng', người ta chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm trăng hay nhìn mây. Giữa không gian tĩnh mịch của thềm hiên vắng, hai con người tự tạo ra một vùng vũ trụ của riêng mình.
    ánh trăng ngoài kia có lộng lẫy đến mấy cũng trở thành kẻ đứng bên lề vô duyên. mọi sự chú ý, mọi nguồn năng lượng sống đều đã đổ dồn vào tri diện tri tâm. mặc kệ thế sự vần xoay, mặc kệ ngày mai có còn đến không. bỏ trời đất bơ vơ
    họ tìm về nguyên thuỷ loài người.



    Bên nhà câu chuyện ck:
    Bác Già còn mong biến thành vi vô để mà luẩn quất hoà quyện kia kìa, gớm mặt thật đó.
    meo63, Clara21, Ube9894 người khác thích bài này.
    meo63 đã loan bài này
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    38.809
    Hay lắm cụ Trà, còn có đêm lạc loài, giấc ngủ mồ côi sao cụ không nói luôn. Tôi cũng thích bài "24 giờ phép" nha:D:drm
    Clara21, Ube989, 100k3 người khác thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    35.987
    BY như chuyên gia nhỉ:D
    Việc kiềm soát, điều hướng dòng tiền với các anh bây giờ dễ dàng mà:-w
    Hy vọng các anh điều tiết cho hài hoà hợp lý:D
    https://vietnamnet.vn/tong-giam-doc-mb-lai-suat-tu-nay-den-cuoi-nam-khong-the-tang-nua-2542791.html
    Tổng Giám đốc MB: Lãi suất từ nay đến cuối năm không thể tăng nữa

Chia sẻ trang này