1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1275 người đang online, trong đó có 212 thành viên. 13:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 30 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 22):
  2. AlexDo,
  3. bogia_CK,
  4. Madaothanhcongvt,
  5. Colourful04,
  6. Datlee86
Chủ đề này đã có 1580911 lượt đọc và 7204 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.785
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.560
    Vô tình thấy lại TM ... Lúc viết là hôm sau của ngày mà V.c ông An Chi từ SG xuống chơi. 02 ngày 02 cuộc ... :
    ***
    - Trong không gian vũ trụ, Không có vật nào có một chiều .
    Nếu là một chiều thì nó là Zero, là hư không. Vì thể tích của nó là N nhân zero rồi nhân zero.
    - Trong vũ trụ không có cái gì là một màu .
    Ánh sáng trời là tổng hợp Đỏ cam vàng xanh lam chàm tím .
    Màu tối (hay bóng tối) là màu tạm thời , khi mà các hạt Photon chưa có điều kiện để dao động . Nó sẽ có cơ hội để cứ hết tối rồi sáng, hết sáng rồi tối . Triền miên như thế.
    Vậy, ngay trong bóng tối cũng có các hoạt động (như dơi, như gấu, như hổ, như chuột, như những giống chim hay giống cá ăn đêm...)
    Và, ngay trong bóng sáng cũng có các hoạt động (Như trâu, như bò, như ngựa, như những giống chim hay giống cá ăn ngày...)

    Tối và sáng có giá trị ngang nhau hay không, Khi mà tần suất tối sáng bằng nhau ?
    Tối và sáng có giá trị ngang nhau hay không, Khi mà nếu trái đất tối mãi thì ta sẽ chết ? Khi mà nếu trái đất sáng mãi thì ta cũng sẽ chết ?
    Haizza....
    ***
    - Người thất bại : Người nhìn đời qua lăng kính màu xám, màu tối, phần lớn sẽ là những là người thất bại .
    Trên các diễn đàn kinh tế, Tôi đã từng khuyên Tiến Sĩ Alan Phan (Một Việt Kiều Mỹ về đầu tư ở Việt Nam) là : " Anh hãy nhìn những tồn tại khách quan quanh mình bằng cặp kính trắng . Anh hãy tháo chiếc kính màu xám xuống đi . Anh đừng chỉ nhìn thấy toàn mặt trái của vấn đề . Anh sẽ thành công."
    Nhưng với bản chất và tính khí của mình, Phan không thể tháo được cái cặp kính xám. Cuối cùng, hôm nay, sau khi mất khoảng 20tr USD trên thị trường VN , Alan Phan say goodbye và chuẩn bị về lại Mỹ.
    Haizza...
    ***
    - Lần trước, thỉnh thoảng nói về người thành công. Nay lại muốn Tản mạn về Người dễ thương, người đáng mến :

    Hôm qua nay, Vũ Thanh Nguyên có 2 cuộc tiếp ông An Chi .
    (An Chi là là người phụ trách chuyên mục "chuyện Đông- chuyện Tây" trên tạp chí Kiến Thức Ngày Nay trước 75. Một trong những cuốn tự điển sống của VN vậy...) .
    Một cuộc trên nhà bè nổi giữa mênh mông trùng dương. Một cuộc trong nhà hàng khô cứng tiện nghi của khách sạn.
    Ông ta vừa đúng bát thập ngày xưa hy. -Nhưng nay thì bình thường, nhang nhãng-.
    (Chao ơi, cái thời đại giàu văn hóa, giàu nhân văn thì... 70 hiếm. Còn thời đại văn minh vật chất và kỹ thuật cao nhưng văn hóa nghèo đi thì 80 lại trở nên nhang nhãng ???!!!).

    Mấy tên hậu sinh nói chuyện huyên thuyên, vì mấy hậu sinh này cũng toàn giống đam mê với đọc, với học . Cuốn tự điển sống thì lại lười nói hơn. Ai nói gì thì cứ chăm chăm nghe, chăm chăm nhìn người đó, và cười rất hiền. Ai hỏi trực diện câu gì mới chịu trả lời. Ai nói điều gì sai, ai nhớ nhầm sự kiện quá khứ... cũng không buồn đính chính hay phản biện...
    Cuốn tự điển đó rất thích chụp hình lưu niệm. Chụp chung, chụp riêng, ân cần với phụ nữ, ân cần với mấy tên tài xế... Mọi người xung quanh là như nhau. Tự điển không uống được rượu, trong khi mọi người thì uống rượu. Vậy mà không khí vẫn hòa đồng, ấm cúng đấy thôi !

    Chia tay "cuốn tự điển" rồi, trong lòng còn đọng lại một mẫu hình dễ thương làm sao !@};-
    Last edited: 08/08/2026 lúc 11:35
  3. Coin_Co_68

    Coin_Co_68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/07/2025
    Đã được thích:
    6.996
    Đọc còm mà "Đồng Ấm", duyên tư tại ^_^
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  4. dat0039

    dat0039 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2015
    Đã được thích:
    12.412
    Em nhớ mấy năm 90 em cũng xem Kiến Thức NN suốt. Ban đầu là một tháng 1 cuốn, sau 1 tháng 2 cuốn thì phải. Cũng có An Chi mà
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    57.419
    có mấy lần anh dẫn link An Chi về mấy chủ đề khoa học trong nhà TM rồi , anh nhỉ.
    Chính xác là hồi đó anh em ta nói về cấu trúc hạt nguyên tử, lực hút, vũ trụ :)
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    217.560
    Ah... Đúng. Cụ An Chi đấy đấy. @};-:drm2
    Cụ hoạt động từ lâu xa. Còn tạp chí KTNN thì vài năm sau giải phóng. Cụ phụ trách nội dung chuyện Đông chuyện Tây.
    --- Gộp bài viết, 08/08/2026 lúc 16:26, Bài cũ: 08/08/2026 lúc 16:22 ---
    Uhm... Hồi ấy, độc giả KTNN thắc mắc gì, hỏi gì chuyện Đông chuyện Tây sẽ trả lời, giải thích. @};-
    (Nhưng cụ í không chuyên sâu lĩnh vực vật lý lắm đâu ...).
    Last edited: 08/08/2026 lúc 16:32
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.691
    Chủ tút me tây quá, hít hà Nobel toán Nobel thống kê thấy ớn.
    Chứ như những gì em được dịch giả Văn Vở khai dân trí, thì những giải thưởng, học bổng, hợp tác vân vân của Nga Tàu mới có giá trị chứ của Mẽo và chư hầu toàn hướng tới mục đích thâm sâu là kích động kách mệnh mào, diễn biến hoà bình, chống phá cái gì đó thôi.
    Bên cạnh đó, đọc tin tức Tàu ngày càng lớn mạnh thì em càng buần chứ không vui như cụ, bởi đồng nghĩa những gì đã tạm mất sẽ mãi mãi trở thành hoài niệm và sẽ chẳng còn lâu nữa cái câu người ta hay hô cát dài cát vàng là của ai đó, cũng sẽ biến mất thôi.
    Cụ kỵ ông cha ngày xưa tài thế, chênh lệch cũng chả quá nhiều, mà còn luôn phải chấp nhận thân phận, nữa là bi giờ nhờ tài tình sáng suốt mà khoảng cách ngày càng mở rộng theo tốc độ ánh sáng :-?
    Ubuntu_CKClara21 thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.785
    Anh em me tây có một bài ca con cá mà anh em lải nhải hoài, là theo Mỹ thì giàu.

    Sự thực trái ngược hoàn toàn. Tất cả các nước theo Mỹ đều nghèo hơn trước (khi họ theo Mỹ). Nếu có ngoại lệ thì chỉ là Hàn Quốc mà cái này anh sẽ nói sau.

    Nhìn lại những nước theo Mỹ mà xem, chú yếu là khối EU và Nhật, Canada. Thực tế Canada chỉ là công viên sinh thái của Mỹ nên chẳng cần tính làm gì. Còn EU và Nhật đều là các nền kinh tế mạnh, không thua kém Mỹ là bao, mà chỉ vì theo Mỹ nên bây giờ họ mới khổ thế này. Nhật một mình đánh bại cả châu Á và Mỹ, từ những năm chúng ta còn mù chữ 95%, Nhật đã làm được tàu sân bay chạy dưới mặt nước. Bây giờ thì sao? Nhật sắp bị VN vượt đến nơi, chắc chỉ độ 50 năm nữa.

    EU thì toàn hổ báo, thằng nào cũng có thuộc địa mênh mông, giàu có, bây giờ rúm ró như linh cẩu, cả đàn không đánh lại một mình gấu Nga.

    Quả thật có một trường hợp đặc biệt mà theo Mỹ nên khá lên là Hàn Quốc. Anh nghĩ do lý do chính là dân tộc họ mạnh. Ngay cả Bắc Triều Tiên cũng hùng mạnh giàu có đâu thua gì Hàn Quốc, chẳng qua do bả tuyên truyền nên chúng ta nghĩ Bắc Triều Tiên kém, còn thực tế họ làm được tàu ngầm hạt nhân, tên lửa,... và thành phố họ chắc chắn to đẹp hơn ta.

    Vả lại, thế giới đang đo các giá trị bằng cái thước của Mỹ, nên sẽ thấy ai theo Mỹ thì đẹp hơn! Ví dụ GDP (nominal) rõ ràng là thước đo kiểu Mỹ, nên tính theo GDP thì càng thân Mỹ càng giàu. Còn nếu đo theo PPP thì bức tranh khác hẳn, TQ giàu nhất, Nga đứng thứ 4. Còn nếu có những thước đo khác nữa thì có lẽ các nước theo Mỹ còn tụt hạng thê thảm thêm.

    Thực tế bạn nhìn cuộc sống Việt kiều bây giờ đâu hơn gì Việt Plus? Nhà cửa cũng vậy, ô tô cũng thế, TV cũng cỡ đó, quần áo cũng hàng Tàu cả, iPhone thì khác gì nhau, bên Mỹ muốn chửi tổng thống thì thoải mái, mình cũng vậy thôi, bạn cứ chửi Trăm voi đi, ai làm gì bạn đâu?

    Mà ở VN còn nhiều cái sướng hơn, ví dụ gái đẹp hơn, dễ dãi hơn, đồ ăn ngon hơn, biển đẹp hơn, y tế rẻ hơn,... Và chắc chắn người Việt bình thường giàu hơn người Mỹ bình thường. Ở SG, HN, đi ra ngoài đường là gặp triệu phú đô la. Bên Mỹ đa số sống từ kỳ lương này đến kỳ lương kia, nợ ngập cổ.

    Bạn qua TQ và Nga mà xem, đời sống người dân tốt hơn ở Nhật, Mỹ, EU nhiều lần. Thành phố của Tàu nhìn như phim viễn tưởng của Mỹ. Ta nói nó sạch đẹp, hoành tráng, văn minh,... chẳng khác gì phim Avatar.

    Như anh nói nhiều lần rồi, nếu chúng ta còn đo bằng cái thước của kẻ khác thì còn làm nô lệ cho họ. Tụi Tây đi trước một số cái và lại còn to mồm hơn, vũ khí mạnh hơn, nên áp được khá nhiều chuẩn. Nhưng đó đâu phải chân lý?

    Hãy nhìn bảng tính toán GDP bên dưới trong lịch sử nhân loại của Angus Maddison, bạn sẽ thấy lịch sử biến động thế nào. Nếu năm đầu tiên của Công nguyên, TQ chiếm 26% nền kinh tế toàn cầu, Ấn Độ 32%, Tây Âu 10%, thì sau khi Tây Âu thành chư hầu của Mỹ, tỷ trọng GDP của họ càng ngày càng suy giảm, TQ càng ngày càng tăng và đang trên đường lấy lại vị thế xưa: Chiếm 1/3 nền kinh tế toàn cầu.

    Thực tế là càng theo Mỹ càng nghèo!

    By vanvo
    Tedd, Binh Yen, trabac4 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    246.785
    Tất nhiên, anh đã cẩn thận khi phán: Phần nhớn người nhìn đời qua lăng kính màu xám sẽ thất bại

    May là Phần nhớn, hổng phải 100%

    Xưa, em cũng nghĩ như vậy, nhưng càng đọc nhiều và càng nhiều tuổi em lại thấy

    - đa phần những đóng góp nền tảng và thay đổi nhân loại, đều đến từ người nhìn đời bằng lăng kính màu xám

    Đặc biệt là lĩnh vực Tâm hồn, cầm kỳ thi họa là cứ phải Xám và thất bại thì tác phẩm mới kinh hoàng

    - em là tắc kè, 2 mặt, hồng rực rỡ em cũng sài, xám nghoét em cũng đâm đầu thử xem sao, và riêng em thấy kết quả: Chịu khó nhìn đời qua lăng kính màu xám sẽ hay ho như trà và cà phê rất đắng mà hóa ra sau đắng là ngọt

    Còn thất chí xám ngoét và bố chửi tất thì chí phèo mất rồi, chí phèo thì rõ là thất bại mà

    Cncs bị cntb tiêu diệt hồi 198x - 199x cũng bởi chẳng ai nhìn Xám và thúc giục nhìn Xám, đâu đâu cũng rực rỡ Hồng, và rồi chết không kịp ngáp

    May mà còn Vn, TQ, Nga, Bắc TT và Cuba

    Nhưng có vẻ, anh Cuba cũng hề hề Hồng suốt, nên nay hình như cũng sắp chết roài, còn 4 anh em sau khi chết hụt thì chỉ nghía Xám và vùng dậy kinh hoàng
    Binh Yen, Colourful04, Bonmua2 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.691
    Dịch giả quá chuẩn, thế nên nhiệm vụ cấp bách hiện giờ đếch phải ưỡn mình hay xây dựng phường xuống hố cả nút, mà là nhanh chóng đưa tiếng Kinh ra nước ngoài phủ sóng lên các vùng hồi, nhọ, nhuôm và cả chính giùn, để dân ngu những vùng đó tiếp cận được tư tưởng thức thời của dịch giả mà xoay chiến lược di cư sang các vùng đất trù phú như Nga Tào Bắc Hàn Ku3 và cả chính xứ sở diệu kỳ, đừng đổ xô vào xâm lược bọn âu bương linh cẩu nữa, xin hãy buông tha bọn dặt dẹo ấy lại cho loại vét đĩa như em, chứ nói thật ví dụ bi giờ sang đất nước anh hoạ sĩ chán vãi, bước lên tàu điện ngầm cái nghe tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi mà đé o hiểu mình đang đứng ở nước nào nữa.
    Nhìn cái đội banh đá quốc gia của nó thì biết, cũng sắp sánh vai đội Pháp rồi đấy :-s

    Dân xứ sở diệu kỳ thì giàu rồi, lâu lâu rồi mới đi ăn hàng mà ngã ngồi với món bình dân cơm rang dưa bò ở phở 10 Lý Quốc Sư, 115k/đĩa, nhẽ miếng bò xào dưa kia nó dát vàng, hẹ hẹ.
    Từ giờ em xin chừa, đi đâu không thấy món gì niêm yết giá trên thực đơn thì phải hỏi giá trước ;))

    So sánh một cách trực quan nhất, thì lương vét đĩa bên hoạ sĩ nghe đâu 13-14 Eur/giờ, để ăn món bình dân quốc dân thì số tiền này vừa đủ cho 1 menu McDonald's gồm 1 big Mac đắp bờ (loại kao kấp đắt tiền nhất của nó), 1 gói pommes frites và 1 cốc cocacola 0,4-0,5l, xơi xong chỗ này là loại ăn thùng uống vại như em đủ năng lượng đi bưng bê rửa bát tiếp cả buổi, tức là nếu ngày 2 buổi lao động đủ 8 giờ vàng ngọc thì em mất 2 giờ để ăn và đút túi 6 giờ còn lại.

    Quay trở về chỗ mà ai cũng biết ở đâu đó, lương vét đĩa nghe nói đâu như 20k-25k/giờ, thôi cứ chọn số to 25k và không ăn cơm rang dưa bò Lý Quốc Sư nữa mà ăn bát phở bò bình dân ở cái chỗ nào ngày trước cụ đưa lên có 28-30k/bát ấy, với loại ăn thùng uống vại như em thì nói thật kể cả phở do đích thân cụ đứng bếp, đầy chất bổ trong nước, đầy thịt ngon trong bát, thì cũng phải húp 2 bát liền mới đủ no để đi bưng bê rửa bát tiếp, còn phở 30k kia hẳn là toàn nước lã và mì chính thì cứ phải nhẹ nhàng gấp đôi lên là 4 bát tương đương 120k, lao động 8 giờ vàng ngọc cần 8 bát trị giá 240k.

    Nhưng 8 giờ lao động em chỉ kiếm ra có 200k thôi, tức là em cũng không biết đào đâu ra tiền để ăn bữa tối, chưa kể còn phải tích luỹ để lúc cần còn đi hưởng nền y tế giá rẻ cũng như mua nhà với giá trên hoả tinh.
    Thế mà thế choá nào, xứ xở diệu kỳ của cụ đúng là vẫn diệu kỳ thật, toàn tỏi phú trừ bọn không có nhà, thật là diệu kỳ, thật không thể tin nổi ;))
    KeolacChe, Binh Yen, Ubuntu_CK3 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này