1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

2411 người đang online, trong đó có 64 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 28 người đang xem box này (Thành viên: 6, Khách: 22):
  2. 27Stock,
  3. andrewpham,
  4. hailua1975
Chủ đề này đã có 1836556 lượt đọc và 8033 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.578
    Chết cười, đến khổ cả anh hưng lẫn các cháu ha cụ @zug

    Khổ thêm cả bạn ledung, theo dõi sát sao để phản biện mà không thành công lứm vì Không ai sất làm gì có mắt mũi tai, cóa mỗi cái miệng ngoạm thoai

    Cụ @zug yên tâm, bò tắc kè em thì mảng nào đỏ là đỏ rực, mảng nào vàng là vàng khè luôn
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.578
    Giả sử bạn ledung thay anh hưng, bạn đã chuẩn bị sẵn diễn văn thế này, và tất nhiên, bạn sẽ lại bị cụ @zug chửi cho bục mả

    Tũn cả, đằng nào chẳng thế, chưa kể còn phải múa theo khi đeo huy hiệu nữa cơ, khổ lém cụ @zug ơi

    Trích diễn văn by ledung

    Soạn theo văn mẫu của *****

    Hà Nội, ngày 5 tháng 9 năm 2026

    Các em học sinh,

    Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới. Khắp mọi miền đất nước, các em học sinh lại vui mừng trở về mái trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu một năm học mới.

    Ngày hôm nay, các em được học tập trong hòa bình, trong những ngôi trường được xây dựng bằng sự chăm lo của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đó là một điều đáng quý. Bởi để có được những điều bình thường ấy, biết bao thế hệ đi trước đã phải cố gắng, hy sinh và vun đắp.

    Các em hãy nghĩ xem: được đến trường không chỉ là một niềm vui, mà còn là một cơ hội để thay đổi chính cuộc đời mình. Mỗi bài học hôm nay, mỗi giờ rèn luyện hôm nay sẽ góp phần tạo nên con người các em ngày mai.

    Nước Việt Nam ta là một dân tộc có truyền thống hiếu học. Nhân dân ta luôn coi trọng việc học, coi tri thức và đạo đức là nền tảng để làm người. Nhưng chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật rằng: đất nước ta vẫn còn nhiều việc phải làm. Dân số đông, con người cần cù, thông minh, nhưng nền kinh tế, khoa học, giáo dục của chúng ta vẫn còn khoảng cách so với nhiều quốc gia phát triển.

    Muốn đất nước vươn lên, trước hết phải có những con người vươn lên. Một đất nước không thể mạnh nếu chỉ có nhiều người đi học, mà cần những người thực sự có tri thức, có năng lực, có lòng tự trọng và có trách nhiệm.

    Vì vậy, các em hãy cố gắng học tập. Học không chỉ để có điểm cao, không chỉ để có một tấm bằng, mà trước hết là để mở mang hiểu biết, để trở thành người có năng lực, có nghề nghiệp, có thể tự xây dựng tương lai của mình.

    Nhưng tri thức thôi chưa đủ. Người có học còn phải là người biết tôn trọng sự thật, biết giữ lời hứa, biết làm việc ngay thẳng, biết nhận trách nhiệm về việc mình làm. Một con người thiếu trung thực có thể đạt được lợi ích trước mắt, nhưng không thể tạo dựng được giá trị lâu dài. Một xã hội thiếu sự liêm chính khó có thể phát triển bền vững.

    Trong năm học mới, các em hãy chăm chỉ học tập, kính trọng thầy cô, yêu thương bạn bè, giữ gìn sự trung thực trong từng bài kiểm tra, từng việc nhỏ hằng ngày. Hãy tập cho mình thói quen suy nghĩ độc lập, làm việc nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân.

    Đất nước đang bước vào một giai đoạn mới. Thế giới đang thay đổi từng ngày. Những quốc gia đi trước là những quốc gia có con người giỏi hơn, có nền giáo dục tốt hơn, có tinh thần làm việc cao hơn. Việt Nam muốn tiến lên không thể chỉ dựa vào những điều đã có, mà phải dựa vào sự học tập và rèn luyện của thế hệ trẻ hôm nay.

    Các em chính là những người sẽ viết tiếp tương lai của đất nước. Việt Nam có trở nên giàu mạnh, có thể sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới hay không, một phần lớn phụ thuộc vào việc hôm nay các em học tập như thế nào, rèn luyện ra sao và trở thành những con người như thế nào.

    Nhân ngày khai giảng năm học mới, thầy cô chúc các em luôn giữ được niềm vui học tập, lòng ham hiểu biết và ý chí vươn lên.

    Chúc các em một năm học mới nhiều tiến bộ, nhiều thành công.

    Chào các em thân yêu.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.578
    Giá bất động sản của mình quả thực là cao, nhưng sự vô lý nhất là nằm ở giá đất các tỉnh.

    Trung tâm HN, SG, giá có thể cả tỷ 1m2 cũng hợp lý, giá chung cư 200, 500 triệu 1m2 cũng OK nếu nó cách điểm trung tâm thành phố độ 1-2km. Vì đó là những nơi quỹ đất hạn hẹp. Nhưng giá đất quê mà cả tỷ đồng 100 mét, thậm chí vài tỷ đồng, ở những chỗ dân trí thấp, khỉ ho cò gáy, xe chạy cả ngày vài chiếc, cách HN SG một vài trăm km, thì thực sự vô lý.

    Đất kiểu đó ở nước ngoài chỉ đem cho, Nhật nó còn bỏ hoang cả đống. Mua làm quái gì khi bọn trẻ đi hết lên HN, SG để ở, và bản thân mảnh đất không hề có khả năng sinh lời?

    Nhưng giá đất cao khắp nơi đang tạo một môi trường thuận lợi để các bạn trẻ đi xuất khẩu lao động. Tình cờ ngồi quán nhậu nghe được một đám cũng tầm 9x rồi, đang kể chuyện đi Nhật đi Đức lao động, thấy kêu tốn mấy trăm triệu, thậm chí gần cả tỷ để đi. Toàn là đi vay ngân hàng với về quê xin bố mẹ bán đất. Còn đi Mỹ thì 2 tỷ, có đường đi vòng quanh thế giới qua Mễ lội suối đi vô.

    Tây chắc ngạc nhiên khi thấy một lũ người có tài sản cả tỷ đồng mà kéo nhau qua làm lao nô cho nó... Trong khi chính nó nợ ngập cổ!?

    By vanvo
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.578
    Em xác quyết cóa mỗi cách này là chuẩn và duy nhất với em, nhưng em cũng chẳng làm nổi, đau lòng lém cụ @zug


    An Hoàng Trung Tướng *Asinerum* (176)

    Ref: Ông Cụ (172)

    Xấu vs tốt, là 2 phạmtrù địnhtính. Nhândân rất khó phânđịnh, như nào là "sống tốt hơn", nếu chỉ nhìn từ một phía chủquan.

    Chảdụ, với con Tũn A, thì sống một ngày 5 vại bia chua, 2 đĩa dồi chó, một cú phò u50 đón khách ven hồ, là "tốt" cmnr. Đó là nhãnquan và lựachọn của con ta. Với dòng bầncố này, thiêndi làm con **** gì hả?

    Nhưng các Nhuôm quanh đây, đaphần không giống thế. Zì đoán. Các Nhuôm nhẽ có tiêuchuẩn cao hơn.

    Concái là quantrọng, nhưng không là tất-thảy. Có khi các Nhuôm sẽ chọn một quyếtđịnh cho chính mình, not vện not con. Nhưng thường thì, trên tưcách chủ giađình, thì những gì tốt cho Nhuôm, sẽ hầu-như chắc tốt cho vện và con Nhuôm.

    Nhuôm giàu hay nghèo, thì thiêndi vẫn cănbản "tốt hơn". Đơngiản vì đời Tũn là địangục cmnr. Chạy lối *** nào chả sáng. Bấtcứ nơi đâu không còn phỉ cọngquânđè trên đầu, đều khảdĩ là đích đến.

    Dĩnhiên trừ những con nghĩ Tũn là thiênđàng, cọngquânlà tônggiáo. Kệ mẹ chúng.

Chia sẻ trang này