1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1827 người đang online, trong đó có 254 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 43 người đang xem box này (Thành viên: 11, Khách: 32):
  2. Madaothanhcongvt,
  3. chauhhm,
  4. Caslim,
  5. Nguyendongsan,
  6. kimngan_chip_2015
Chủ đề này đã có 1892937 lượt đọc và 8235 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.953
    Trong 1 diễn biến có liên quan, Trị Hồ đang bị đẩy lên để nhân dân nhét đầy cức vào mồm, không chỉ vì tác phẩm máy chém kỷ nguyên mới, mà còn là những góc khuất nghiêm trọng từ 30 năm trước trong công trình đưa tên tuổi ông ta ra với công chúng: Tu bổ nhà hát nhớn.
    Với bản năng của 1 dân ngu dưới đáy xã hội, em bắt đầu hoảng hốt rằng tầng lớp của mình lại đang hoặc sắp bị chánh quyền nhét cho cả xe cức nào vào mồm nữa đây :-&

    Trí tưởng tượng của con người thật là không giới hạn và ở đâu đó cũng chả kém gì 5 châu 4 bể cả, chờ khi nào dân ngu phá bỏ được xiềng xích gông cùm trong đầu, thì từ đó hoàn toàn có thể mơ được thực sự ưỡn mình ;))

    [​IMG]
    giavanchuakhon thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.953
    Thế hệ tương lai sẽ đưa dân tộc trở thành thông thái vừa thoát khỏi thế lực tham nhũng này thì lại bị thế lực tham nhũng khác ghé mồm vào ăn ké suất ăn trưa, thì em cũng không rõ cụ hão huyền hay hài hước :-s

    Phạm Dũng:

    Phải nói dân mình mất dạy, khốn nạn thật sự!

    Từ bé đến lớn, từ thằng to đến thằng nhỏ, từ những đứa liên quan đến ko liên quan, từ những đứa chỉ thích chửi, coi việc xỉ vả, công kích để sướng mồm!

    Tại sao năm nay mới loạn cào cào, mới rùm beng đưa lên mạng các thứ liên quan bữa ăn bán trú? Nhiều người nghĩ là do năm nay phải công khai bữa ăn nên mới lòi ra các vấn đề. Nhầm nhé! Ngây thơ quá. Các trường quá quen với việc "đối phó" nhiều năm rồi, vì đâu phải năm nay mới kiểm tra bữa ăn đâu, năm nào cũng kiểm tra chỉ là Ban Phụ Huynh kiểm tra nội bộ cùng Nhà trường thôi, nên kinh nghiệm quá dạn dày và có vấn đề gì thì con voi vẫn chui lọt lỗ kim hết, ko bao giờ râm ran lọt ra ngoài.

    Thế mà năm nay, dù chỉ đi học có 3 ngày mà liên tục các vụ vùi dập, nào là bữa ăn 40k lèo tèo vài miếng, nào là 13h15 mới đc ăn cơm, rồi thì xe chở cơm là xe chở trạc (xi măng, cát gạch)...

    Vì sao?

    1. Vì từ năm nay, vị Hiệu trưởng-"giám đốc doanh nghiệp dạy chữ" bị cắt mất phần bổng lộc từ suất ăn bán trú. Việc ký HĐ suất ăn do Uỷ ban phường quyết định và lựa chọn, Nhà trường chỉ phối hợp thực hiện. Phải triển khai trong khi chả đc cắt xén chấm mút gì nên tất nhiên "sống chết mặc bay", thậm chí còn hả hê, cố tình để phụ huynh đăng bài bù lu bù loa lên mạng. Đại loại, "đấy, để xem các ông làm có nên cơm cháo gì ko, thích ôm vào thì cho ôm cho biết". Chưa kể còn kiểu "Nhà trường triển khai bữa ăn có 35k mà tươm tất tương xứng 35k còn đây chả hiểu sao 40k mà lại lèo tèo như 15k"

    2. Việc thay đổi đơn vị xét duyệt khiến bài toán ăn chia hàng năm của các đơn vị cung cấp suất ăn bị đảo lộn, thay đổi. Thêm cầu mới, chung chi nhiều hơn khiến đơn vị bắt buộc phải giảm chất lượng suất ăn, hoặc ko chịu nổi chi phí phải rút lui. Đơn vị mới để nhận đc gói thầu này buộc phải giảm chất lượng (từ xe cộ, vận chuyển, đến số lượng đồ ăn).

    3. Uỷ ban tự đẩy những đơn vị sân sau, lợi ích nhóm vào nhận thầu. Những đơn vị này chắc chắn "giật gấu vá vai", chỉ có mấy tháng setup thì ko thể nào làm trôi chảy suôn sẻ như các đơn vị cũ đã làm 15-20 năm rồi cả. Và tất nhiên phốt sẽ lòi ra. Điều hiển nhiên. 1 thằng nó làm 15 năm, làm gần 300 trường lớn nhỏ (như H.V.Sinh, như Q.A.Chu...) thì tất nhiên đội xe nó lớn, bếp ăn nó đông người, xe cô nọ đạt chuẩn, nó quen cung đường, nó xếp (load và unload) đồ nhanh chóng nên 11h HS đã đc ăn chứ ko phải 13h mới đc ăn và chở trên xe xấu xấu bẩn bẩn.

    4. Tại sao những bài này vẫn "lọt" đăng đc trên mạng mà ko bị dập, bị xoá? Thậm chí cả báo chí chính thống cũng đăng? Vì trong truyền thông nó có 1 khái niệm gọi là "pha loãng". Khi có 1 vấn đề tiềm tàng bị soi mói, mổ xẻ, truyền thông sẵn sàng lái sang 1 vấn đề khác, dồn sự chú ý, bức xúc, đu trend sang vấn đề này. Càng nổi càng đạt mục đích. (Tôi ko tiện nói cái kia là cái gì. 7.5tr uống cafe thích hơn là 7.5tr uống nước chè trên Cô nan).

    5. À mà tại sao ban đầu tôi lại nói dân mình mất dạy và khốn nạn, từ đứa liên quan đến đứa ko liên quan? Là vì các bạn cứ thử vào bất kỳ mấy bài đăng về những vụ này đi, sẽ thấy có những bọn buông lời lẽ vô trách nhiệm, vô học và vô văn hoá thật sự:

    - "Nhà nước đã cho tiền ăn rồi còn đòi hỏi, có người cho tiền, nấu cho, bưng tận mồm còn chê ít với nhiều. Bớt thượng đẳng".
    - "Chúng nó tan học là ra ngoài cổng ăn xiên bẩn thì cấm có sao, đây lại giở giọng bẩn với ko đạt vệ sinh. Xàm lolz"
    - "Mày kêu thì mày đón mẹ con mày về nhà mà nấu, con người ta ăn đc chả sao, con mày là vàng à".
    - "Thức ăn cho vào hộp rồi thì dù xe chở lợn hay chở gì cũng có ảnh hưởng đâu. Mày đi ăn cỗ đám cưới nó cũng chở bằng xe tải chứ có *** ấy mà đòi xe bảo ôn với xe đông lạnh cho con mày ăn".

    Tôi đ** hiểu mấy thể loại này nó là người nhà bên cung cấp, bên nhóm lợi ích, nhà trường hay chỉ là những thể loại thích lên mạng gây hấn, nâng cao cái tôi rồi hiếu thắng đi cãi lộn. Nhưng dù nó là gì đi chăng nữa thì nó khốn nạn, vô cùng mất dạy khốn nạn vì với tôi, thà khuất mắt trông coi đã đành, nhưng những thứ cho trẻ con, cho người già, cho những người bất hạnh mà bị chà đạp, bị bớt xén, ăn chặn, thì đều kinh tởm đáng bị phỉ nhổ nhất!
    iamhiepConKhiNho thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.705
    Cụ có ngủ mơ hôn đấy, mà hy vọng thoát bị ỉa vào mồm, 250 năm là ít theo chu kỳ lịch sử sẽ tự chúng phá từ trong ra ngoài, ta đã trao đổi bên kiêu gạch, cụ quên à, hay cụ đã đột ngột lạc quan và hy vọng tràn trề vì đang cực khoái sau cú mõm ưỡn mình của rường cột

    Vãi cụ @zug người công dân bộc trực và đầy trách nhiệm với giang sơn
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.705
    Vẫn
    Vẫn cùng câu trả nhời cho còm vửa xong

    Cụ nên học tập em để vững chí bền gan, hãy treo khẩu hiệu rường với cột mà thày em bẩu đóa, phải treo tính toán đến mức, quay đâu cũng nhìn thấy khẩu hiệu, ngủ mơ cũng phải nhìn thấy

    Chết chửa, vẫn dao động lứm, vẫn hy vọng nơi sán, thật kỳ lạ
    Last edited: 10/09/2026 lúc 13:35
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    16.591
    Cu bé nhà mình năm nay kiên quyết tẩy chay suất ăn trường nó (năm ngoái dở kinh ngời, sống liên tục...), năm nay tự về nhà, tự nấu, tự ngủ, tự đặt báo thức, tự dậy, tự đi học.

    HƠi vất vả, nhưng nó bảo, con ăn và ngủ ở nhà tốt hơn ở trường (lớp 7).
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    218.178
    Uhm... Giáo dục mò mẫm và yếu !
    ***
    Nhìn màn hình, Không ngạc nhiên gì khi dù chỉ số có đi lùi, thì thằng 15 vẫn Ce .
    Sự thật nào cũng cần có thời gian để bộc lộ nhỉ ?!@};-@};-:-@:drm2:drm3
    Cứ quan trọng Lái liếc, dòng tiền dòng tiếc , đầu ngành đầu nghiếc v.v...?!!! .
    Mấy thứ đó Cũng quan trọng thật đấy !!!
    Nhưng sự thật giá trị vẫn quan trọng hơn !!! :-bd
    meo63giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này