1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 2 - Nhà mèo nhok: Smell the blood !!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhokyeu, 06/03/2010.

556 người đang online, trong đó có 26 thành viên. 00:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 193478 lượt đọc và 982 bài trả lời
  1. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chả có vấn đề gì phải chạy nếu không xài margin. Hôm nay em té hết phần margin, còn toàn hàng tiền túi.
    Có lẽ tâm lý các bác đánh đòn bẩy cũng thế thôi nhỉ? Hôm nay giảm sâu như thế chủ yếu là tác hại của đòn bẩy.
  2. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    HN tối 16-3-2010

    Hôm nay là một ngày bận rộn của tôi, không phải là công việc mà là vì phải trả lời nhiều quá. Thế mới biết tâm lý các NĐT đang hoảng loạn tới mức nào, một tay mơ như tôi mà cũng nhận được nhiều trao đổi như vậy.

    Đêm cuối của mùa rét, có lẽ chúng ta chỉ còn được đón chút dư vị của gió mùa Đông Bắc nữa thôi. Trời ẩm ướt, mưa bay nhẹ, đủ để che lấp những ngôi sao. Tôi chợt nhớ lại cái không khí xô bồ của quá khứ, khi sự hoảng loạn đang bao trùm lấy đám đông. Một con sóng trong tâm hồn đang âp đến !
    Lâu lắm mới lại có cảm giác này, hồi hộp và vui sướng khi sắp được đối đầu với nguy hiểm. Một cuộc chiến đấu sắp diễn ra với kẻ thù vô hình rất mạnh. Cảm giác đó dễ chịu đến khó tả. Tôi sắp được hưởng thụ nó.

    Mảnh ghép cuối cùng đã xuất hiện.
  3. ruanmt

    ruanmt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là những bước lùi hợp lý để TT lấy đà bứt phá trong thời gian tới [r2)]
  4. cuoivo

    cuoivo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    188
    Há Há. Nhok bắt đầu có cách nói quái chiêu kiểu Tintin roài. Mời Nhok [r2)]
  5. Buratino-buratino

    Buratino-buratino Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Đã được thích:
    0
    Văn hay thật,đọc cứ như bài :Hôm nay tôi đi học hồi cấp 1@};-[r2)]
  6. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    OH xưa nay tôi vẫn rõ ràng đó chứ, chẳng qua có thêm đoạn tả cảnh cho nó có chất văn, tôi hok khoái úp mở. Cái mảnh ghép lâu nay chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện bất ngờ và quá hoàn hảo.
  7. meocon168

    meocon168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Đã được thích:
    4
    [:D]
  8. sinhkhi

    sinhkhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Vì là mọi người (cả tôi) cũng chưa biết sắp tới sẽ diễn biến thế nào, cho nên đọc xong vẫn chỉ đoán mò thôi (cho nên mới nói nhok úp mở :-??), cái bôi đỏ kia có lẽ mang hàm ý tích cực :-??.
  9. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Trong bài phân tích hôm nay tôi đã nói rất rõ: theo thiển ý của tôi thì hôm nay là một phiên vét hàng của bầy cá mập.
    Còn mảnh ghép cuối cùng , và cũng là mảnh ghép quan trọng nhất đã xuất hiện, đó chính là một sự sợ hãi khủng khiếp được tạo ra. Và nó đã xuất hiện. Weak hands walk away....
  10. GBlock

    GBlock Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Đã được thích:
    42

    [:p][:p][:p][:p][:p]

Chia sẻ trang này