1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

174 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26832 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Bảo vệ j? ace người ta phải đoàn kết với nhau thế chứ. thế tình hình của chú với star đến đâu rồi, có cần tí mổ xẻ cho xôm không?
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    À thế tức là không cần bảo vệ chứ rì? Hum đó anh Hà không trụ được đến phút cuối chứ phút cuối cũng có nhiều màn hay ho lắm . Thấy mấy chiến sĩ đi "beautiful" mà ai cũng ở lại hết trừ anh Hà sợ xanh mặt chạy về trước
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    anh lỡ book trên Phò tú nờ rồi nên phải tranh thủ ko nó phí em ạ.
  4. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Thế mà sáng hôm sau vẫn hăng hái mở bát mới dã man. Em tưởng anh ít nhất cũng phải chiều mới mò được xác lên nhà cơ đấy
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Tình hình là em ấy sợ trái tim khô cằn sỏi đá của em lên có thấy xuất hiện nữa đâu.

    "Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường anh cũng viết thành thơ"
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    thường thôi, anh đc cái việc j nó ra việc nấy cô ạ. Luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ của 1 thằng đàn ông.
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Vậy mà tình duyên lận đận nhờ. Hết mối tình "Băngkok Công Cốc" giờ đến mối tình của "ngàn sao xa vời vợi". hẹ hẹ hay anh thử không hoàn thành "nhiệm vụ của 1 thằng đàn ông" một hai lần xem có khá hơn không
  8. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    hở, sao cô biết cái vụ cốc cốc nhở??? hic, mình toàn thích những cái j xa vợi, yêu chỉ để buồn và nhớ để rồi quên thì phải.
    đi ăn thôi. bb.
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Mấy chị vananh, tranluuquyen, numiu từng trải thế sao không giúp j được cho viẹtha nhỉ, để chú ấy đau đớn khổ sở thế
  10. vananh272006

    vananh272006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2007
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị vananh, tranluuquyen, numiu từng trải thế sao không giúp j được cho viẹtha nhỉ, để chú ấy đau đớn khổ sở thế


    [/quote]

    Hả, từng trải gì cũng không bằng em chú, vietha theo chị đánh giá phải là sư phụ của các loại sư phụ đấy, tuổi trẻ tài cao thì cần ai giúp, có đau khổ nhưng chác cũng chỉ vừa vừa thôi, chưa lo.

Chia sẻ trang này