1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

474 người đang online, trong đó có 78 thành viên. 21:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26884 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Người yêu em nói đúng rồi đấy bác. Người yêu em chỉ có là hơi lăng nhăng thôi chứ còn lại rất tốt với em. Mua gì xong rồi khoảng tuần sau, giá tăng kịch trần liên tục mấy phiên là thể nào cũng nói cho em nghe.
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Giờ mới về đến nhà điểm danh. Hôm nay không tự nhận gái ngoan được rồi
  3. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay lúc em Call thì đang đi xe trên đường nên anh không biết. mãi sau mới thấy Miss call thì thấy muộn rồi nên không gọi lại. cái con Motorola Tac-X của anh nó rung kém quá nên nhiều khi đi trên đường không biết ai gọi. Hôm nay lại có vụ gì hả em???



    Được dylanman sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 05/09/2007
  4. nogainnopain

    nogainnopain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai đến hẹn lại lên nhóm PTCB lại online đêm
    Thời gian 10.30 pm thứ 5

    Nội dung thảo luận 10.30pm ngày 6/8

    P1. Nhận định tình hình PTCB thị trường:
    Các yếu tố ảnh hưởng tới cung cầu
    Đưa tin vĩ mô
    Hành xử của thị trường CK sau kỳ nghỉ
    TTCK thế giới
    Lạm phát, CT03, niêm yết thêm các cổ phiếu (cung)
    IPO và sự kiện VCB
    Nhận định của báo chí, cơ quan thông tấn
    Báo cáo của các tổ chức
    Dự đoán kết quả kinh doanh quý 3
    Vấn đề mở room
    Tâm lý nhà đầu tư
    Hành xử của big boy, market maker v?v

    Đặc biệt lưu ý những thông tin mới ảnh hưởng tới thị trường sau 2/9


    P2. Phân tích kỹ thuật TT

    P3. Sự dịch chuyển vốn của các Big Boy vào :
    1. Nhóm ngành
    2. Large Cap, Mid cap, Small cap

    P4. Điểm danh một số cơ hội giải ngân/ thu ngân
    P5. Chiến lược trading trong T9, cơ cấu danh mục


    Các thông tin thị trường đã có trong cuộc họp 31.8 sẽ không nhắc lại nhằm đảm bảo lịch trình của cuộc họp.

    Thành viên nào mong muốn tham gia góp ý hoặc bổ sung nội dung thảo luận xin đăng ký qua PM nogainnopain hoặc YM hoalangthang , mobile: 093 607 3839

    Đề nghị các bạn chuẩn bị nội dung thảo luận theo các đề mục ở trên.

    Rất mong gặp lại cả nhà

    em vWinter ngoan nhớ điểm danh đúng giờ nhé.
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    0
    EM có nốt ruồi ở miệng nhưng không ăn tham
    Ở bàn tay nhưng không hay ăn vụng, ăn cắp
    Vậy đường tình duyên của em thế nào ? Bác bói hộ em cái
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ho? hét cho mai thị trươ?ng đi lên thôi ma? anh
  7. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Have a nice day to all CSCers . Trời lại lạnh. chậc chậc
  8. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua xem Rush hour III rồi. Cười từ đầu đến cuối phim. Đáng xem
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay em ko ở nhà, mọi người ko được bỏ bê nhà cửa tan hoang đìu hiu vắng vẻ như hôm qua đâu nhá
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Tình yêu bắt đầu từ chat

    Nhìn lại cái ngày tôi vào room chat vào lúc 21h ngày x/y/2007. Lúc đó tôi là người vào chat lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Vì tôi cũng ít khi vào chat lắm. Còn nàng thì bảo "đây là lần đầu tiên em vào chat room".

    From: NVH
    Sent: Saturday, September 01, 2007 11:26 AM
    Subject: Anh yeu em nhieu lam

    Một buổi chiều với một công việc mới nên tôi cũng có chút thời gian rảnh rỗi để viết một tâm sự cho người tôi yêu nhất bây giờ. Nhìn lại cái ngày tôi vào room chat vào lúc 21h ngày 4/11/2006. Lúc đó tôi là người vào chat lần thứ 3 hay thứ 4 gì đó. Vì tôi cũng ít khi vào chat lắm. Còn nàng thì bảo "đây là lần đầu tiên em vào chat ".

    Mà cũng hay thật nhỉ? Tôi là một dân kinh tế, còn nàng là dân IT lại bước chân vào chat trong một lần tình cờ ấy. Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu biết nhau và làm quen nhau từ đây. Tôi đến với nàng thật tình cờ và thật may mắn. Vì khi đó nàng với một đứa bạn của nàng cũng đang thân nhau lắm.

    Người bạn của nàng thì yêu nàng, nhưng nàng chỉ xem là một người bạn thân mà thôi. Và có một lần tôi đòi đi vào TP HCM và tôi cũng nói với nàng là "tôi với nàng hẹn nhau tại quán cafe mà hàng ngày nàng hay uống nc để suy tư cổ phiếu". Thế mà nàng đã cho tôi leo cây như thế.

    Rồi sau đó nàng bực mình và tự nhiên bực tức với người bạn thân của nàng và từ đó cả hai đều giận nhau. Anh chàng đó cũng không thềm liên lạc với nàng luôn.

    Sau cái ngày tôi đi công tác về quê thì tôi lại nghỉ việc tại bưu điện Quảng Nam vĩnh viễn và quyết định ra ngoài thành lập công ty và kinh doanh. Tôi bắt đầu kinh doanh từ ngày 1/12/2006. Và vào một buổi chiều ngày 17/12/2006 vô tình tôi nhận được một cú điện thoại có mã vùng "08"(Vì tôi là dân viễn thông và tôi cũng vừa là một kỹ sư của bưu điện, nên điện thoại nhà tôi có hiển thị số).

    Lúc đó tôi cũng đoán là của nàng, nhưng tôi không dám nhận ra ngay. Vì tôi sợ nhầm. Lúc đó nàng nói "nếu anh không nhớ ai thì em tắt máy đây". Vậy là nàng tắt máy ngay. Thế là tôi lấy chiếc điện thoại di động nhắn tin cho nàng để chứng tỏ là tôi vẫn còn nhớ nàng. Vậy là tôi với nàng bắt đầu hẹn hò trên cái mà tôi và nàng bắt đầu gặp nhau.

    Và từ đó tôi bắt đầu quên được "mối tình đầu của tôi" lúc nào tôi cũng không biết. Thế là tôi lại tấn công nàng thật mãnh liệt nên nàng cũng đáp lại tình cảm đó của tôi dành cho nàng. Lúc đó nàng có hỏi tôi "anh không biết em là ai hết mà sao anh lại dám nói tiếng yêu với em liền vậy hả anh?". Rồi tôi trả lời lại với nàng "Trái tim của anh đã cho anh biết và giác quan thứ 6 đã cho anh biết về con người của em".

    Và tôi cũng nói với nàng "anh tặng em bài Vì đó là em là em sẽ biết thôi". Thế là vào buổi chiều ngày 6/1/2007, lúc đó là 16h03 tôi vô tình nhận được tin nhắn của nàng gửi cho tôi có những từ "Em nhớ anh quá. Em yêu anh...". Bắt đầu từ đó tôi yêu nàng nhiều lắm. Tôi yêu nàng biết bao. Thế là tôi phải vào TP HCM lần nữa để gặp nàng.

    Nhưng tôi cũng không ngờ là năm 2007 là cái năm tôi không được may mắn trong chuyện làm ăn thì phải? Lúc nào tôi cũng bị túng thiếu cả. Ngay cái buổi gặp nhau đầu tiên dường như tôi đã bị mất điểm trước nàng thì phải. Nhưng điều tôi may mắn hơn là lúc đó nàng yêu tôi thật sự nên tôi mới được tiếp tục trên con đường tình yêu của mình.

    Kỷ niệm đẹp nhất của hai chúng tôi là tôi là người đang sống ở miền Trung. Còn nàng thì miền Nam. Vậy mà chúng tôi lại bắt đầu trao nhau từng nụ hôn đầu tiên và cũng là cái ngày đầu tiên của Tết Đinh Hợi tại một nơi rất xa. Đó là quê của bố mẹ nàng ở miền Bắc. Và thật may mắn là cái Tết năm nay thời tiết ngoài đó đẹp lắm. Trời không mưa mà cũng không rét như mọi năm.

    Và sau cái ngày đó tôi và nàng lại bắt đầu "mỗi người mỗi nơi". Vì tôi đang sống và làm việc tại miền Trung, còn nàng đang ở TP HCM. Từ ngày tôi yêu nàng đến hôm nay. Dường như ông trời đang thử thách tình yêu của tôi với nàng hay sao đó. Từ nhỏ đến ngày tôi chưa gặp nàng, tôi chưa hề thất hứa với một ai cả. Thế mà tôi lại thất hứa với chính cái người tôi yêu nhất bây giờ.

    Có nhiều lúc tôi cũng tưởng là "mình đã mất nàng thật sự" rồi chứ. Câu chuyện tình của chúng tôi bắt đầu lênh đênh từ cái hôm ngày 30/4 và 1/05 vừa qua. Nàng về quê tôi và nàng đã giận tôi vì tôi đã thất hứa với nàng về chuyện nàng đi xe khách không được mà tôi không mua trước cho nàng được cái vé máy bay để nàng vào TP HCM. Nhưng cũng do tôi là một thằng lì nên được nàng tha thứ.

    Và bắt đầu tôi với nàng được gần nhau ngay cái ngày 2/05 khi tôi và nàng trên xe vào TP HCM. Thế là tôi bắt đầu lập nghiệp tại TP HCM. Và cũng do tôi không nói và cho nàng biết về dự định của tôi nên nhiều lần nàng đã không còn tin tôi nữa. Nhưng dù sao tôi cũng không muốn để cho nàng biết tôi khổ sở vì nàng.

    Tôi đã quyết tâm và cố gắng đánh đổi bằng nước mắt của tôi, bằng những đêm tôi phải thức trắng đêm để nuôi ước mơ có được một căn nhà hạnh phúc tại TP HCM trong 2 năm nữa. Dù sao tôi cũng đã hoàn thành được 50% rồi. Còn lại 50% đó tôi sẽ cố gắng. Tôi sẽ bất chấp sự nhục nhã khi phải chìa tay xin nàng mấy đồng lẻ. Vì tôi phải trả tiền ngân hàng hằng tháng mỗi khi tôi có lương.

    Và điều tôi hạnh phúc bây giờ nhất là nàng đang yêu tôi và chúng tôi có cùng một ước nguyện "Chúng mình sẽ kết thúc bằng một ngày tân hôn". Tôi yêu nàng nhiều lắm. Trong tôi giờ đây được ví như "một cái cây đang cần nước vậy đó".
    =>> bác nào lấy chuyện tình của em đưa lên báo thế?

Chia sẻ trang này