1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

480 người đang online, trong đó có 87 thành viên. 15:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26884 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hơ giờ đó em lại có hẹn chat với ông thầy phong thủy mất rồi anh ạ nên chắc là không ra khỏi nhà được. Thôi hay là hôm nào anh em mình hẹn gặp nhau ngoài trời cho nó lãng mạn nhỉ, em là em chỉ khoái ngắm trăng sao thôi chứ chui trong phòng khách sạn thấy người không được sáng suốt lắm. hé hé
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Thế hả em?uhm, em xem thế là toàn diện đó, phải xem tất tần tật, kiểm tra từ trên xuống dưới nó mới biết đc thiên ý ra sao. Thằng cha coi phong thuỷ công nhận là sướng nhất. Tha hồ mà xúi ng ta xây này đắp nọ, bới móc từng ngóc ngách ng ta.
    Còn thì em thích ở ngoài trời hả em? chắc lại ảnh hưởng vụ cái đôi hôm nọ lên ảnh chứ gì. hế hé. Nhưng để anh hỏi chị star nhà anh đã nhé.
    "sì toa mình ơi, có cho anh coi bói cho ng ta ko em?"
  3. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ủa....Bé Hàn giống anh ghê. Anh cũng thích lãng mạn lắm em ạ. Với anh tình yêu là phải trong sáng , phải lành mạnh chứ không xôi thịt như anh việt hà đâu em. Mỗi lần ngắm sao trời anh lại tự hỏi lòng mình rằng không biết Hàn là ngôi sao nào trong muôn vạn vì sao trên bầu trời kia? Em có thể là ngôi sao sáng nhất cũng có thể là vì sao nhỏ nhoi mà không ai nhìn thấy, nhưng với anh điều đó không quan trọng , quan trọng là trái tim anh đã thuộc về em rồi Hàn ơi. Tối nay mình gặp nhau ở bãi sông Hồng để cùng ngắm sao em nhé
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    anh đi coi bói là tổn hại đến bản thân lắm nút ạ. Vì nghịch lại thiên đạo mà. Sao chú bảo anh này kia, star nhà anh lại hiểu lầm anh thì chết.
    Star ơi em đừng hiểu lầm anh em nhé? anh biết em yêu anh nhiều lắm nên em luôn luôn có cái cảm giác hồi hộp. Nhưng em yên tâm, cho dù anh ko đc đầu gối tay ấp ở bên em nhưng tâm hồn anh luôn thuộc về em như a lazy vẫn nói về chúng mình đấy em ạ.
    Uh mà thôi chú với bé hàn dẫn nhau đi ngắm sao, coi thiên tinh cũng đoán đc kết cục đó, còn anh thì vừa bấm cũng ra kết quả nếu tối nay cô chú ra đó thì 10 tháng 10 ngày nữa anh sẽ đi ăn đầy tháng con ai đó, sắp sẵn phong bao đây rồi.
  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    He he anh thông cảm nhá, em không thích ngắm sao ở bãi Sông Hồng đâu, em thích ngắm sao ở nhà cơ , ngửa mặt lên nhìn dzời mới thích, không khoái ra bãi biếc rì, sâu bọ muỗi miếc nó đốt cho thì chít



  6. NooD86

    NooD86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngắm ở đâu mà chẳng được hả em! Chỉ cần được ở bên cạnh em thì ở bất cứ đâu với anh đó cũng là thiên đường , là cõi bồng lai tiên cảnh . Anh chỉ muốn chứng minh với em một điều là bằng hai bàn tay , thân thể của mình anh sẽ che chở bảo vệ em trước mọi khó khăn , nguy hiểm và cả bọn sâu bọ muỗi miếc nữa
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Ôi, anh nghe cô chú tâm sự với nhau mà anh thấy lòng vắng lặng quá. Ko biết giờ này star của anh có vui chút nào ko ? vì nỗi lo của em ấy hôm nay đã vơi rồi, đã xanh màu xanh hy vọng. Nghe bài "bến vắng" của chị cẩm ly mà xót xa cho mình quá.
    "Bến xưa giờ lạnh lùng tình yêu kia như cơn gió qua
    Vắng xa một cuộc tình, bàn chân em cô đơn dưới mưa
    Tìm về đâu cho quên yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi, rồi tan thành niềm đau mãi mãi
    Bến xưa còn đợi chờ bàn chân anh nay không ghé qua
    Vắng anh đời lạnh lùng niềm đau em không ai sớt chia
    Tìm về đâu trong em yêu thương một thời, chỉ còn trong mơ cô đơn lá rơi
    Một lần lời yêu em buông lơi giờ tan thành niềm đau mãi mãi"
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E2A9/
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hoành tá tràng quá, oem sợ rồi. Ngắm sao với người "vĩ đại" như anh thì em sợ rồi. hẹ hẹ
  9. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    792
    Đừng có khen và nịnh bợ đàn bà nhiều quá, không là sinh hư đấy ...
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    ý anh là phải lấy "roi" lấy "vọt" quất mới đc hả anh?

Chia sẻ trang này