1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

437 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 12:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26884 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi em yêu anh như rừng yêu thú dữ, như thịt tươi yêu muối, như mặt trời yêu buổi bình minh, như heo yêu cám, như gà yêu thóc, như sông yêu biển, như mây yêu trời, như cá yêu nước, như mặt trăng yêu đêm rằm, như cây yêu đất, như nắng yêu ngày, như điện thoại di động yêu pin, như máy lạnh yêu điện, như nước bẩn yêu ống cống. Nói tóm lại là em yêu anh. Nếu không có anh, em sẽ bị tê liệt không hoạt động được, bị chết, ủ rũ, khô héo, mất cả ý nghĩa của cuộc đời em.
  2. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Hôm qua anh vừa chốn vợ đi uống bia với thằng VHà, nó nói là em ko cho nó cơ hội vào SG gặp em, vậy em nói yêu nó thì em làm một chuyến ra thăm Thủ Đô đê, mọi người ơi well come SS ra Hà nội đê...

  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nhà mình sau tối hôm qua là mất dạng nhỉ. Có mỗi Gib về điểm danh. chẹp chẹp
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.198
    Hello cả nhà, e đi holiday 1 tuần đã về, thấy nhà mình dạo này xây xáo chậm chạp quá nhỉ. Các bác ở nhà 2/9 co j vui không vậy
  5. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Em sợ em ra ngoài ấy gặp bạn gái của bác Hà thì em sẽ đau buồn đến chết mất. Để bác ấy vào đây thăm em thì tốt hơn vì chắc chắn em không có bạn trai.
    Tình yêu như hoa, tưới cho nó nhiều nước quá nó cũng úng mà chết, mà không tưới nước cho nó thì nó sẽ héo mà chết.
    Tình yêu như nồi thịt kho trên bếp lửa, lửa cháy nhiều quá thì thịt khét hết mà hỏng, lửa ít quá thì thịt mãi không chín được.
    Tình yêu như con người, cho nó ăn nhiều quá nó sẽ mập phì bị bệnh tim mà chết, cho nó ăn ít quá nó sẽ suy dinh dưỡng mà chết.
    Tình yêu như cái áo đang được ủi(là), nhiệt độ cao quá thì cháy áo, nhiệt độ thấp quá thì áo không bao giờ thẳng được.

    Nói chung em thấy em với bác Hà yêu nhau thế là vừa đủ rồi, không cần gập nhau làm gì. Gặp rồi sợ rằng tình yêu sẽ chết.
  6. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658


    Được tholan1 sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 09/09/2007
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Anh ơi đừng vội mắng mỏ tụi em.
    Trần tình với anh là em buồn lắm. Vâng, thì em hèn, làm một thằng con trai mà không dám đấu tranh cho tình yêu của mình thì đúng là đáng chán rồi. Vâng, em đang tự thấy mình đáng chán quá.
    Uh thì biết là dù tình cảm có tràn đầy, có như lũ sông đà tiết tháng 7 mưa ngâu, nhưng anh ơi, sông sâu, núi cao em có thể vượt được, khó khăn em có thể san bằng, nhưng ai sẽ san bằng cho tình yêu chỉ đến từ một phía?
    Nhân vô thập toàn, em cũng vậy mà tình yêu của em cũng vậy, em biết tình yêu đó có gồ gề, có nhiều vấp váp nhưng em có thể sửa. Nhưng anh ơi, ai có thể sửa cho khi mà trong tư tưởng của cô ấy ko có em hả anh?
    Nhiều lúc em muốn thét lên như một ng không biết nghĩ, muốn làm một điều gì đó mà bình thường không thể làm. Để làm gì anh biết không? Ấy là để em có thể quên đi sự tuyệt vọng của mình, sự tuyệt vọng cho một điều mà mình không thể.
    Đôi khi em uớc tình yêu của mình đc trọn vẹn như những gầu nước mà ông bà cha mẹ mình tưới mát những thửa ruộng, nuôi sống bao nhiêu thế hệ với những ước mơ chinh phục thế giới. Nhưng anh ạ, sự thật đôi khi nó tuyệt vọng lắm. Có những điều không phải mình muốn là được, và bởi vì không có gì là mãi mãi nên tình yêu của cô ấy cũng có thể thay đổi. Chắc anh sẽ hỏi em là tại sao đúng không? Tại vì cô ấy có ước mơ, có những hoài bão, có những vì sao mà cô ấy muốn nắm bắt. Và rất tiếc phải nói với anh rằng: đó không phải là em, chân thành và giản dị.
    Hỡi ôi, có đôi lúc nào trên đường đời em có thể đc gặp cô ấy, chỉ để chào với cô ấy một câu và nói với cô ấy rằng: liệu có lúc nào cô ấy xao động vì em, dù chỉ ít thôi để em còn có chút gì để nhớ
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Hic hic em méc mọi người là hum qua em với Thế Cuội lại bị cơ động túm giống sếp hum trước nhớ . Đang đi tự dưng mấy thằng nó dừng xe kêu là Cuội đi sang đường dành cho các phương tiện khác. Mất toi 100K chả làm rì, hic hic.
  9. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    658
    Chú Hà nhìn cái đỏ đỏ ở dưới đê.. em SS mong chú vào SG kìa..


    Em sợ em ra ngoài ấy gặp bạn gái của bác Hà thì em sẽ đau buồn đến chết mất. Để bác ấy vào đây thăm em thì tốt hơn vì chắc chắn em không có bạn trai.
    Tình yêu như hoa, tưới cho nó nhiều nước quá nó cũng úng mà chết, mà không tưới nước cho nó thì nó sẽ héo mà chết.
    Tình yêu như nồi thịt kho trên bếp lửa, lửa cháy nhiều quá thì thịt khét hết mà hỏng, lửa ít quá thì thịt mãi không chín được.
    Tình yêu như con người, cho nó ăn nhiều quá nó sẽ mập phì bị bệnh tim mà chết, cho nó ăn ít quá nó sẽ suy dinh dưỡng mà chết.
    Tình yêu như cái áo đang được ủi(là), nhiệt độ cao quá thì cháy áo, nhiệt độ thấp quá thì áo không bao giờ thẳng được.

    Nói chung em thấy em với bác Hà yêu nhau thế là vừa đủ rồi, không cần gập nhau làm gì. Gặp rồi sợ rằng tình yêu sẽ chết.


    [/quote]
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Biết là gặp để rồi xa, yêu để rồi quên, liệu em có hèn không khi không dám đối mặt với điều đó? Nếu như đó là hèn nhát thì e đúng là hèn, là một thằng con trai không có dũng khí.
    thôi em ơi, nếu như em đã không có chút gì với anh, thì anh chỉ xin em một ân hụê thôi, là hãy để gió đưa những nhớ nhung của anh trôi vào lãng quên, đừng giày vò con tim tội nghiệp của anh nữa. Tội lắm ai ơi.

Chia sẻ trang này