1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

314 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 07:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 26884 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đã nhớ lời em dặn dò
  2. taboo168

    taboo168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Đã được thích:
    0
    I''m OK nếu hum đó kô bận gì
  3. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trưa

    Mưa lại về đánh thức giấc ngủ trưa
    Tán lá mỏng manh khẽ trở mình xào xạc
    Con phố quen bỗng tưởng như ngơ ngác
    Phố cũng biết buồn ..

    Thầm nhủ lòng hãy cứ để mưa tuôn..
    Ướt đất trời, lạnh đến từng hơi thở
    Giấc mơ trưa, tỉnh rồi còn bỡ ngỡ
    Thôi cuốn trôi đi ...

    Có gì đâu mà trăn trở nghĩ suy ?
    Khi những vu vơ chẳng đủ là mong nhớ
    Thoáng bất chợt mong manh chực như òa vỡ
    Bỗng giật mình, mộng nào phải thực đâu ??

    Cơn mưa rồi cũng lặng lẽ qua mau
    Kìa ! Nắng lên ! Hàng cây xanh tươi lạ
    Gió xào xạc nhẹ ru từng khóm lá
    Lá ngủ quên, ta cũng lãng quên ta ..

    Mong mỏi làm gì một ảo ảnh mờ xa
    Đặt tên nỗi nhớ làm gì cho thêm khắc khoải
    Những mê muội có bao giờ là mãi mãi ??
    Giấc mơ trưa có thành thực bao giờ ??




    Bài này post ở nhà mình rùi nhưng tự dưng thấy bài hát chị Nm lại nhớ ra nó , có vẻ bài thơ này rất hợp với trưa nay. Ở trường em đang mưa . Ôi cái khu Thanh Xuân quỷ quái này thời tiết rất là quái dị
  4. tonnytran

    tonnytran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà của nhóm dạo này không có ai tham gia hay jì mà như chùa Bà Đanh thế nhỉ.
    Mọi người mải mê jì không bít.
  5. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Trời hà nội buồn buồn làm lòng mình cứ nhớ về phương nam đầy nắng. Hôm nọ hát cái bài gửi nắng cho em tệ quá, hic, ko hợp giọng mới buồn. Nhưng chắc cả nhà ai cũng hiểu tình cảm của em mọi người nhở? tình cảm của 1 người khắc khoải gửi đến cho người mình thương những gì giản dị mà thân thương nhất.
  6. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Tôi yêu anh
    Thơ Puskin, Thuý Toàn dịch, sửa lời star_seeker
    Tôi yêu anh: đến nay chừng có thể
    Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
    Nhưng không để anh bận lòng thêm chút nữa,
    Hay hồn anh phải gợn sóng u hoài.

    Tôi yêu anh âm thầm, không hy vọng,,
    Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
    Tôi yêu anh, yêu chân thành, đằm thắm,
    Cầu cho anh được người tình như tôi đã yêu anh.


  7. chi_choe

    chi_choe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên phải cảm ơn em xì ta vụ UNI cái đã.
    Nghe giang hồ đồn em xì ta xinh đẹp lắm, hôm nay lại còn chứng kiến nói chuyện thông minh tế nhị nữa. Buôn cổ thành thần, tài giỏi khôn sánh, nức tiếng gần xa.
    Hê hê, xinh đẹp giỏi giang thế thì nếu không phải trẻ vị thành niên thì chắc đã có chồng con đề huề rồi nhỉ, thế mà bác Vịt gà cứ nhao vào, chán quá. Bác vịt xui em múc con nào đi, vừa thể hiện trình độ với em xì ta, đồng thời nếu ăn thì em sẽ tạ ơn bằng cách chỉ cho bác phương án cưa cẩm. Em mà chỉ thì cưa đổ cái rầm, đố thoát
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác khen em. Em có tế nhị không thì bác Hà biết.
    Em đổ bác ấy từ lâu rồi nhưng vì "Núi thì cao và đường mãi cách chia. Trong đáy mắt trời xanh không phải là vĩnh viễn" (sửa thơ Xuân Quỳnh)nên em cứ phải giả vờ không đổ.
  9. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    r10)] ...thế gian....nghìn đàn ông giống nhau.....tèo tèo teo téo ...teo tèo teo téo....
  10. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    1 là Gái ngoan điểm danh

    2 là "Thế gian, nghìn đàn ông giống nhau
    Trọn đời anh cũng như đàn ông khác
    Vì đã yêu thì dù anh thế nào
    Vạn lần em vẫn thứ tha cho người !!! "

    Mời cả nhà nghe hát

    Anh thì không


Chia sẻ trang này