1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

174 người đang online, trong đó có 11 thành viên. 03:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26832 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    này này, đừng có mà đổ oan cho em nhá. Star nhà em vào hiểu lầm thì chết em...........hu hu, ng thầm thương trộm nhớ chị NM hàng ngày đâu rồi, vào giải oan thị mầu cho em đi.
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Star em ơi, e đừng hiểu lầm anh nhá. hic, chỉ vì giúp ng khác mà anh rơi vào vòng oan khiên, chắc chỉ có lấy tấm thân như hoa mai trên núi trường bạch này trao cho em mới chứng tỏ đc sự trong trắng của mình, hỡi ôi,
  4. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, nhóc, oan oan để tương báo cho vui chứ giải làm gì.
    Dù thế nào star vẫn iu em mà, việc gì fải khóc lóc khổ sở thế. Đây đâu fải chỗ ăn vạ nhỉ.
  5. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Chán bác, cập nhật tình hình nhà mình chậm rì rì
  6. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí đi công tác Play ............à ? Nhớ cẩn thận không là bị bùa ngải của các em dân tộc ấy nhé là hết đường về quê mẹ đấy.

    Nm có 1 người bạn, cậu ấy làm trong bưu điện thành phố HN. Một lần đi công tác trên miền ngược thế là bị tóm luôn. Cậu ấy bảo không biết bùa ngải thế nào mà cậu ấy thì đẹp trai, giỏi, giàu có bao nhiêu thì lấy phải cô vợ xấu bấy nhiêu. Quả thực ai nhìn vào cũng bảo 1 đôi đũa lệch so sao cho vừa ý. Một điều đặc biệt là khi bị bùa ngải rồi, cậu ấy ko bao giờ có tư tưỏng đi gái hay loằng ngoằng bên ngoài. Dã man chưa !!!

  7. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Đã được thích:
    2
    Yêu kiểu chú khổ bỏ mịa, cứ hỏi thẳng, không yêu trả dép bố về, lằng nhằng bứt cây, bứt cỏ làm gì để phá họa môi trươ?ng, con cháu đơ?i sau nó ko có oxy đê? thơ?.
  8. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có khác gì chị đâu , sợ cafe chết khiếp, uống xong là thấy trời đầy sao rồi nhưng mà gọi là đi cafe vì thuận miệng ấy mà . Em đi cafe toàn "lipton sữa đá" thôi. ke ke. Chị lên lịch đi rùi em rủ cả chị Vân Anh, Đốp đi cùng nữa cho xôm
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Thị Mầu thì oan nỗi gì? Thị Kính mới bị oan.

    Tình mình bây giờ như mưa trên sông
    Mưa đầu sông, mưa cuối sông
    Tình mình bây giờ như cơn gió đông,
    Gió đầu đông, gió cuối đông

    Tình mình bây giờ, như sương buổi mai
    Nắng rồi lên, sương vội tan
    Tình mình bây giờ như cây sầu đông
    Kiếp buồn hiu, kiếp sầu đông
    ...........
    Tình mình bây giờ, đau như ngọn roi
    Quất vào tim, vết bầm tím
    Tình mình bây giờ như chim mỏi cánh
    Chim gặp bão, chim gặp mưa ...
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    hay là bị tùng xẻo nhở? chứ mà bùa gì ghê thế?
    http://vnexpress.net/Vietnam/Doi%2Dsong/2007/09/3B9FA184/
    Ghê rợn chưa này.

Chia sẻ trang này