1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tầng 8 - nhà C$C: $$$$$$$$ Một người vì mọi người, mọi người vì một người. Tất cả ta cùng nhau, xây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi taboo168, 28/08/2007.

515 người đang online, trong đó có 80 thành viên. 19:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 26832 lượt đọc và 1000 bài trả lời
  1. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Mịe....nó mồm năm miệng mười bảo vào sàigòn làm ăn nhưng điều tra rõ hoá ra về quê lấy thằng buôn gạo....rồi ông xem xa ông đời mày sẽ đi về đâu.
  2. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Uh thôi bình tĩnh, tức làm rì con Sen. Nó về quê buôn gạo có khi lãi hơn cậu buôn chứng ở Hà thành đấy . Thôi thì kiếm con sen khác đào tạo lại vậy không sao đâu
  3. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    1 đêm mất ngủ. Bố em vừa mở cửa phòng bước vào, thấy em chưa ngủ mà không mắng gì. Tự nhiên sao thấy bố "dễ thương" đến dựng tóc gáy .

    Thôi thì mất ngủ, tặng cả nhà bài hát này nhé.

    Em sẽ chờ anh về


    Từng câu hát dịu dàng nhẹ ru vào giấc mơ êm đềm
    Ngàn vì sao đêm lung linh tựa như cùng múa vờn quanh
    Kề đôi vai bên anh, ngất ngây trong đôi tay ấm nồng
    Ôm tình yêu bao đam mê, nguyện muôn đời không hề xa lìa
    Kìa ánh mắt tuyệt vời tựa muôn ngàn ánh sao trên trời
    Hòa cùng vầng trăng đêm lung linh bừng lên tỏa sáng mọi nơi
    Lời yêu thương hôm nay đã trao cho riêng em suốt đời
    Cho đau buồn hôm qua phai tàn theo gió...
    Tình mình nguyện mãi luôn không xa rời như trời mây bên nhau
    Một ngọn lửa ấm soi đường cho ta vượt qua đêm thâu
    Mong sao luôn có nhau trong đời
    Như muôn tia nắng trên khung trời
    Cho ân tình đôi ta luôn rực sáng rạng ngời
    Tựa một vầng thái dương đang mong chờ đêm thâu dần trôi qua mau
    Hẹn một bình minh mang bao hơi ấm chứa chan tình yêu thâm sâu
    Mong sao luôn có nhau không rời
    Xua tan bao giá băng trong đời
    Xin dâng tình yêu thương
    Cho dù muôn kiếp sau ​
  4. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Mình đi công tác lâu lâu không có cơ hội ghé thăm nhà thấy nhiều cái mới wá, khiếp thật sau 2/9 nhà mình hình như thay đổi một cách quay cuồng T L. Cuối tuần ọp ẹp jì thì Hàn thông báo đi hôm nay đã là T 5 jùi đấy.
  5. lazy2008

    lazy2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Đã được thích:
    6
    thị trường xanh xanh thành ra lắm người đến hỏi vay tiền. tưởng kiếm ăn được ai ngờ
  6. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Cả sáng nay ngồi trà đá ngắm mưa rơi...Có cái áo mưa thì rách bươm mới đau đời em.
  7. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Mít tiết kiệm nhỉ? có cái áo mưa mà xài nhiều lần quá thế?
  8. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    Cái áo mưa này được dân đeo cho..... Tỉnh cảm quân dân nó thắm đượm tràn đầy ,giờ dùng hoài quen rồi ko nỡ vứt bỏ. Mỗi tội dùng nhiều thì 1 tuần nó ngỗn cả chai Vadơlin nửa lít.
  9. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Hức hức em cho người ta vay tiền mà giờ không sao đòi được. Nó lấy cớ vợ nó mới đẻ kẹt tiền nó không trả mà nó khất lần em mãi rồi , giờ thiếu tiền mà không biết làm cách nào để đòi.Mọi người giúp em với
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    10% hoa hồng số tiền đòi đc, okie thì để anh về lấy đồ.

Chia sẻ trang này